Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Pháp

[MINH HUỆ 28-4-2018] Ngày 25 tháng 4 năm 2018, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức lễ mít tinh tại Quảng trường André Tardieu gần Đại sứ quán Trung Quốc ở Paris để tưởng niệm năm thứ 19 cuộc thỉnh nguyện ôn hòa tại Bắc Kinh.

Vào ngày 25 tháng 4 năm 1999, hơn 10.000 học viên Pháp Luân Công đã tập trung tại Bắc Kinh để yêu cầu trả tự do cho 45 học viên đã bị bắt giữ trái phép ở Thiên Thân, một thành phố nằm ở phía Đông của thủ đô Bắc Kinh. Vụ bắt giữ này là một trong số hàng loạt trường hợp sách nhiễu của chính quyền Trung Quốc mà đỉnh điểm là cuộc bức hại Pháp Luân Công trên toàn quốc vào tháng 7 năm 1999.

cd96668ec97fe876555200cf9e46c055.jpg

e01fce92267a00a96c871172f4e7a5d6.jpg

b00c1be46484cd1b43333449521d2a80.jpg

Các học viên Pháp Luân Công trình diễn các bài công pháp vào ngày 25 tháng 4 năm 2018

Ông Đường Hán Long của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Pháp phát biểu tại lễ mít tinh. Ông hồi tưởng lại cuộc thỉnh nguyện 19 năm trước và lên án cuộc bức hại tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Hàng trăm nghìn học viên Pháp Luân Công đã bị giam giữ trong các trại lao động khổ sai và nhà tù. Hàng nhìn học viên đã bị tra tấn đến chết, và hơn nữa, nhiều học viên còn bị giết hại để lấy nội tạng. Ông kêu gọi ĐCSTQ chấm dứt cuộc bức hại và đưa những thủ phạm hành ác ra công lý.

f085ccc8b806cbf217fc6fa78d694d7e.jpg

Ông Đường Hán Long của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp phát biểu tại lễ mít tinh

Bà Danielle Brulebois, nghị sỹ Quốc hội Pháp, cho hay bà luôn luôn ủng hộ nỗ lực phản bức hại ôn hòa của các học viên.

Thư ký Văn phòng Quốc hội và Nghị sỹ Danielle Brulebois đã gửi thư ủng hộ tới các học viên Pháp Luân Công.

Trong bức thư, bà nêu rõ: “Sự thiện lương và nhẫn nại của các học viên Pháp Luân Công là những giá trị mà tôi chia sẻ và bảo vệ mỗi ngày. Ý chí kiên cường của các bạn nhắc nhở chúng tôi về sự kinh hoàng của nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc, điều đó làm tôi không thể khoanh tay đứng nhìn. Mới đây tôi đã gửi một bức thư tới Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Châu Âu về tội ác vô nhân đạo này.”

“Đặc biệt là nước Pháp đã thông qua các hiệp định quốc tế thường xuyên lên án các vụ buôn bán người trên khắp thế giới và đặc biệt là nạn thu hoạch nội tạng qua Công ước Palermo. Nỗ lực của đất nước chúng ta nhằm chống lại những vấn nạn như vậy phải được duy trì và phát triển.”

150572e9a6fc11dce6374eb228544020.jpg

Bức thư của bà Danielle Brulebois, nghị sỹ Quốc hội Pháp đại diện cho La République En Marche

Khách qua đường ủng hộ sự kiện

Chuyên gia tư vấn công nghệ cao và quản lý dự án trí tuệ nhân tạo Alain De Kerlan chia sẻ sau khi tìm hiểu về cuộc bức hại: “Tôi rất phẫn nộ. Sao lại có chuyện một quốc gia bức hại một nhóm người mong muốn tu dưỡng để tự cải biến bản thân tốt lên cơ chứ? Điều đó vi phạm ngay điều đầu tiên của Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân quyền.”

Khi biết về nạn thu hoạch tạng được chính phủ hậu thuẫn ở Trung Quốc, ông nói: “Tôi rất sốc. Cái mà được gọi là hiến tạng, thực ra là cưỡng bức thu hoạch từ những người đang còn sống là không thể dung thứ được. Chúng tôi ủng hộ các bạn, và tất cả dân Pháp đều ở bên các bạn.”

a1ad4b242bab2f7fbe6d265eabd79835.jpg

Ông Alain De Kerlan, một quản lý dự án, ủng hộ các học viên Pháp Luân Công

Nhân viên công nghệ thông tin Emmanuel làm việc tại Paris nói: “Tôi không biết nhiều lắm về những gì đang xảy ra ở Trung Quốc, vì vậy tôi đã dừng lại để tìm hiểu một chút, và tôi hết sức kinh ngạc. Chúng tôi không hay biết về khó khăn gian khổ của các bạn ở Trung Quốc, điều đó thật thương tâm.”

“Nhân quyền là vấn đề quan trọng. Thật khó để tưởng tượng rằng nạn thu hoạch nội tạng sống đang xảy ra ở Trung Quốc. Thông tin này cần được truyền rộng.”

Giáo viên dạy piano Grégoire Penalba bình luận rằng cuộc bức hại Pháp Luân Công là điều hổ thẹn cho Trung Quốc. Còn hướng dẫn viên Meryl Bouffils khích lệ các học viên “tiếp tục những cuộc thỉnh nguyện ôn hòa như vậy để toàn thế giới đều được biết [về tội ác này].”

4903d79da112390e1aeeb1e6d345a5be.jpg

Giáo viên dạy piano Grégoire Penalba và hướng dẫn viên Meryl Bouffils (bên phải)

cbebb64796735ec956d7d987fee9d411.jpg

Cư dân Paris, Patricia Scagnetti

Cư dân Paris, Patricia Scagnetti chia sẻ: “Tôi ủng hộ sự kiện này vì tôi ủng hộ tự do tư tưởng. Tôi phản đối nạn buôn bán nội tạng bất kể trong hoàn cảnh nào.” Về cuộc bức hại, bà cho biết: “Tôi không thể chấp nhận điều này. Nó vi phạm mọi quyền con người. Tôi sẽ tiếp tục ủng hộ nếu thấy các học viên thỉnh nguyện hay thu thập chữ ký trong tương lai.”

251b50aae432887a2aa20dcb5ced681f.jpg

10681ef219996497849a3a5d9a0d8097.jpg

28295fe0a8f4a3e776c0ba163f2c63d0.jpg

01a3d853eea338d5de0fcbbdfd9d3b1f.jpg

Người qua đường trò chuyện với các học viên và ký tên vào bản thỉnh nguyện kêu gọi kết thúc cuộc bức hại ở Trung Quốc


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/4/28/364672.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/4/29/169529.html

Đăng ngày: 3-5-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share