[MINH HUỆ 7-1-2007] Vào ngày 6 tháng 1 năm 2007, Trung tâm dịch vụ về thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc tại Toronto đã tổ chức cuộc tuần hành tại khu phố Tàu (Chinatown) để kỷ niệm và ủng hộ 17 triệu người đã rút lui khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới. Một số người Trung Quốc đã chia sẻ quan điểm của họ tại cuộc diễu hành về Đảng Cộng sản Trung Quốc và phong trào thoái đảng hiện nay. Các tình nguyện viên tại trung tâm dịch vụ đã phân phát các bản sao về Cửu bình và các tài liệu có liên quan khác.

Tính đến ngày 6 tháng giêng năm 2007, đã có 17.118.000 người đã thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới thông qua trang web Epoch Times (Đại Kỷ Nguyên Thời báo: bản tiếng Hán: https://epochtimes.com ; bản tiếng Anh: https://en.epochtimes.com).

Cô Wang từ trung tâm dịch vụ phát biểu trước đám đông: “Theo thống kê của Đảng Cộng sản Trung Quốc, trong năm 2005, cứ 6 phút lại có một cuộc phản đối (cuộc đấu tranh của công dân bảo vệ các quyền tự do cơ bản) diễn ra tại Trung Quốc. Có bằng chứng chỉ ra rằng thậm chí các hành động phản đối còn gia tăng trong năm 2006. Trong khi đấu tranh cho quyền của mình, nhiều tổ chức công dân tại Trung Quốc cũng đã gửi đến Epoch Times danh sách tên những người đã quyết định thoái lui khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới. Trong một bài phát biểu khi thoái đảng, một sĩ quan quân đội đã viết: ”Một câu hỏi đã day dứt tôi từ lâu đó là làm một quân nhân là để bảo vệ cho nhân dân hay trở thành công cụ của chế độ chuyên chế của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Qua người thân của mình, tôi đã nhận ra sự tà ác và thô bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc và nó thậm chí còn dám gây ra tội ác ghê tởm là lấy nội tạng của những người còn sống để kiếm lời. Do đó, tôi quyết định thoái lui khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đồng thời, vợ và con gái tôi cũng quyết định ra khỏi Đoàn Thanh niên Cộng sản. Là một quân nhân, tôi sẽ chĩa súng vào đảng tà ác khi có lời kêu gọi của quần chúng.”.

Cô Wang tiếp tục, “Mỗi lần đảng tà ác phạm một tội ác, như vụ giết hại gần đây tại tỉnh Quảng đông, lấy nội tạng của các học viên Pháp Luân Công còn sống, và vụ bắt giữ và xét xử bí mật luật sư nhân quyền Cao Trí Thịnh (Gao Zhisheng), nó đã thôi thúc người dân Trung Quốc thêm sức mạnh để lên án đảng, và cũng nhiều hơn các chính phủ và các nhà hoạt động nhân quyền nước ngoài tố cáo Đảng Cộng sản Trung Quốc. Như năm 2006, Phó chủ tịch nghị viện Châu âu, Edward McMillan Scott, cựu thư ký Bộ Ngoại giao (khu vực Châu Á Thái bình dương), David Kilgour, Liên minh Úc châu về điều tra sự tra tấn các đệ tử Pháp Luân Công, và Thủ tướng Canada Harper đến lượt mình cũng nói ‘không’ với tội ác tày trời của Đảng Cộng sản Trung Quốc.”

Trong bài phát biều của mình, một tình nguyện viên, anh Li nói: “Nhân dân Trung Quốc không thể tha thứ cho những tội ác ghê gớm của Đảng Cộng sản Trung Quốc, và các mâu thuẫn xã hội đã lên đến đỉnh điểm. Phỉ báng đảng đang trở thành một hiện tượng phổ biến, bất kể tuổi tác, giới tính, dân tộc, tôn giáo hay địa vị xã hội, mọi người, kể cả các nhân viên tham nhũng cũng đang phỉ báng đảng. Sự sụp đổ của Đảng Cộng sản Trung Quốc đang đến rất gần.”

Tại địa điểm tuần hành, phóng viên đã gặp cô Wang, một tình nguyện viên cho đường dây nóng của trung tâm phục vụ thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc tại Toronto. Cô Wang cho biết ngày càng có nhiều người gọi điện đến đường dây nóng. Ngày bận nhất, có đến hơn một trăm người Trung Quốc gọi đến để thoái đảng.

Cô Wang chia sẻ hai câu chuyện gần đây:

1) Một học sinh trung học gọi đến từ Trung hoa đại lục. Cậu ta nói rằng trường của cậu ta đang thuyết phục đến 5 học sinh trong lớp của cậu gia nhập Đoàn Thanh niên Cộng sản, và cậu ta đang phân vân có nên gia nhập hay không. Cô Wang nói rằng mọi người đang thoái lui khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc, và khuyên cậu ta không nên gia nhập. Cô Wang cũng hỏi số điện thoại của giáo viên chủ nhiệm của lớp của học sinh này, và mẹ của cậu đã đưa cho cô. Cô Wang đã gọi và nói với cô giáo chủ nhiệm về phong trào thoái đảng hiện nay. Cô giáo đã ngay lập tức quyết định ra khỏi Đoàn Thanh niên Cộng sản và cảm ơn cô Wang.

2) Một người dân tại Trung Quốc đã gọi đến và hỏi số điện thoại này là để làm gì vì anh ta nhìn thấy số điện thoại này trên tờ tiền Nhân dân tệ. Cô Wang nói với anh ta rằng số điện thoại này để giúp những người muốn thoái lui khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Người đàn ông này liền nói: “Cô có biết tôi là ai không? Tôi là một cảnh sát đây”. Cô Wang đã đáp lại rằng cảnh sát luôn là những người giơ đầu chịu báng không may mắn trong các phong trào chính trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong quá khứ, và khuyên anh ta nên thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc vì chính lợi ích của anh ta. Cô cũng chia sẻ ý kiến bình luận của một người bạn học mà cũng đang là một cảnh sát tại Trung Quốc: “Chúng tôi chỉ là những con chó được nuôi bởi Giang Trạch Dân (cựu Tổng Bí Thư Đảng Cộng sản Trung Quốc) và chúng tôi phải trấn áp bất kỳ ai khi chúng tôi bị ra lệnh”. Người gọi điện đã thở dài và kết thúc cuộc gọi.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/1/7/146340.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/1/8/81546.html

Đăng ngày 21-1-2007; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share