Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 7-2-2018] Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp đã trên 70 tuổi. Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1995 và luôn là một trong những học viên lớn tuổi nhất ở khu vực. Tôi chân thành cảm nhận được Đại Pháp thật vĩ đại. Tôi mong rằng những người khác cũng có thể được thụ ích từ Đại Pháp và tất cả các đồng tu đều tinh tấn hơn nữa. Với nhiệt tâm này, tôi đã trở thành người điều phối từ lúc nào không hay. Dưới đây tôi xin kể một vài ví dụ về phối hợp chỉnh thể, chứng thực Đại Pháp ở địa khu của chúng tôi.

Được người dân thị trấn gọi là con đường Pháp Luân Đại Pháp

Ở khu vực của tôi có một thị trấn, con đường nối thị trấn với quốc lộ có khoảng 3 dặm đường đất. Do lâu ngày không được bảo trì nên con đường trở nên gập ghềnh và có nhiều ổ gà. Vào những ngày mưa, xe cộ không thể đi qua đó được. Mọi người đỗ xe trên đường để chặn nó lại như một cách phản đối chính phủ, nhưng chính quyền địa phương vẫn không có hành động gì. Đâu đâu cũng nghe thấy những lời phàn nàn.

Hơn 30 học viên Pháp Luân Đại Pháp chúng tôi đã bỏ tiền tiết kiệm ra để thuê xe tải và xe ủi đất. Với những công cụ cá nhân, chúng tôi làm việc dưới thời tiết 30 độ trong hai ngày liền để sửa con đường.

Khi chúng tôi đưa 9 tấn cát đá để lấp một cái hố trước cửa một ngôi nhà, người chủ nhà rất xúc động và ông ấy đã viết một bài thơ về chúng tôi treo ở cửa ngôi nhà. Bài thơ viết rằng:

“Con đường trước cửa như ao đầm
Người qua người lại như lội sông
Lâu ngày không sửa, không ai hỏi
Học viên Đại Pháp sửa đường, dựng công đức”

Cư dân địa phương rất biết ơn chúng tôi đã sửa chữa và gọi đó là con đường “Pháp Luân Đại Pháp”. Những người lái xe và người đi bộ hô to: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” mỗi khi họ nhìn thấy học viên Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi chúng tôi sửa đường, không còn ai gỡ những biểu ngữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” xuống nữa. Tất cả các hộ trong khu vực thị trấn giờ đây đã thoái xuất khỏi các tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc mà họ đã gia nhập trước đây!

”Đã nhiều năm tôi chưa từng nhìn thấy nhiều người cùng tham gia thu hoạch thế này”

Vào ngày Tết Trung Thu năm 2015, một đồng tu là nông dân đã gặp tai nạn trên đường đi giảng chân tướng. Lúc đó đã gần đến vụ gặt. Người học viên gặp nạn này có bố mẹ già và con gái trẻ, nên vợ anh ấy rất lo lắng không biết làm sao có thể thu hoạch mùa vụ.

Một buổi sáng, hơn 100 học viên Pháp Luân Đại Pháp đã đến trang trại của họ để giúp họ thu hoạch. Trong một ngày, chúng tôi đã hoàn thành công việc thu hoạch, đưa ngô vào kho và xếp bó lúa thành từng chồng.

Mọi người trong làng rất kinh ngạc và khen ngợi các học viên Pháp Luân Công. Một người dân làng nói: “Đã nhiều năm nay tôi chưa từng nhìn thấy nhiều người cùng tham gia thu hoạch thế này!”

Tìm lại các học viên cũ và lập nhóm học Pháp

Do cuộc đàn áp tàn khốc được phát động từ tháng 7 năm 1999, một số người dân làng thấy sợ hãi và không dám tiếp tục tu luyện. Một số đã chuyển sang tín ngưỡng khác. Một số đồng tu và tôi đã thảo luận xem cần làm thế nào để giúp họ khôi phục lại việc tu luyện và học Pháp. Cuối cùng chúng tôi đã tới tất cả các làng trong khu vực. Chúng tôi nói chuyện với từng học viên cũ và giúp họ quay lại với tu luyện và mở các nhóm học Pháp.

Một học viên cũ lúc đầu đã kháng cự lại sự giúp đỡ của chúng tôi. Chúng tôi không quan tâm đến thái độ ác cảm của bà ấy, và đã đến gặp bà sáu lần. Dưới sự coi sóc từ bi của Sư phụ, cuối cùng bà đã thức tỉnh. Bà lấy tấm hình Sư phụ ra, thắp hương trước hình Sư phụ và vừa khóc vừa nói: “Sư phụ, con đã trở lại!” Tất cả chúng tôi đều khóc.

Không lâu sau mỗi làng đều có nhóm học Pháp, và tất cả các học viên đều tham gia vào tiến trình Chính Pháp. Một số họ đã đến những hộ khác trong làng, giảng chân tướng trực diện, và giúp mọi người thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Cùng với sức mạnh được Sư phụ gia trì và những nỗ lực phối hợp của chúng tôi, hầu hết các học viên trong khu vực đã đệ đơn khởi kiện Giang Trạch Dân.

Chúng con xin cảm tạ Sư phụ vì sự từ bi cứu độ của người! Con quyết tâm sẽ tu luyện tốt và bước đi thật chính trên đoạn đường cuối cùng của Chính Pháp!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/2/7/整体配合证实法的几件事-360449.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/2/14/168112.html

Đăng ngày 24-7-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share