Bài viết của Dung Pháp, phóng viên Minh Huệ tại Bỉ

[MINH HUỆ 29-04-2024] Ngày 25 tháng 4 năm 2024, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức mít-tinh trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Bỉ để kỷ niệm 25 năm Cuộc thỉnh nguyện Ngày 25 tháng 4. Họ giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) và lên án cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

98891a866998ecc0457d7a0311b1e849.jpg

931f1648755bfafda29af5ffd81f227d.jpg

Luyện công tập thể trước Đại sứ quán Trung Quốc, ngày 25 tháng 4 năm 2024

Ông Nico Bijnens, Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Bỉ, đã phát biểu tại cuộc mít-tinh. Ông cho biết: “Ngày 25 tháng 4 năm 1999, hơn 10.000 học viên Pháp Luân Công đã kiến ​​nghị lên Văn phòng Khiếu nại Trung ương ở Bắc Kinh, yêu cầu trả tự do cho 45 học viên đã bị bắt giữ thô bạo ở Thiên Tân mấy ngày trước đó. Họ bảo vệ quyền được tự do tập luyện Pháp Luân Công ở Trung Quốc.”

55af221cfde604efcbd7e53d03eefa0a.jpg

Ông Nico Bijnens, Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Bỉ

Ông Bijnens cho biết: “Bắt đầu từ năm 1996, các điểm luyện công ở một số khu vực đã bị ĐCSTQ sách nhiễu. Chính quyền đã công khai đăng tải những bài viết dối trá nhằm phỉ báng Pháp Luân Công, cuối cùng dẫn đến việc dùng bạo lực để bắt bớ các học viên. Cuộc thỉnh nguyện này diễn ra sau vụ thảm sát Thiên An Môn 10 năm, nhưng các học viên Pháp Luân Công Trung Quốc đã thể hiện dũng khí to lớn và bảo vệ công lý một cách đáng khâm phục.“

“Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 2007. Lần đầu tiên tôi nghe câu chuyện này, tôi đã rất ấn tượng khi đọc các bài báo về sự kiện. Sau khi Thủ tướng gặp gỡ các đại diện học viên vào ngày hôm đó, có tin tức rằng các học viên bị bắt giữ thô bạo ở Thiên Tân đã được thả. Sau đó, các học viên trở về nhà một cách ôn hòa và trật tự. Thậm chí họ còn dọn sạch rác trên đường phố và cả mẩu thuốc lá do cảnh sát vứt bỏ. Mọi người đều thấy rõ những đức tính tốt và tính kỷ luật tự giác của các học viên Pháp Luân Công.

Ông nói: “Khi tôi biết đến cách mà các học viên Pháp Luân Công giải quyết vấn đề, là một người phương Tây, tôi rất ngưỡng mộ lòng tốt và sự trật tự mà họ thể hiện”. “Điều đó cho thấy rõ sự kiên trì và bản chất ôn hòa của Pháp Luân Công, đồng thời cũng cho thấy môi trường xã hội có thể được hưởng lợi như thế nào từ những việc làm tốt của nhóm học viên Đại Pháp. Đáng tiếc là, Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo ĐCSTQ, chỉ vì mục đích ích kỷ của mình mà đã hành động tùy tiện và phát động cuộc bức hại tàn bạo đối với Pháp Luân Công.”

Ông cho biết: “Hôm nay, chúng tôi tiếp nối tinh thần của Cuộc thỉnh nguyện Ngày 25 tháng 4 và nâng cao nhận thức cho xã hội một cách hòa bình và hợp lý. Chúng tôi vạch trần những lời dối trá của ĐCSTQ và nói về cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công trước những người có lương tâm, trong đó có các chính trị gia, CEO, giới truyền thông và công chúng để chấm dứt cuộc bức hại. Xã hội loài người không phải là thiên đường cho cái ác phạm tội. Bổn phận của con người là phải có lòng nhân ái và đề cao đạo đức. Chúng tôi đang nói rõ với mọi người trên toàn thế giới rằng những gì chế độ này đã và đang làm đối với Pháp Luân Công là sai trái, tội ác đó thật kinh hoàng và số học viên bị bức hại là rất lớn.”

