Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Romania

[MINH HUỆ 08-07-2024] Từ tháng 9 năm 2019, cứ vào thứ Bảy hàng tuần, các học viên tại Romania lại tổ chức các sự kiện thông tin ở Phố cổ Brasov để phổ biến cho dân chúng biết việc các học viên ở Trung Quốc bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại vì thực hành đức tin của họ. Các học viên biểu diễn các bài công pháp và phát tặng tờ thông tin cho người qua đường. Họ cũng đưa ra hai bản kiến ​​nghị để dân chúng ký tên: Một bản để chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ từ các học viên và bản còn lại nhằm lên án tội ác của ĐCSTQ.

627dbbf5144de5b31751ba5661f3f7dc.jpg

Quầy Pháp Luân Đại Pháp ở Phố cổ Brașov vào ngày 29 tháng 6

a05ae16e94bc048237aa09c0222151e2.jpg

Cô Andreea và cô Maria đã ký cả hai bản kiến ​​nghị.

9f842b46e632528f9a52d87af34bc5ea.jpg

Hai du khách đến từ Bulgaria nhận tờ thông tin.

Người dân ở mọi lứa tuổi đã ký bản kiến nghị để ủng hộ sự nỗ lực của các học viên. Nhiều thanh niên, thậm chí là thiếu niên đã trò chuyện với các học viên và bày tỏ sự ủng hộ. Nhiều người trong số họ có nhận thức sâu sắc về tình hình ở Trung Quốc dưới sự cai trị của chính phủ độc tài và bày tỏ sự cảm thông với những học viên đang bị ngược đãi.

Học sinh trung học: “Xã hội cần Chân-Thiện-Nhẫn”

526622cae285ae3ab2a73de3e2d108be.jpg

Em Ruben Ungureanu nói: “Xã hội cần Chân-Thiện-Nhẫn.”

Em ERuben Ungureanu, một học sinh trung học ở Suceava, đang đi thăm Brasov với các bạn cùng lớp. Em đọc bản kiến ​​nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại rồi ký tên, sau đó em nói chuyện với các học viên về cuộc bức hại và những bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp xoay quanh nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn.

Em Ruben khích lệ các học viên ở Trung Quốc hãy tiếp tục nỗ lực và không đầu hàng trước áp lực. “Mặc dù họ đang trải qua thời gian khó khăn, cháu biết Chúa sẽ giúp đỡ họ, và cháu muốn nói với họ rằng cháu đang cầu nguyện cho họ và có câu nói rằng ‘sau cơn mưa trời lại sáng’, vì vậy chúng ta phải có hy vọng,” em nói. “Bức hại dưới bất kỳ hình thức nào đều không được phép. Mặc dù cháu không tu luyện Pháp Luân Công nhưng cháu nghĩ cuộc bức hại này là hoàn toàn sai. Mỗi người, bất kể họ thực hành điều gì, họ đều là con người; họ không đáng bị bức hại hay giết hại vì những gì họ tin tưởng.”

“Các học viên nên tiếp tục tin vào chính nghĩa!”

a2e8a61c2b367e397d00aa1fcb44c2d6.jpg

Một nhóm thanh niên đến từ Brașov ủng hộ Pháp Luân Công

Một nhóm thanh niên đến từ Brașov trước đây đã từng trông thấy ​​các học viên luyện công và phát tờ rơi. Họ dừng lại để lấy những bông sen gấp thủ công và tờ rơi để tìm hiểu cách các học viên Pháp Luân Đại Pháp hành xử theo Chân-Thiện-Nhẫn trong cuộc sống hàng ngày. Một học viên hỏi họ có biết nguyên tắc này không, và một trong số họ, anh Liviu, trả lời: “Có, em biết và em tuân theo chúng.” Anh Liviu đã ký cả hai bản kiến ​​nghị và khích lệ các học viên ở Trung Quốc “tiếp tục tin vào chính nghĩa”.

Một thanh niên đến từ Đức, anh Tobias Lahlan, đã ký cả hai bản kiến nghị và rất sẵn lòng thảo luận. Một học viên giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại ở Trung Quốc cho anh. Khi quan sát các học viên luyện công, anh Tobias quan tâm đến môn tu luyện cũng như ý nghĩa của các bài công pháp và việc thiền định. Anh rất hứng thú khi các học viên có thể bảo trì được trạng thái tường hòa và ngưỡng mộ cách họ có thể ngồi tĩnh lặng lâu đến vậy. Anh Tobias cho hay nếu anh có thể tập các bài công pháp hàng ngày thì điều đó có thể giúp anh kiểm soát suy nghĩ tốt hơn.

Anh chia sẻ với các học viên rằng anh hiểu nguyên do tại sao chính quyền cộng sản Trung Quốc lại phát động cuộc bức hại đối với các học viên: “Chân-Thiện-Nhẫn là những giá trị rất cao quý. Chủ nghĩa cộng sản muốn kiểm soát toàn bộ xã hội và kiểm soát tất cả mọi người. Đó là lý do tại sao họ không được phép tự do tu luyện.”

Một cặp vợ chồng và hai cô con gái tuổi vị thành niên sống ở Brasov vô cùng ấn tượng trước sự hòa ái và yên bình mà họ thấy trong các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp. Cặp vợ chồng cho hay việc giới trẻ biết đến sự cao đẹp của những giá trị đạo đức này rất hữu ích. Họ nói họ sẽ tìm kiếm thêm thông tin và chúc các học viên thành công để ngày càng có nhiều người biết đến môn tu luyện cũng như cuộc bức hại các học viên ở Trung Quốc.

07f81967c9ec7bd63743debc7129ddfa.jpg

Bà Virginia Lozincă khích lệ các học viên.

Khi biết Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện giúp rèn luyện cả tâm lẫn thân, bà Virginia Lozincă cho hay: “Tôi xin chúc mừng các bạn!” Bà rất ngạc nhiên khi thấy các học viên đã nỗ lực rất nhiều để hồng dương Pháp Luân Đại Pháp và rằng thật tốt khi những người trẻ tuổi tìm hiểu về tầm quan trọng của đạo đức vì: “Nhiều người đã bị ảnh hưởng từ chủ nghĩa cộng sản để rồi trở thành người không chính trực”.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/7/8/479471.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/7/12/218988.html

Đăng ngày 15-07-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share