Bài viết của Hạ Quân và Điền Tuệ, phóng viên Minh Huệ tại Đài Trung, Đài Loan

[MINH HUỆ 08-05-2024] Vào ngày 5 tháng 5 năm 2024, để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 25 và sinh nhật lần thứ 73 của Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Công – ngày 13 tháng 5, các học viên từ Đài Trung, Chương Hóa và Nam Đầu đã tập trung tại Trường Trung học Đại Giáp Trí Dụng (大甲致用) ở thành phố Đài Trung. Họ tổ chức học Pháp nhóm và chia sẻ trải nghiệm tu luyện của bản thân.

4b57e5b28f826c190972f7c123381a25.jpg

Các học viên Pháp Luân Công ở miền Trung Đài Loan tập trung tại Trường Trung học Đại Giáp Trí Dụng ở thành phố Đài Trung để chúc mừng sinh nhật Sư phụ hôm 5 tháng 5 năm 2024.

Một số học viên chia sẻ câu chuyện của mình về những lợi ích tâm thân mà họ nhận được nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công). Một số học viên biết ơn Đại Pháp đã cải biến vận mệnh của họ và dạy họ cách đối diện với cuộc sống. Một số học viên khác chia sẻ trải nghiệm khỏi bệnh mà không cần dùng thuốc, một số khác tìm lại sự nghiệp và đứng vững trên đôi chân của mình. Ngoài ra, một số học viên cho biết họ không còn chạy theo thời trang mà đã trưởng thành và trầm tĩnh hơn.

Thoát khỏi vũng lầy trong sự nghiệp, đứng lên làm lại từ đầu

Anh Diệp Tôn Hiền cùng vợ đã rời khỏi một nhóm tôn giáo vào năm 2014 và đang tìm kiếm một tín ngưỡng để có thể gửi gắm niềm tin. Đúng lúc ấy, một người bạn đã giới thiệu cho họ học Pháp Luân Công, chớp mắt giờ đã 14 năm.

79ae36c68fa78dca4a2613d2aa57f363.jpg

Anh Diệp Tôn Hiền cho biết nhờ tu luyện Đại Pháp, mà sự nghiệp của anh càng ngày càng ổn định.

Ban đầu, anh Diệp chỉ đi cùng vợ đến điểm luyện công, nhưng sau đó, trước lời mời nhiệt tình của người phụ trách, anh cũng bắt đầu tu luyện Đại Pháp. Ngay ngày đầu tiên, anh đã được Sư phụ tịnh hóa thân thể, quá trình này kéo dài trong vài tuần, nhưng anh không bỏ cuộc hay cảm thấy khó chịu vì điều này. Điều kỳ diệu là mặt anh vốn đen sạm, giờ đã trở nên mịn màng, trắng trẻo ra, tinh thần cũng ngày càng tốt lên.

Anh Diệp cho biết: “Sau khi học Pháp, luyện công, tôi mới dần hiểu ra thì ra tu luyện thực sự có thể cải thiện tế bào thân thể, sau đó sẽ ngày càng trẻ ra, tinh thần cũng ngày càng tốt hơn, các phương diện đều đạt đến trạng thái tốt nhất. Vậy nên tôi mới thấy công này thật thần kỳ.“

Anh Diệp nói: “Khi rời khỏi tôn giáo cũ là lúc cuộc đời tôi đang ở đáy vực. Công ty tôi từ 30 nhân viên mà rời đi hết chỉ còn 3 người, điều này là một đòn giáng cực mạnh đối với chúng tôi. Vợ tôi ngày nào cũng rửa mặt bằng nước mắt. Nếu hôm nay không tu luyện Đại Pháp thì chúng tôi thực sự không thể đứng dậy được.”

Trải nghiệm này giúp anh Diệp có cách nhìn khác về cuộc sống. Anh chia sẻ: “Đó là, mọi thứ xảy đến với chúng ta đều không phải là ngẫu nhiên. Nó xuất hiện để giúp chúng ta đề cao tâm tính của mình.Tôi nhận ra điều này sau khi tu luyện Đại Pháp, trí huệ của tôi đã được khai mở về nhiều phương diện.”

