Bài viết của các phóng viên Minh Huệ tại Anh

[MINH HUỆ 15-08-2024] Bảo tàng Anh là một địa điểm du lịch nổi tiếng ở London. Du khách có thể thấy các học viên Pháp Luân Đại Pháp phát tặng tài liệu thông tin và trò chuyện với mọi người ở bên ngoài bảo tàng. Thông tin trên các bảng trưng bày của họ thường làm khách du lịch Trung Quốc chấn động và một số người trong số họ muốn được tìm hiểu thêm. Một số cẩn thận đọc thông tin trong khi một số khác chụp ảnh hoặc nói chuyện với các học viên. Nhiều người Trung Quốc sau khi biết chân tướng đã quyết định thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Dưới đây là một số sự việc diễn ra trong tháng 6 và tháng 7 năm 2024.

90a4d300b6228eee57722dc509b91c70.jpg

Du khách ký đơn kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại tại quầy thông tin ở bên ngoài Bảo tàng Anh.

8716c2e67663d37460255e6d4d9e1c66.jpg

30bf25a351082745ff179256ca5d551e.jpg

ce9e21e4b5922a6cfe741fed1b68bd38.jpg

Du khách đọc thông tin trên các bảng trưng bày.

Từ lo sợ tới thoái xuất ĐCSTQ

Vào tháng 6, một cô gái người Trung Quốc đã liên tục xua tay từ chối tờ thông tin về Pháp Luân Đại Pháp mà một nữ học viên cố gắng tặng cô. Người học viên hỏi cô ấy: “Cô sợ mình sẽ bị điện giật ư?”

Sau đó, người học viên mỉm cười và hỏi cô gái người Trung Quốc rằng liệu cô đã bao giờ tự hỏi tại sao những người sống ngoài Trung Quốc lại có một thái độ hoàn toàn khác về Pháp Luân Công như vậy, rất khác so với cách nghĩ của người dân ở Trung Quốc chưa.

Người học viên giải thích rằng đó là bởi vì sự kiểm soát thông tin ngắt gao của ĐCSTQ trên tất cả các phương tiện truyền thông và tường lửa kiểm duyệt internet đã khiến người dân Trung Quốc bị tẩy não và hiểu nhầm Pháp Luân Công. Ngay cả khi người Trung Quốc có cơ hội đi du lịch ra nước ngoài và được tìm hiểu sự thật thì họ lại liên tục bị cảnh báo không được xem, nghe, hay nhận tài liều về Pháp Luân Công. Nếu họ làm vậy thì họ sẽ gặp rắc rối. Đây là một hành vi tước đoạt trắng trợn quyền được tiếp cận thông tin.

Nữ học viên cho hay đây là một thủ đoạn hăm dọa và thao túng tinh thần phổ biến mà ĐCSTQ thường sử dụng hòng khiến người dân sợ hãi, lo lắng, và không dám tiếp xúc hoặc tìm hiểu sự thật. Cô gái Trung Quốc đã gật đầu đồng tình.

Học viên này còn lý giải thêm rằng “lắng nghe thông tin từ cả hai phía sẽ giúp bạn sáng tỏ” và thật vô lý khi ĐCSTQ ép buộc mọi người phải gia nhập các tổ chức của nó. Cô cũng nói về việc tự do tiếp cận thông tin bên ngoài Trung Quốc và cách mà các đảng phái chính trị ở phương Tây hoạt động. Nữ học viên cũng giải thích chi tiết về tầm quan trọng của việc thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ.

Cô gái người Trung Quốc hiểu ra và đồng ý thoái Đoàn Thanh niên và Đội Thiếu niên Tiền phong mà cô đã gia nhập. Cô cảm ơn người nữ học viên.

Sinh viên Trung Quốc khâm phục Pháp Luân Công

Vào tháng 7, một sinh viên đến từ Trung Quốc nói với một học viên rằng anh khâm phục Pháp Luân Công. Anh cho biết cha anh đã tu luyện và bản thân anh cũng đã được chứng kiến huyền năng của Pháp Luân Đại Pháp.

Sinh viên này cũng nói về tầm quan trọng của việc thoái các tổ chức của ĐCSTQ.

Người học viên giải thích rằng đứng từ quan điểm đạo đức và lương tâm thì ĐCSTQ chưa bao giờ ngừng bức hại người dân trong tất cả các “cuộc vận động” của nó. Nó bóc lột toàn thể nhân dân Trung Quốc. Điều thậm chí còn đáng lên án hơn nữa là ĐCSTQ đã ép buộc học sinh trung học cơ sở và tiểu học gia nhập các tổ chức của nó và tuyên thệ sẽ chiến đấu vì nó suốt đời.

Người học viên nhấn mạnh rằng sinh mệnh là của bản thân mỗi người, làm sao có thể tùy tiện dâng hiến cho nó được? Nhất là khi nó là đảng tà ác đã giết hại 80 triệu người [dân Trung Quốc]. Lời thề là thiêng liêng, vì vậy nếu người ta thề dâng hiến sinh mệnh cho nó thì có nghĩa rằng họ sẽ phải chịu một phần trách nhiệm về cái chết của biết bao người dưới tay của ĐCSTQ. Đó chẳng phải là đang ở trong một hoàn cảnh vô cùng nguy hiểm hay sao.

