Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại California

[MINH HUỆ 16-07-2024] Ngày 12 tháng 7 năm 2024, hội chợ thường niên của tiểu bang California đã được tổ chức tại thủ phủ Sacramento và diễn ra trong hai tuần. Các học viên đã dựng một quầy thông tin gần lối vào Khu Tự do Ngôn luận để phổ biến cho mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại kéo dài hàng thập kỷ của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Do thời tiết nóng nực, Khu Tự do Ngôn luận không có gian hàng nào khác ngoài quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp nên mọi người có thể dễ dàng nhìn thấy. Nhiều người đã nhận tờ rơi và những người khác trò chuyện với các học viên để tìm hiểu thêm.

ba35a938cf087a74465079fabf627ce9.jpg81938fcde29eb5952de5b11ded5b20c3.jpg

Các học viên tham gia Hội chợ tiểu bang California

Cảnh sát khích lệ các học viên

Quầy thông tin tại Khu Tự do Ngôn luận chỉ có thể hoạt động trong năm ngày nên các học viên đã chọn năm ngày cuối tuần và hôm thứ Bảy, ngày 12 tháng 7 là ngày đầu tiên.

Các học viên đã trò chuyện với một cảnh sát đang tuần tra tại hội chợ. Khi biết ĐCSTQ đang bức hại Pháp Luân Đại Pháp, ông nói Đảng thật tà ác và ông biết Trung Quốc ngày nay không có nhân quyền. Ông cũng cho biết Đảng Cộng sản đang thúc đẩy chủ nghĩa cộng sản tại Hoa Kỳ một cách có hệ thống và các trường công lập, phương tiện truyền thông, chính phủ, v.v. Của Hoa Kỳ hiện đang bị chủ nghĩa cộng sản xâm nhập một cách đáng buồn.

Khi các học viên khuyên ông nên đọc tờ The Epoch Times, ông nói rằng ông là một độc giả trung thành của tờ báo này. Ông đăng ký và nhận báo điện tử vào mỗi sáng và báo in vào mỗi tuần. Ông rất vui vì các học viên đã đến hội chợ và thông tin cho mọi người về Pháp Luân Đại Pháp.

Mọi người chủ động truyền chân tướng

Một người mẹ và con gái đã dừng lại để trò chuyện với các học viên. Khi biết các học viên tình nguyện dành thời gian rảnh rỗi của mình để nói chân tướng cho mọi người, họ cho biết họ rất khâm phục các học viên và cảm kích đón nhận những bông hoa sen gấp thủ công. Người mẹ cũng nhiều lần dặn dò các học viên uống nhiều nước và bảo vệ bản thân trước nắng nóng.

1d4734b776000910776849cb1e965455.jpg

Một phụ nữ (đầu tiên từ trái sang) khích lệ các học viên

Ông David, nhân viên hội chợ, lái xe điện chở mọi người qua lại giữa bãi đậu xe và lối vào. Gần 10 năm trước, các học viên đã chia sẻ với ông David về cuộc bức hại và kể từ đó, hàng năm ông đều giúp các học viên truyền chân tướng bằng cách phát tặng những bông hoa sen có thông tin về Pháp Luân Đại Pháp cho hành khách của mình.

a89bc40f06ec2b8f2c931a8d8dbdb769.jpg

Ông David (đầu tiên từ trái sang) làm việc tại hội chợ

Ông cho biết mọi người đều phản hồi tích cực khi nhận được những bông hoa sen nhỏ. Ông thấy một phụ nữ tâm trạng buồn rầu nên đã tặng cô một bông hoa sen. Ánh mắt cô bỗng sáng lên và nét mặt cô thay đổi rõ rệt.

Ông nói với các học viên rằng họ đang lan tỏa năng lượng tích cực. Ông cho biết tuy rằng về bề mặt dường như không có nhiều thay đổi sau khi họ phát một tờ rơi hay một bông hoa sen, nhưng nếu kiên trì như vậy, thế giới chắc chắn sẽ thay đổi nhờ năng lượng tích cực của họ.

5424d29dfa145249117f1484b45fba71.jpg

Một phụ nữ và hai cô con gái (thứ hai, thứ ba và thứ tư từ bên trái)

Sau khi một phụ nữ đến từ Việt Nam cùng hai cô con gái nhận được tờ rơi và bông hoa sen, các học viên nói tiếng Việt đã chia sẻ cho họ sâu hơn về cuộc bức hại và lý do tại sao mọi người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Người mẹ rất quan tâm và đã trò chuyện với học viên một hồi lâu. Cô và hai con gái đã học cách làm hoa sen. Họ ở lại quầy thông tin trong thời gian khá lâu và cho biết họ cảm thấy gần gũi như gia đình hoặc bạn bè thân thiết.

Hai cô bé đã làm một số bông hoa sen và tặng cho những người đi ngang qua.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/7/16/479739.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/7/18/219088.html

Đăng ngày 19-07-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share