Bài viết của các phóng viên Minh Huệ tại Toronto

[MINH HUỆ 20-06-2024] Từ ngày 15 đến 16 tháng 6 năm 2024, Lễ hội Thuyền rồng Toronto lần thứ 36 đã diễn ra trên đảo Trung tâm, thu hút gần 120 đội và hơn 2.000 vận động viên từ khắp nơi trên thế giới tham gia giải đua thuyền. Khoảng 80.000 cư dân địa phương và khách du lịch đã đến đây để xem, đồng thời tận hưởng những ngày nghỉ hè cuối tuần và tìm hiểu về văn hóa thuyền rồng có nguồn gốc từ Trung Quốc.

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Toronto đã giới thiệu môn tu luyện tại Công viên Quảng trường Cảng (Harbour Square Park) tọa lạc trên đường ra đảo Trung tâm. Họ dựng biểu ngữ, phát tờ thông tin và trò chuyện với người qua đường. Các học viên cũng nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Họ trình diễn các bài công pháp, và còn biểu diễn trống lưng truyền thống.

6f275ba9bc17ebb8e067fe50dff3c070.jpg
2bac3f8c9caa77d1229d25acc0986fe6.jpg
9771e2bfbe07d83a00e02023815a5826.jpg
Giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho người qua đường tại Công viên Quảng trường Cảng.

de2eb4905ec9fdcfe6bbb521d147b99f.jpg
Mọi người theo dõi màn trình diễn luyện công và biểu diễn trống lưng.

Sự kiện này đã thu hút mọi người tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp. Trong số đó, nhiều người đã học năm bài công pháp và cho hay việc luyện công khiến họ cảm thấy thư giãn và tràn đầy năng lượng.

41f8bc4acc1183691fafcc72693ce76b.jpg
edadfda1dd918b5a0b266b91c75d477f.jpg
Những người tham dự lễ hội học các bài công pháp.

3d5d8c343646774b131a7b87fcc83b6a.jpg
Mọi người đọc bảng trưng bày.

fa9a9c3ad98a3739054300ef63c28ccf.jpg
Một người qua đường chụp ảnh tấm áp phích.

Tâm thanh tĩnh bất chấp môi trường ồn ào

94e999c75c475b117324e2b0a1c4b675.jpg
Anh Jain (đầu tiên từ phải sang) học cách ngồi thiền.

Anh Jain quan tâm đến môn tu luyện và hỏi liệu anh có thể học được không. Một học viên đã hướng dẫn anh tập bài công pháp thứ năm, bài tọa thiền. Sau đó, anh cho biết: “Tôi cảm thấy rất dễ chịu. Khi ngồi thiền, tôi có thể cảm nhận luồng năng lượng mạnh mẽ trong lòng bàn tay của mình.” Anh cho biết thêm: “Tôi cũng cảm thấy rất thoải mái. Ngay cả trong một không gian ồn ào như vậy, tâm trí tôi vẫn thanh tĩnh.”

Người học viên cho biết Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện thượng thừa, và đó là lý do tại sao mọi người cảm thấy khác biệt. Anh Jain cảm động nói: “Tôi thực sự cảm nhận được điều đó. Trước đây tôi đã học các phương pháp thiền định khác, nhưng Pháp Luân Đại Pháp thực sự khác biệt. Tôi hy vọng ai đó có thể hướng dẫn cho tôi và chúng tôi có thể luyện công cùng nhau.” Anh để lại số điện thoại của mình và nói: “Tôi sống trong khu vực này. Khi nào các bạn đến công viên để luyện công, hãy cho tôi biết. Tôi nhất định sẽ đến đó.”

Thư giãn sau khi luyện công

6d7c74a0fc73c1a59d4e29db0677cd72.jpg
Ông Galic (thứ nhất từ phải sang) và bà Trần (thứ hai từ trái sang) học bài công pháp thứ hai.

