Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-8-2024] Đầu tháng 8 năm 2024, một cư dân thành phố Sâm Châu, tỉnh Hồ Nam, lại bị bắt giữ chỉ vì đức tin của ông vào Pháp Luân Công, môn tu luyện cả tâm và thân bị ĐCSTQ bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Chưa rõ thời điểm chính xác ông Liêu Chí Quân bị bắt giữ. Hiện ông đang bị giam giữ trong Trại tạm giam thành phố Sâm Châu. Các chi tiết khác về trường hợp của ông vẫn đang được điều tra.

Ông Liêu, khoảng 53 tuổi, từng làm việc ở Phòng bảo dưỡng thuộc Ga tàu Sâm Châu của tổng bộ ở Hành Dương. Ông bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào cuối năm 1996 và trở thành một nhân viên tận tâm hơn, một người tốt hơn. Ông được gia đình, bạn bè và đồng nghiệp đánh giá cao.

f86ca5273ad416e539171b373be66190.jpg
Hình ảnh ông Liêu Chí Quân

Sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999, ông Liêu liên tục bị nhắm mục tiêu bức hại chỉ vì đức tin của mình. Trước lần bắt giữ mới nhất này, ông đã bị bắt giữ ít nhất bảy lần khác, khiến ông phải lao động cưỡng bức hai năm và chịu ba án tù phi pháp với tổng thời gian lên tới 11,5 năm.

Cha ông Liêu Chí Quân là ông Liêu Tùng Lâm, cũng bị tra tấn tàn bạo chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công. Ông cụ đã bị bỏ tù ba lần với tổng thời gian lên tới 10 năm. Ông cũng khổ sở với tình trạng sức khỏe kém sau khi kết thúc án tù lần ba vào ngày 13 tháng 7 năm 2021. Ông qua đời vào ngày 14 tháng 10 năm 2022 ở tuổi 81. Ngay cả khi ông đã qua đời, nhân viên cộng động địa phương vẫn tới sách nhiễu ông và nỗ lực kiểm tra nơi chôn cất để xác nhận cái chết của ông.

Để biết chi tiết về bức hại đối với hai cha con ông Liêu, vui lòng xem các báo liên quan sau đây.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://en.minghui.org/html/articles/2024/8/13/219502.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/8/13/219502.html

Đăng ngày 18-08-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share