Anh nói tiếp: “Trong công việc, tôi nhận ra nhờ tu luyện Đại Pháp và thực hành theo nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp mọi lúc, mọi nơi, chúng tôi ngày càng chân thật hơn, trầm ổn hơn, và càng minh bạch hơn về sứ mệnh của chúng tôi tại thế giới con người; đó là giúp nhiều người hơn nữa nhận thức được Pháp Luân Đại Pháp, thông qua công việc.”

Không theo đuổi danh tiếng, mà thành thục, trầm ổn hơn

Anh Trần Uy Toàn, ở Đài Trung, đã tham dự sự kiện ngày 5 tháng 5 cùng gia đình. Anh nói: “Tu luyện Đại Pháp mang lại cho tôi sự thay đổi về giá trị quan. Tôi không còn chạy đua theo mốt như giới trẻ hiện nay nữa. Tôi hoàn thành trách nhiệm trong công việc, và không so bì với người khác. Tâm thái cũng trở nên bình ổn hơn.”

927695e600efe4eff5f585100dc12447.jpg

Anh Trần Uy Toàn và vợ thụ ích từ Đại Pháp.

Anh Trần Uy Toàn nhớ lại vào đầu những năm 20 tuổi, anh bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công theo lời giới thiệu của mẹ anh. Anh kể: “Lúc đó, tôi thấy mẹ là giáo viên, nhờ luyện công mà dần khỏi các bệnh như khô mắt, mất ngủ lâu ngày. Mẹ tôi tu luyện Pháp Luân Công và trở nên rất khỏe mạnh.”

Những người xung quanh cũng nhận thấy sự thay đổi trong lời nói, hành động và suy nghĩ của anh trong quá trình tu luyện. Anh Trần cho biết: “Tôi không còn chạy theo thời trang hay mua điện thoại hàng hiệu và các sản phẩm mới thời thượng khác. Tôi không còn hứng thú với chúng nữa. Đó là vì Đại Pháp đã tẩy tịnh những quan niệm và tư tưởng xấu trong tôi.”

Anh Trần làm việc trong lĩnh vực công nghệ sinh học, anh kể: “Tôi không còn truy cầu phải giỏi hơn người khác hay phải được mọi người chú ý và đánh giá cao. Tôi chỉ làm tốt công việc của mình, tậm tâm, mà lại đạt được kết quả mỹ mãn”. Anh nói tiếp: “Không cần phải so bì với người khác, bởi vì Đại Pháp dạy chúng ta không chấp trước vào điều này mà cứ tùy kỳ tự nhiên.” Giờ đây, anh Trần đã trở nên ung dung tự tại.

Mọi người xung quanh đều nhận thấy những chuyển biến của anh Trần Uy Toàn. Anh tâm sự: “Người thân nhận xét tôi vững vàng và trưởng thành hơn các bạn cùng trang lứa”. Dì của anh khen ngợi: “Uy Toàn từ khi tu luyện lại càng hiếu thảo hơn.”

Anh Trần nói: “Cảm tạ Sư phụ đã hồng truyền Đại Pháp và cho chúng con cơ hội tu luyện Đại Pháp. Mong chúng ta hãy thanh tỉnh hơn trong cuộc sống khi làm các việc hay khi đối mặt với khó khăn.”

Vợ của anh Trần, mới bắt đầu tiếp xúc với Pháp Luân Công, cho biết: “Tôi rất thích nội dung của cuốn sách quý Chuyển Pháp Luân, Sư phụ giảng các đạo lý rất rõ ràng.” Cô chia sẻ rằng, đối với cô, những đạo lý này rất hữu ích trong đối nhân xử thế. Trước các học sinh, đồng nghiệp, cô luôn giữ được tâm bình khí hòa, không nóng vội. Cô cho biết: “Bây giờ, trước khi đi làm, tôi sẽ tranh thủ thời gian đọc Chuyển Pháp Luân.”

Cải biến vận mệnh, nghênh đón cuộc đời mới

Bà Trần Hương Liễn đến từ Đài Trung biết ơn Sư phụ đã cải biến vận mệnh của bà và cứu bà khỏi cảnh tuyệt vọng. Bà nhớ lại, với sự bảo bọc của gia đình, bà đã lớn lên vô lo vô nghĩ, kết hôn xong, lại có một cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn. Năm bà 44 tuổi, chồng bà qua đời do tâm phế suy kiệt vì thói quen hút thuốc. Bà cho biết, sự mất mát ấy khiến “tôi đau đớn đến nỗi không muốn sống nữa, không thể nào chấp nhận được cú sốc ấy.”

fa4632b0cf74dedc9b20ba3de04fb7e6.jpg

Bà Trần Hương Liễn 65 tuổi tràn đầy năng lượng nhờ tu luyện mỗi ngày.

