Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-07-2024] Vào tháng 1 năm 2024, một người dân 77 tuổi ở thành phố Ngũ Đại Liên Trì, tỉnh Hắc Long Giang, bị kết án 3 năm tù và phạt 10.000 Nhân dân tệ vì viết một bức thư cho cảnh sát địa phương, kêu gọi họ dừng bức hại những học viên Pháp Luân Công như ông.

Ông Bàng Thiện Hỷ bị viêm khớp dạng thấp nghiêm trọng và bệnh dạ dày sau nhiều năm làm công nhân ở kho ngũ cốc. Việc chữa trị không hiệu quả, cho tới khi ông biết đến Pháp Luân Công vào năm 1999, sau đó mọi triệu chứng bệnh của ông đều biến mất, và ông tràn đầy sức sống trở lại. Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc phát động chiến dịch toàn quốc chống lại Pháp Luân Công nhiều tháng sau, ông vẫn kiên định với đức tin vì trải nghiệm tích cực với môn tu luyện này.

Tháng 4 năm 2023, ông Bàng viết một bức thư cho Đồn Công an Nông trại Long Trấn địa phương, kêu gọi họ không tham gia vào cuộc bức hại Pháp Luân Công. Đồn công an này báo cáo ông lên cơ quan giám sát của nó, Công an Thành phố Ngũ Đại Liên Trì. Hai cơ quan này cử đặc vụ đột nhập nhà ông Bàng và tịch thu sách Pháp Luân Công của ông.

Sau đó, Công an Thành phố Ngũ Đại Liên Trì đưa vụ việc của ông lên Viện Kiểm sát Thành phố Ngũ Đại Liên Trì, rồi được chuyển sang Viện Kiểm sát Thành phố Nộn Giang. Cả Ngũ Đại Liên Trì và Nộn Giang đều thuộc quyền quản lý của thành phố Hắc Hà.

Tháng 1 năm 2024, Tòa án Thành phố Nộn Giang kết án ông Bàng 3 năm tù và phạt 10.000 Nhân dân tệ. Ông bị chuyển đến Nhà tù Bắc An ngay sau đó. Khoảng một tháng sau, ông bị chuyển sang Nhà tù Thái Lai, nơi ông đang bị giam giữ.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/7/29/480244.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/8/1/219322.html

Đăng ngày 20-08-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share