Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-4-2018] Dịp kỷ niệm 19 năm cuộc thỉnh nguyện 25 tháng 4 đã đến. Đó là một ngày quan trọng đối với các đệ tử Pháp Luân Đại Pháp.

Mặc dù 19 năm đã trôi qua nhưng tôi vẫn xúc động rơi nước mắt khi nhớ lại ngày có sự kiện quan trọng đó. Hơn 10.000 đệ tử đã tham gia tạo nên lịch sử.

Tôi là một trong những đệ tử từ khu vực của chúng tôi đi đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện ngày hôm đó. Một số đệ tử trong nhóm chúng tôi sau đó đã qua đời vì bị bức hại. Một vài người đã ngừng tu luyện vì bị áp lực và sách nhiễu nghiêm trọng. Nhưng phần lớn nhóm chúng tôi đi đến Bắc Kinh hôm đó vẫn tiếp tục kiên định tu luyện và đang thực hiện những thệ nguyện từ tiền sử của mình là cứu độ thế nhân.

Vào ngày 23 và 24 tháng 4 năm 1999, hơn 300 cảnh sát có vũ trang thuộc Sở Cảnh sát thành phố Thiên Tân đã bắt giữ những đệ tử đã tập trung lại để phản đối một bài báo. Vô số đệ tử đã bị bắt trong hai ngày đó, nhiều người đã bị đánh đập và bị thương tích.

Để tìm cách kêu gọi sự chú ý đến sự bất công này, hơn 10.000 đệ tử Pháp Luân Đại Pháp từ Bắc Kinh, Thiên Tân, và Hà Bắc đã cùng nhau đến thỉnh nguyện đòi công lý ở Văn phòng Kháng cáo tại Khu phức hợp của Chính quyền Trung ương tại Trung Nam Hải vào ngày hôm sau, ngày 25 tháng 4.

Khi tôi đến Phố Phủ Hữu (Fuyou) ở gần khu nhà đó, một số cảnh sát đã đứng thành hàng ở giữa phố, cứ khoảng 30 mét lại có một cảnh sát.

Nhiều người đứng trên hè phía Tây của con phố. Cảnh sát dẫn nhóm đệ tử chúng tôi đến đứng cùng những đệ tử đang đứng ở trên hè phía Tây. Bức tường đỏ dài của Khu Trung Nam Hải đứng sừng sững phía sau chúng tôi. Chúng tôi mở một lối để những người đi bộ có thể đi qua.

Thủ tướng hồi đó là Chu Dung Cơ đã gặp đại diện của các đệ tử đến thỉnh nguyện và ra chỉ thị cho những người lãnh đạo của Văn phòng Kháng cáo xử lý yêu cầu của chúng tôi, bao gồm:

  1. Trả tự do cho những đệ tử ở Thiên Tân đã bị bắt
  2. Cho phép các đệ tử Pháp Luân Đại Pháp có một môi trường không thù địch để tu tập
  3. Cho phép xuất bản các cuốn sách của Pháp Luân Đại Pháp

Một số người đến vào buổi chiều với một thông báo in dòng chữ bảo chúng tôi giải tán. Hầu hết chúng tôi không làm theo thông báo và tôi cũng vậy. Tất cả chúng tôi đều ở lại, bình tĩnh và trật tự đưa ra tuyên bố bằng sự hiện diện ôn hòa.

Khoảng 9 giờ tối, một thông điệp đã được truyền miệng xuống theo hàng các đệ tử rằng những vấn đề này về cơ bản đã được giải quyết và rằng chúng tôi có thể ra về. Tất cả 10.000 đệ tử đã trật tự rời đi.

Hậu quả

Lưu Hội Dân, một trung úy từ Lữ đoàn 65 của Quân khu Bắc Kinh, đã mặc quân phục đến tham gia cuộc thỉnh nguyện của chúng tôi. Theo các báo cáo của Minh Huệ, anh Lưu đã thu được nhiều lợi ích từ việc tu tập Pháp Luân Đại Pháp và không thể hiểu được tại sao một môn tập tốt như vậy lại đang bị đàn áp.

Để thỉnh nguyện lên chính quyền trung ương một cách công khai, anh Lưu đã quyết định mặc bộ quân phục mới. Anh muốn để chính quyền biết rằng mọi người thuộc mọi tầng lớp xã hội đều tu tập Pháp Luân Đại Pháp.

Vì tham gia thỉnh nguyện mà anh Lưu bị ép xuất ngũ vào tháng 10 năm 1999. Anh và gia đình anh đã bị áp giải về quê anh. Anh đã bị sách nhiễu trong nhiều năm.

Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lên nắm quyền, họ đã phát động nhiều chiến dịch chính trị gây nên cái chết của hàng triệu người Trung Quốc. Không muốn từ bỏ tín ngưỡng của mình, hàng ngàn đệ tử Pháp Luân Đại Pháp đã phải chịu sức ép từ xã hội, cơ quan và gia đình. Họ đã công khai bước lên khiếu nại với chính quyền; đó là thể hiện của tâm Đại Thiện Đại Nhẫn.

Mặc dù một số đệ tử nhiều tuổi đã trải qua “Cách mạng Văn hóa” và vụ “Thảm sát trên Quảng trường Thiên An Môn ngày 4 tháng 6” và đã hiểu rõ bản chất tà ác của ĐCSTQ, họ cũng tham gia cuộc thỉnh nguyện ôn hòa này. Họ biết và bất chấp rủi ro là Đảng có thể trả thù.

Hơn 300 triệu người Trung Quốc đã thoái xuất khỏi Đảng và những tổ chức liên đới của nó; ngày tàn của ĐCSTQ đang đến rất nhanh.

Sau 19 năm, cuộc đàn áp khó mà duy trì được. Nhiều nhân vật cao cấp phụ trách tiến hành cuộc đàn áp, như Chu Vĩnh Khang, Bạc Hy Lai, Lý Đông Sinh, Chu Bản Thuận, Trương Việt, đã bị bỏ tù. Không lâu nữa, Giang Trạch Dân, La Cán, và Tăng Khánh Hồng cũng sẽ bị đưa ra công lý.

“Ngày 25 tháng 4” là thời khắc vĩ đại trong lịch sử nhân loại. Chân – Thiện – Nhẫn hoàn toàn đối lập với chế độ mang tính hủy diệt và chết chóc của ĐCSTQ. Ảnh hưởng của nó sẽ cộng hưởng trên khắp Trung Quốc và lan ra khắp thế giới.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/4/19/364302.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/4/25/169478.html

Đăng ngày 30-4-2018; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share