Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-07-2024] Ngày 2 tháng 7 năm 2024, Tòa án Trung cấp Thành phố Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh, ban hành phán quyết bác đơn kháng cáo của một phụ nữ địa phương đối với bản án 6 năm tù oan sai vì tu luyện Pháp Luân Công.

Bà Trương Tú Cầm, 61 tuổi, bị bắt vào ngày 17 tháng 1 năm 2024, sau khi bị cảnh sát của Đội An ninh Nội địa quận Cổ Tháp theo dõi. Cảnh sát xông vào nhà bà mà không xuất trình giấy tờ hợp lệ. Công tố viên Lý Phong của Viện Kiểm sát Thành phố Lăng Hải (Lăng Hải thuộc quyền quản lý hành chính của Cẩm Châu) truy tố bà Trương vào thời điểm không xác định. Ngày 11 tháng 4 năm 2024, bà bị Tòa án Thành phố Lăng Hải xét xử, sau đó bị kết án 6 năm tù và phạt 12.000 Nhân dân tệ vào ngày 10 tháng 5. Bà kháng cáo lên Tòa án Trung cấp Thành phố Cẩm Châu, nhưng bị bác đơn.

Cha của bà Trương, gần 90 tuổi, vì quá đau khổ trước bản án của con gái mình nên sức khỏe của cụ nhanh chóng bị suy giảm. Ông cụ qua đời vào ngày 18 tháng 7 năm 2024, 14 năm sau cái chết của vợ ông, người cũng từng bị giam giữ vì tu luyện Pháp Luân Công. Ông cụ luôn lo lắng cho con gái mình khi bà bị buộc phải sống xa nhà để tránh bị bức hại.

Bước vào tu luyện Pháp Luân Công

Sau khi kết hôn, bà Trương là nạn nhân của bạo lực gia đình. Chồng bà ly hôn bà ngay khi bà sinh con gái, và lấy hết tài sản có giá trị của họ. Bà phải một mình vất vả nuôi con.

Năm 1994, mẹ của bà Trương, bà Thái Quế Phần, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Nhiều bệnh tật của bà nhanh chóng biến mất, và bà có thể mặc váy trở lại vào mùa hè, trong khi trước đây bà phải mặc áo sơ mi dài tay và quần dài quanh năm.

Ấn tượng trước những thay đổi của mẹ mình, bà Trương cũng bước vào tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1997, và nhanh chóng khỏi các chứng bệnh đã hành hạ bà từ khi còn nhỏ, bao gồm các bệnh về não, tim, dạ dày, cổ và da. Các bệnh thấp khớp, đau thần kinh tọa và chứng mất ngủ mãn tính cũng biến mất.

Mẹ và con gái đều bị bức hại

Vì đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999, nên vào năm 2000 bà Trương bị kết án 2 năm lao động cưỡng bức, và phải chịu đựng sự tra tấn trong khi bị giam giữ.

Sau khi bà Trương được thả, cảnh sát tiếp tục sách nhiễu bà và cố gắng đưa bà đến một trung tâm tẩy não. Bà buộc phải sống xa nhà để tránh bị bức hại. Cơ quan sa thải bà, khiến bà không đủ điều kiện để nhận lương hưu.

Mẹ của bà Trương là bà Thái bị bắt vào một ngày không xác định vì dán áp phích về Pháp Luân Công. Bà bắt đầu chảy nước dãi ngay sau khi được thả khỏi Trại tạm giam. Gia đình nghi ngờ bà đã bị tiêm thuốc độc trong khi bị giam giữ. Trong khi đó, cảnh sát và tổ dân phố địa phương tiếp tục sách nhiễu bà. Họ cũng bố trí người theo dõi bà hàng ngày, giám sát khi bà đi ra ngoài. Sức khỏe của bà bị suy giảm do căng thẳng tinh thần, cuối cùng bà bị liệt.

Ngày 8 tháng 2 năm 2010, cảnh sát cố gắng bắt giữ bà Trương một lần nữa, nhưng bà không ở nhà khi họ đến. Cảnh sát đột kích vào nơi ở chung của bà với cha mẹ, và tịch thu các sách Pháp Luân Công và máy tính của bà. Cảnh sát cũng bắt giữ con gái và con rể của bà Trương và thẩm vấn họ trong 10 giờ. Sau đó, bà Trương lại buộc phải sống xa nhà.

Tình trạng của bà Thái trở nên trầm trọng nhanh chóng vì lo lắng cho con gái của mình. 9 tháng sau, bà qua đời vào ngày 11 tháng 11 năm 2010.

Báo cáo liên quan:

Same Court Holds Back-to-back Trials of Two Falun Gong Practitioners, Sentencing One of Them to Six Years One Month Later

Cùng một tòa án xét xử liên tiếp hai học viên Pháp Luân Công, một tháng sau kết án một người trong số họ sáu năm tù

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/7/23/480000.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/7/28/219258.html

Đăng ngày 19-08-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share