Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cam Túc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-08-2024] Gần đây, có thông tin cho biết rằng bà Lưu Ngọc Cầm, một cư dân 63 tuổi ở huyện Khánh Thành, tỉnh Cam Túc, đã bị kết án 4 năm vì kiên định tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Ngày 19 tháng 9 năm 2023, bà Lưu bị bắt giữ sau khi bị trình báo vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công vào sáng cùng ngày. Cảnh sát bắt giữ là người của Đội An ninh Nội địa huyện Hợp Thủy đã tịch thu hơn 100 bản tài liệu Pháp Luân Công, 2 cuốn sách Pháp Luân Công, một máy nghe nhạc, một laptop và ba điện thoại di động. Họ đưa bà Lưu cùng chồng tới Sở Cảnh sát huyện Hợp Thủy để thẩm vấn. Chồng bà Lưu đã được trả tự do vào tối cùng ngày và bà bị đưa tới Trại tạm giam huyện Ninh.

Huyện Ninh, huyện Hợp Thủy và huyện Khánh Thành đều nằm dưới sự quản lý của thành phố Khánh Dương, thành phố này sau đó đã giao vụ án cho một huyện trực thuộc khác là huyện Trấn Nguyên.

Một thẩm phán của Tòa án huyện Trấn Nguyên đã xét xử bà Lưu tại trại tạm giam huyện Ninh vào ngày 11 tháng 1 năm 2024. Luật sư của bà lập luận rằng ở Trung Quốc không có điều luật hình sự hóa Pháp Luân Công và bà có quyền phân phát 8 bản tài liệu mà họ trình báo bà.

Bà Lưu cũng làm chứng cho bào chữa của bản thân, nhưng lại bị kết tội sau vài tháng (chưa rõ thời gian chính xác). Sau đó, bà bị chuyển tới trại tạm giam huyện Chính Ninh. Chính Ninh cũng thuộc thẩm quyền của thành phố Khánh Dương.

Gần đây, trang Minghui.org đã xác nhận án tù bốn năm của bà Lưu. Hiện bà đang kháng cáo bản án oan sai của mình.

Đây không phải là lần đầu bà Lưu trở thành mục tiêu vì kiên định tu luyện Pháp Luân Công. Bà tin rằng pháp môn đã giúp bà trị khỏi bệnh tim, bệnh viên gan B, bệnh suy nhược thần kinh, chứng mất ngủ, đau nửa đầu và bệnh viêm dạ dày. Sau khi cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu vào tháng 7 năm 1999, cảnh sát địa phương thường xuyên sách nhiễu bà tại nhà riêng và tại nơi làm việc, họ nỗ lực buộc bà từ bỏ Pháp Luân Công. Họ còn lục soát nhà bà nhiều lần và tịch thu các sách Pháp Luân Công của bà.

Khoảng 4 giờ chiều ngày 15 tháng 4 năm 2009, khi bà Lưu đang làm việc thì một nhóm cảnh sát của Đồn Công an Thành Quan và Đội An ninh Nội địa huyện Khánh Thành đã xuất hiện và lừa bà đi cùng họ. Họ lục soát nhà bà và đưa bà tới Sở Cảnh sát huyện Khánh Thành, tại đây họ còng bà vào một chiếc ghế băng và thẩm vấn bà qua đêm.

Sau đó, bà Lưu bị chuyển tới trại tạm giam huyện Hoàn và tiếp đó bị chuyển tới trại tạm giam huyện Khánh Thành. Huyện Hoàn cũng là một phần của khu vực thành phố Khánh Dương rộng lớn.

Trong thời gian bị giam giữ, lính canh và tù nhân ngược đãi và sỉ nhục bà. Sau đó, bà bị kết án 3 năm tù và bị đưa tới Nhà tù Nữ tỉnh Cam Túc vào ngày 18 tháng 5 năm 2010. Cơ quan bà, Trường Trung học Lũng Đông, đã sa thải bà sau khi bà bị kết án oan sai.

Khi được trả tự do vào năm 2012, bà Lưu đã chịu tổn thương không thể phục hồi cả về thể chất lẫn tinh thần. Bà gầy hốc hác và có lúc lâm vào tình trạng nguy kịch.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/8/9/480641.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/8/12/219476.html

Đăng ngày 18-08-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share