Bà Trần kể lại, ba tháng trước khi chồng bà qua đời, họ phải ra vào bệnh viện liên tục, “Tôi cứ sợ hãi lo lắng về bệnh tình của chồng mình, tâm trạng rất tệ. Kể từ đó, bà cũng sinh bệnh tim. Sau khi chồng qua đời, bà cũng bị u xơ tử cung và tụ cầu khuẩn ở ngực, sức khỏe ngày càng giảm sút. Bà hy vọng có thể cải thiện sức khỏe của mình bằng cách chạy bộ, nhưng không có tác dụng.

Được người khác giới thiệu, bà Trần tìm đến một điểm luyện công của Pháp Luân Công và bắt đầu học luyện. Sau khi tham khóa học chín ngày, bà càng quyết tâm kiên định tu luyện hơn, rồi sức khỏe của bà bắt đầu chuyển biến từ lúc nào không hay. Bà nói: “U xơ tử cung biến mất, dạ dày đã bình thường trở lại, và tôi bắt đầu tăng cân.” Mọi người xung quanh cũng nói với bà: “Trông bà trắng ra, da dẻ đẹp lắm.”

Bà Trần làm quản lý ở phòng khám của anh trai. Bà cho biết: “Trong công việc, tôi tuân theo lời dạy của Sư phụ, nghĩ cho người khác, nhìn nhận vấn đề từ quan điểm của người khác, bao dung mọi người, và không ỷ thế cấp trên mà nạt nộ người khác.”

Nhìn lại 22 năm tu luyện của mình, bà Trần vô cùng cảm kích: “Cảm tạ ân tái tạo của Sư phụ. Nếu không tu luyện Đại Pháp, cuộc đời tôi sẽ chìm trong tăm tối.”

Sau 20 ngày luyện công, chứng đau đầu kinh niên đã biến mất

Bà Vương Bích Hà đến từ Chương Hóa, có tâm nguyện tu luyện từ khi còn nhỏ, nhưng mãi vẫn chưa tìm được con đường tu luyện chân chính. Một hôm, khi bà 30 tuổi, bà bị ngã cầu thang, đập đầu vào tường, rồi sinh ra đủ thứ bệnh. Cú ngã này khiến bà nhận ra làm người thật là khổ.

17f8e49cd5f2c92249da1037e29e66dd.jpg

Bà Vương Bích Hà đến từ Chương Hóa biết ơn vì được tu luyện Đại Pháp, và được phục hồi sức khỏe.

Vì khắp người đau bệnh, bà Vương vẫn đi tìm cách chữa trị. Năm 2002, bà may mắn tìm được Pháp Luân Đại Pháp. Bà nói: “Khi đọc xong cuốn sách quý Chuyển Pháp Luân, tôi đã giải khai được mọi thắc mắc của mình và lập tức nhìn nhận rằng đây là chân lý mà tôi đã theo đuổi cả đời.”

Bà Vương nói: “Khi tôi đọc Chuyển Pháp Luân, cổ tôi vốn cứng đờ liền xoay chuyển được nhẹ nhàng. Sau 20 ngày luyện Pháp Luân Đại Pháp, cơn đau đầu hành hạ tôi suốt 10 năm đã biến mất. Tôi nghĩ Pháp môn này thật là thần kỳ, mà lại không phải uống viên thuốc nào! Rồi chứng tức ngực, nhịp tim không đều, đau vùng thắt lưng, đau dạ dày, tiêu hóa kém, v.v. đã hành hạ tôi trong bao năm cũng biến mất sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Thân tâm tôi đạt đến trạng thái nhẹ nhàng vô bệnh. Tôi không có cách nào để đền đáp được ân cứu độ từ bi của Sư phụ, chỉ có ngày càng tinh tấn thực tu. Tạ ơn Sư phụ!”

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/5/8/476330.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/5/13/217361.html

Đăng ngày 15-05-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share