Ông cũng nói: “25 năm đã trôi qua, ĐCSTQ đã dùng những lời dối trá để đánh lừa thế giới và dùng nhiều thủ đoạn khác nhau để vu khống Pháp Luân Công. Chúng tôi đang cho mọi người thấy sự thật và vẻ đẹp của việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi tin rằng một khi thế giới hiểu được sự thật về Chân-Thiện-Nhẫn, nhân loại sẽ khởi đầu một thế giới hoàn toàn mới.”

Hy vọng Chân-Thiện-Nhẫn lan tỏa khắp thế giới

Kỹ sư đã nghỉ hưu Charles và giáo viên đã nghỉ hưu Thierry đi ngang qua địa điểm tổ chức sự kiện. Họ cẩn thận đọc các biểu ngữ và trò chuyện với một học viên. Họ muốn biết về cuộc bức hại và Pháp Luân Công. Họ cũng lo ngại về sự an toàn của các học viên Pháp Luân Công đến từ Trung Quốc. Họ hỏi liệu họ có thể học các bài công pháp ở đâu và làm cách nào để tải thông tin về Pháp Luân Công trên mạng.

9ee94bb9f8071374c28c96b670d7ddcf.jpg

Kỹ sư đã nghỉ hưu Charles (bên phải) và giáo viên đã nghỉ hưu Thierry (bên trái)

Hai ông cũng nói rằng họ muốn được lan tỏa nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và hy vọng hòa bình lan rộng khắp thế giới.

Ông Wilfried Duchamps bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 2006 kể về trải nghiệm của mình: “Tu luyện đã giúp tôi hướng nội và tìm ra những thiếu sót của bản thân khi gặp mâu thuẫn hoặc trở ngại. Tôi có mối quan hệ tốt với gia đình, đồng nghiệp và bạn bè. Tôi xử lý các vấn đề theo nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn, điều này có tác động thực sự đến tôi và mọi người. Tôi cố gắng hành xử theo nguyên tắc đó. Tôi biết rằng nếu ai ai cũng có thể tuân theo Chân-Thiện-Nhẫn thì thế giới sẽ trở thành một nơi tốt đẹp hơn.”

0bd12ca27f638ac3db43046e14fa1b2b.jpg

Ông Wilfried Duchamps

Ông Duchamps cho biết: “Cách đây 25 năm, hơn 10.000 học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc đã thỉnh nguyện cho quyền được thực hành tín ngưỡng của họ bằng những hành động ôn hòa và lý trí”. “Họ đã chứng minh rằng những người thực hành Chân-Thiện-Nhẫn là nhóm người lương thiện và có đạo đức. Họ không gây ồn ào mà chỉ im lặng chờ đợi giải pháp cho vấn đề. Ngày nay, chúng tôi dùng các biểu ngữ để thể hiện tiếng nói của mình trước công chúng, và chúng tôi muốn sử dụng các màn luyện công tập thể để giới thiệu Pháp Luân Công.

Ông nói: “ĐCSTQ truyền bá những lời dối trá để đánh lừa thế giới và đã tiếp tục cuộc bức hại suốt 25 năm qua”. “Khi có nhiều người hơn biết đến Pháp Luân Công và cuộc bức hại của ĐCSTQ cũng như các phương tiện truyền thông chính thống đưa tin về sự tàn bạo của ĐCSTQ thì cuộc bức hại sẽ chấm dứt.”

Ông Filip Petitjean bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2002. Ông cho biết: “Tôi nghĩ việc các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc thỉnh nguyện lên chính phủ là điều đúng đắn. Họ đã kiên trì và đứng lên bảo vệ đức tin, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Những gì họ làm cũng cho thế giới thấy sức mạnh phi thường của Pháp Luân Đại Pháp.”

a00da0839275fd045dda2dd63468b907.jpg

Ông Filip Petitjean

Ông Petitjean cho biết: “Kể từ khi ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công, với tư cách là một học viên Pháp Luân Công, tôi đã nói chuyện với mọi người ở mọi tầng lớp xã hội, tham gia vào nhiều hoạt động khác nhau để quảng bá Đại Pháp và phơi bày cuộc bức hại của ĐCSTQ, đồng thời kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại này. Khi mọi người tìm hiểu sự thật, họ sẽ thấy Pháp Luân Đại Pháp phi thường như thế nào và ủng hộ nỗ lực của chúng tôi nhằm vạch trần cuộc bức hại. Đây là mong muốn lớn nhất của tôi.”

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/4/29/475747.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/5/1/216834.html

Đăng ngày 03-05-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share