Ông Galic và bà Trần đến từ London và đang đi du lịch Toronto vào cuối tuần. Khi đi ngang qua công viên, họ nhận tờ thông tin từ một học viên và ngồi trên chiếc ghế băng gần đó để đọc. Nhận thấy bà Trần đang bắt chước theo hình minh họa bài công pháp trên tờ thông tin, người học viên đã mời họ học và trải nghiệm. Ông Galic cũng làm theo.

Sau khi học luyện công, bà Trần cho biết: “Tôi đã tĩnh lại ngay lập tức khi tập các bài công pháp, và bây giờ tôi cảm thấy thư giãn.” Người học viên kể cho bà Trần nghe những câu chuyện về việc cô và gia đình đã được thụ ích ra sao nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, và rằng các học viên giới thiệu Đại Pháp với hy vọng có thêm nhiều người có cơ duyên bước vào tu luyện và được hưởng lợi. Bà Trần rất xúc động và nói rằng bà sẽ học luyện công trực tuyến. Sau khi biết rằng ở London cũng có các học viên, bà cho hay bà sẽ liên lạc với họ.

Nên có nhiều người hơn nữa nên biết đến cuộc bức hại

cfc4ce67d8b14baf68d889aaddb3445c.jpg
Cô Johanna tìm hiểu về môn tu luyện và cuộc bức hại của ĐCSTQ.

Đây là lần đầu tiên cô Johanna nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi nghe lời giới thiệu của một học viên, cô nói: “Chân-Thiện-Nhẫn rất tốt và rất thu hút tôi.”

Sau đó, cô đi đến chỗ tấm biểu ngữ để đọc thêm. Cô cho hay cô cảm thấy buồn về tình hình của các học viên hiện đang bị bức hại ở Trung Quốc: “Những điều này thật đáng lo ngại và cần được mọi người chú ý hơn.” Khi nghe nói cuộc bức hại đã diễn ra suốt 25 năm qua, cô Johanna hỏi: “Tại sao không ai nói về điều này? Mọi người không được phép biết đến những điều này sao?” Các học viên giải thích rằng những chủ đề này bị cấm ở Trung Quốc và hiếm khi được đề cập trên các phương tiện truyền thông bên ngoài Trung Quốc. Một học viên cho hay các học viên tổ chức các hoạt động này để cho nhiều người hơn biết sự thật. Cô Johanna nói: “Các bạn đang làm một việc tuyệt vời.”

Thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ

Bà Mộ (hóa danh) là một nhà tâm lý học 79 tuổi làm việc trong ngành giáo dục ở Trung Quốc nhưng đã ra nước ngoài được hơn 20 năm. Khi bà đi ngang qua tấm biểu ngữ Pháp Luân Đại Pháp, một học viên mỉm cười và đưa cho bà một tờ thông tin, vậy nên bà đã dừng lại để nói chuyện với cô.

Bà Mộ cho biết bà rất cảm động trước sự chân thành và lòng tốt của các học viên: “Qua hành vi của các bạn, tôi có thể nói rằng các bạn không giống như những gì Đảng Cộng sản nói về các bạn. Là một nhà tâm lý học, tôi nghĩ Pháp Luân Đại Pháp tốt cho cả thể chất và tinh thần.”

Các học viên nói với bà về tầm quan trọng của việc thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó và về bản chất của Đảng Cộng sản. Bà Mộ rất tán đồng và xúc động nói: “Tôi biết ĐCSTQ thế nào. Trong Cách mạng Văn hóa, gia đình tôi cũng trải qua sự bức hại. Nhà của chúng tôi bị lục soát và tài sản của chúng tôi bị tịch thu. Sau này, khi tôi làm việc trong hệ thống giáo dục, tôi càng thấy Đảng tà ác như thế nào, bởi vậy tôi mới quyết định đưa gia đình ra nước ngoài và định cư tại Canada.” Bà tuyên bố rằng bà muốn thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/6/20/478858.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/6/24/218742.html

Đăng ngày 28-06-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share