Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hồ Bắc

[MINH HUỆ 31-03-2018] Một cựu nhân viên Phòng Thuế đất, thành phố Kinh Môn lại một lần nữa bị bắt giam vì đức tin của ông trong cùng một nhà tù mà trước đó ông đã bị giam hơn một thập kỷ.

Ông Mạnh Tường Long lần đầu bị bắt vào tháng 12 năm 1999, hai tháng sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tiến hành cuộc đàn áp Pháp Luân Công, một môn tu luyện dựa trên các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn.

Ông bị tuyên án 5 năm tù vào ngày 13 tháng 1 năm 2001 mà gia đình không hay biết. Họ không hề biết việc ông bị kết án cho tới một tuần sau đó. Trong khi bị giam giữ tại nhà tù Phạm Gia Thái, ông bị buộc phải lao động khổ sai mà không được trả tiền trong một lò gạch và thường xuyên bị mất nước do thiếu nước uống.

Văn phòng thuế nơi ông Mạnh làm việc đã sa thải ông sau khi ông được thả ra khỏi nhà tù. Ông tự mở một công ty riêng, và nó bị đóng cửa khi ông bị bắt lần thứ hai vào ngày 19 tháng 3 năm 2015.

Ông Mạnh bị đưa ra tòa vào ngày 3 tháng 11 năm 2015 và hai luật sư của ông đã bào chữa cho ông được quyền tự do tín ngưỡng theo pháp luật. Chánh án đã phải dừng phiên xét xử mà không đưa ra bản cáo trạng nào. Một năm sau, gia đình ông Mạnh mới biết ông bị tuyên án 4.5 năm tù và bị giam giữ trong cùng một nhà tù nơi ông đã từng thụ án trước đây.

Theo người trong cuộc, Viện Kiểm sát địa phương đã trả lại hồ sơ hai lần, ghi chú rằng không đủ chứng cớ, nhưng Phòng 610 tỉnh Hồ Bắc, một cơ quan nằm ngoài hệ thống pháp luật với nhiệm vụ xóa sổ Pháp Luân Công, đã gây áp lực cho Viện Kiểm sát đưa ra cáo buộc chống lại ông Mạnh. Tòa án địa phương đã làm theo mệnh lệnh này bằng việc tuyên án ông.

Không có lý do rõ ràng tại sao ông Mạnh lại trở thành mục tiêu bị bắt giữ của chính quyền tỉnh. Chi tiết về vụ việc của ông vẫn đang được điều tra.

Để tránh ảnh hưởng tới gia đình, ông Mạnh đã ly dị vợ sau lần bắt giữ gần đây. Em trai và em gái ông vào thăm ông lần đầu vào cuối tháng 1 năm 2017, vào dịp Tết Nguyên đán. Họ ghé thăm ông lần thứ hai vào ngày 22 tháng 2 năm 2018, và được phép nói chuyện với ông 30 phút. Ông nói với họ rằng ông đã bị ép phải lao động trong quán cà phê của nhà tù mà không được trả tiền.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/3/31/363574.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/4/3/169252.html

Đăng ngày 10-4-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share