Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Calgary, Canada

[MINH HUỆ 08-07-2024] Ngày 5 tháng 7 năm 2024, sự kiện Stampede lần thứ 112 ở Calgary đã được khai mạc bằng cuộc diễu hành của hơn 100 đoàn, 11 nhóm nhạc, 21 thuyền hoa, 700 chú ngựa và 500 người tham gia. Với khoảng 300.000 khán giả, cuộc diễu hành kéo dài trong 3 tiếng rưỡi đồng hồ.

Dọc hai bên tuyến đường diễu hành dài 5 km, đám đông đội mũ, choàng khăn quàng cổ, và đi ủng theo phong cách cao bồi, khiến trung tâm thành phố Calgary biến thành thế giới của những cao bồi. Sự kiện Stampede kéo dài 10 ngày được coi là lễ hội ngoài trời hoành tráng nhất trên thế giới.

Đoàn diễu hành Pháp Luân Đại Pháp, đại diện cho văn hóa truyền thống Trung Hoa, bao gồm: Đoàn nhạc Tian Guo, chiếc thuyền Pháp lớn màu vàng kim, và đội trống lưng. Các thành viên trong đoàn nhạc vận trang phục màu xanh trắng tái hiện phong cách cổ xưa của thời đại nhà Đường. Chiếc thuyền Pháp được trang trí bằng những đóa sen hồng nở rộ và những lá cờ màu tím ghi các chữ ‘Chân’, ‘Thiện’, ‘Nhẫn’. Trên thuyền có các học viên trong trang phục tiên nữ tọa thiền và một số khác trình diễn các bài công pháp đứng. Đội trống lưng mặc trang phục màu vàng, thắt dây lưng màu hồng, và chơi trống theo điệu nhạc.

a00bdf3162c54066af7687d56455ab0e.jpg

6f07b771d50abed741fa4243fdc7830f.jpg

5af31ad5d5323a515f14c2af8c64b772.jpg

3108906bb072c734c4a42f9a34035e8b.jpg

Các học viên tham gia cuộc diễu hành Stampede ở Calgaty.

Khán giả dọc hai bên đường hưởng ứng nhiệt liệt, một số vẫy tay, một số vỗ tay, có người giơ ngón cái lên, còn có người chắp tay hợp thập, hoặc nhún nhảy theo nhịp trống của đội trống lưng, và một số bắt chước động tác luyện công của các học viên trên thuyền Pháp. Nhiều người chụp hình đoàn Pháp Luân Công.

Trong số khán giả có khá nhiều người Trung Quốc và họ cũng rất phấn khởi. Họ vỗ tay, vẫy tay và làm ký hiệu chữ V khi thấy đoàn của các học viên.

Bà Meloby Cacungo, một kỹ thuật viên xử lý thiết bị y tế, cho biết đoàn của các học viên trông thật đẹp. Bà nói thêm: “Động tác tay và nhịp chân của họ khi chơi trống trông hết sức nhịp nhàng và đồng bộ, họ trình diễn cách chơi nhạc cụ thật độc đáo.”

Nói về cảm nhận của mình khi nghe tiếng trống, bà cho hay: “Tôi cảm thấy bình yên trong lòng, bởi vì tiếng trống thật êm tai, còn nhịp trống thì rất chuẩn xác. Nó làm người nghe xúc động. Bản thân người trình diễn cũng hiền hòa, giống như văn hóa của họ vậy. Bạn có thể cảm nhận được đây điều mà họ rất tự hào, điều mà họ vô cùng yêu quý. Đoàn biểu diễn như vậy cũng mang lại lợi ích cho người xem.“

Ông Andres Amesquita, một chủ doanh nghiệp nhỏ, táng thán đoàn Pháp Luân Công. Ông cho biết: “Thật đẹp và độc đáo. Tôi chưa bao giờ thấy đội hình nào như vậy. Mọi thứ trật tự một cách hoàn hảo. Đối với tôi, đây là đoàn xuất sắc nhất hôm nay.”

Ông đặc biệt thích màu sắc trang phục của Đoàn nhạc Tian Guo, ông cho hay: “Xanh và trắng thật đẹp. Thực ra màu xanh là màu yêu thích của tôi. Ôi, đây đúng là một trải nghiệm thú vị đối với tôi.”

Ông có vẻ ngỡ ngàng trước chiếc thuyền Pháp của các học viên. Ông nói: “Chiếc thuyền đẹp quá. Đây là lần đầu tiên tôi trông thấy chiếc thuyền này. Thật quá bất ngờ. Chiếc thuyền tuyệt đẹp này từ đâu đến vậy? Một đóa hoa sen khổng lồ với những tiên nữ trong trang phục mỹ lệ ngồi bên trong. Tuyệt đẹp và mãn nhãn.”

“Đội trống lưng cũng rất xuất sắc”, ông nói. “Màu sắc rực rỡ, thiết kế chỉn chu, âm nhạc, tiếng trống, tất cả đều tuyệt vời.” Ông cho biết thêm cảm nhận của mình về đội trống lưng: “Đây là sự tường hòa đến từ thế giới tâm linh. Thật bình yên và hòa ái, lắng đọng trong tâm hồn chúng ta. Bạn hãy lắng nghe bằng trái tim và nó sẽ chạm thẳng vào tâm hồn bạn. Đây là cảm nhận của tôi hôm nay. Thật độc đáo, làm xúc động tâm can tôi và xúc động mọi thứ trong tôi.”

Ông Marco Carbone, chủ một công ty, cho biết trước đây ông đã từng trò chuyện với các học viên và nhờ đó ông hiểu rõ về môn tu luyện. Ông cũng đã biết về cuộc bức hại và nạn thu hoạch nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc từ những người còn sống. Ông cho hay khi nhìn thấy đoàn của các học viên Pháp Luân Đại Pháp, ông có thể cảm nhận được thế giới tâm linh đằng sau họ và cảnh giới đó vượt khỏi thế giới trần tục, ông cũng cảm nhận được đó là tinh thần của văn hóa Trung Quốc, và cảm nhận được sự độc đáo khác biệt so với các đoàn diễu hành khác.

“Màu trắng tượng trưng cho sự thuần khiết, màu xanh tượng trưng cho nước, và màu vàng thể hiện sự vinh quang. Chúng là những màu sắc đẹp, tươi sáng và mang ý nghĩa biểu tượng nào đó. Tôi tin màu vàng là mặt trời, ánh mặt trời buổi sáng, và Trung Quốc truyền thống như mặt trời chiếu rọi cả thế giới.” Ông cho biết. “Tôi nhìn thấy khía cạnh tâm linh đang trỗi dậy. Thế giới đã thức tỉnh hơn so với trước rồi.”

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/7/8/479472.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/7/10/218961.html

Đăng ngày 12-07-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share