Nam sinh viên đồng tình và nói rằng anh đã thoái ĐCSTQ trên trang web của The Epoch Times. Anh cho hay anh nghĩ mọi người đều có quyền tự do lựa chọn, đặc biệt là khi liên quan đến một đảng phái chính trị bức hại người dân.

Người phụ nữ đến từ Thượng Hải: “ĐCSTQ là một tà giáo”

Khi một người phụ nữ đến từ Thượng Hải đi bộ ngang qua quầy thông tin, cô vui vẻ nhận tài liệu mà các học viên phát tặng. Cô thẳng thắn nói: “Đảng cộng sản là một tà giáo”. Sau đó, cô thở dài và nói rằng việc kiểm soát ngôn luận ở Trung Quốc ngày càng nghiêm ngặt và người dân không thể chia sẻ suy nghĩ chân thật của mình.

Cô cũng chỉ trích ĐCSTQ đã phung phí tiền thuế của người dân, là điều cô nghĩ sẽ chỉ dẫn tới sự bất hạnh. Cô bày tỏ: “Có quá nhiều người đã chết trong đại dịch. Các lò hỏa táng thậm chí còn không thể phục vụ kịp. ĐCSTQ cũng lừa dối người dân thù hận Mỹ, Nhật và Đài Loan, nói rằng thù hận những nước này mới là yêu nước. Nó làm vậy để che đậy tội ác và tẩy não người dân”.

Cô đã dùng hóa danh “Lạc Thuận” khi thoái Đoàn Thanh niên để bày tỏ sự chán ghét ĐCSTQ và mong chờ tự do.

Cựu giáo viên tiểu học ngạc nhiên khi biết cuộc bức hại vẫn tiếp diễn

Một người phụ nữ đến từ tỉnh Hà Nam, hơn 40 tuổi, từng là một giáo viên tiểu học. Cô còn nhớ khi Pháp Luân Công bắt đầu bị bức hại ở Trung Quốc, cô đã chứng kiến cảnh ĐCSTQ cử người lùng sục từng nhà tìm sách Pháp Luân Công và ĐCSTQ ngăn cản người dân tu luyện như thế nào.

Sau đó, cô chuyển tới Anh quốc và không còn theo dõi tình hình ở Trung Quốc nữa. Cô sửng sốt khi biết cuộc bức hại dẫn đang diễn ra, chẳng hạn như các trường học ép học sinh và phụ huynh ký vào những cam kết bôi nhọ Pháp Luân Công như thế nào.

Cô cho hay cô đã từng tin vào tuyên truyền của ĐCSTQ và thường xuyên hiến máu, nhưng giờ cô nhận ra mình đã bị lừa dối.

Người học viên cho cô xem bức ảnh “tàng tự thạch” ở Bình Đường, Quý Châu, khắc dòng chữ “Trung Quốc cộng sản đảng vong” và khuyên cô thoái ĐCSTQ. Người phụ nữ đã đồng ý thoái Đoàn Thanh niên và muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công.

“Mọi người đều biết chuyện gì đang diễn ra”

Khi một người đàn ông Trung Quốc đi ngang qua quầy của các học viên, một học viên tặng ông một tờ thông tin thì ông lịch sự từ chối và nói, “Tôi không nhận bởi tôi không thể mang nó về [Trung Quốc] được”.

Người học viên hiểu được lo lắng của ông và nói: “Sau khi đọc tài liệu này, anh có thể giữ điều mà anh biết ở trong tâm. Liệu ĐCSTQ có kiểm soát tư tưởng của anh được không?”

Người đàn ông mỉm cười đáp lời: “Thực ra tôi biết tất cả rồi.“

Khi người học viên hỏi liệu ông có thể vượt kiểm duyệt thông tin ở Trung Quốc không, ông nói: “Có, thực ra, ở Trung Quốc, mọi người đều biết chuyện gì đang xảy ra. Họ sợ bình luận trực tuyến vì cảnh sát mạng gây rắc rối cho họ.”

“Đặc biệt trong ba năm diễn ra đại dịch, ở một số khu vực, khi một người bị xét nghiệm dương tính thì toàn bộ cộng đồng nơi đó sẽ bị phong tỏa. Tôi sống ở Phúc Kiến, ở đó thì tương đối khá hơn. Hàng ngày tôi đi làm nên cũng không dễ để truy cập thông tin, vậy nên có nhiều điều tôi cũng không biết. Không chỉ là đại dịch đâu, ĐCSTQ đã làm nhiều việc xảo trá, chủ yếu là để ức hiếp người dân. Nhưng người dân sợ nói về điều đó”.

Ông đã dùng hóa danh đễ thoái Đoàn Thanh niên.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/8/15/480876.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/8/19/219576.html

Đăng ngày 22-08-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share