Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-05-2024] Ngày 30 tháng 4 năm 2024, bà Vương Bình, một cư dân ở thành phố Nga Mi Sơn, tỉnh Tứ Xuyên đã bị kết án 3,5 năm tù cùng với 5.000 nhân dân tệ tiền phạt vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Sự đau khổ của bà Vương bắt nguồn từ vụ bắt giữ vào ngày 12 tháng 4 năm 2022. Cảnh sát lục soát nhà bà và cho bà được bảo lãnh tại ngoại. Ngày 22 tháng 6, họ sách nhiễu bà và đe dọa lục soát nơi ở của bà nếu bà không ký tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Hiện chưa rõ bà có tuân thủ hay không.

Sau khi điều kiện bảo lãnh của bà Vương hết hạn vào ngày 12 tháng 4 năm 2023, cảnh sát đã quản thúc bà tại gia. Sáu tháng sau, ngày 11 tháng 10, bà bị hai cảnh sát gồm một người tên là Trương Hữu Hâm bắt giữ tại khu dân cư của mình. Họ đưa bà tới viện kiểm sát và nói rằng bà đã bị truy tố.

Hai cảnh sát họ Trần và Lâm đã sách nhiễu bà Vương vào ngày 12 tháng 2 năm 2024. Họ từ chối tiết lộ tên hay mã định danh cảnh sát của mình. Họ hỏi bà có sống một mình hay không, bà đi bộ hay đi xe đạp khi ra ngoài và bà có sách Pháp Luân Công tại nhà hay không. Bà Vương chỉ nói rằng tất cả sách Pháp Luân Công của bà đã bị cảnh sát tịch thu.

Ngày 30 tháng 4 năm 2024, bà Vương phải hầu tòa tại Tòa án thành phố Nga Mi Sơn và đã bị kết án.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/5/5/476015.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/5/8/216956.html

Đăng ngày 16-05-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share