Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Nội Mông Cổ, Trung Quốc

(MINH HUỆ 11-2-2018) Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cuộc sống của tôi vô cùng khốn khổ. Tôi rất nghèo và mắc nhiều chứng bệnh như đau đầu, đau mắt đỏ, viêm da và mất ngủ.

Tôi bị đuổi việc khi đang mang thai đứa con thứ hai, bởi thế chúng tôi không có tiền để mua thuốc men và sửa lại căn nhà cũ đã dột nát. Tôi đã từng có ý nghĩ tự tử, nhưng các con tôi nói rằng chúng rất cần tôi và điều đó đã ngăn tôi làm điều dại dột.

Năm 2003, mẹ tôi khuyên tôi nên tập Pháp Luân Đại Pháp để thay đổi cuộc đời. Khi đọc cuốn Chuyển Pháp Luân lần đầu tiên, tôi nhìn thấy ảnh Sư phụ Lý đang mỉm cười với mình.

Thời gian đầu học Pháp, một đồng tu nhận thấy cơ thể tôi tỏa ra mùi khó chịu, và tôi đã trải qua một giai đoạn cơ thể tiết ra mùi hôi nặng nề. Tôi biết rằng Sư phụ đang thanh lý cơ thể cho mình. Điều ngạc nhiên là, người anh họ của tôi, cũng là một học viên, từ 10 năm trước đã mơ thấy tôi trở thành một học viên và được Sư phụ giúp thanh lý thân thể.

Tham gia các hạng mục Đại Pháp

Tôi đã mơ thấy những chiếc hộp trong nhà phủ đầy các chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân – Thiện – Nhẫn hảo.” Người anh họ nói rằng có lẽ Sư phụ muốn điểm hóa cho tôi biết tôi nên nói rõ sự thật về Đại Pháp cho mọi người hiểu.

Dù bị bức hại, tôi vẫn lập một nhóm học Pháp tại nhà tôi, và chúng tôi không gặp bất kỳ khó khăn gì.

Trước đây, việc cung cấp tài liệu thông tin về Pháp Luân Đại Pháp gặp nhiều hạn chế nhưng điều này đã thay đổi kể từ khi chúng tôi bắt đầu sản xuất các tài liệu này tại địa phương mình. Tôi có trách nhiệm giao tài liệu tới nhà của các học viên khác.

Hướng nội

Trong lúc học Pháp nhóm với các học viên khác, tôi đã học được cách hướng nội khi gặp mâu thuẫn. Tôi nhận ra rằng tôi có nhiều chấp trước bị che đậy rất kỹ, chẳng hạn như tâm tật đố và tranh đấu.

Khi gặp vấn đề, tôi thường chen ngang và tranh cãi với người khác dù họ đúng hay sai mà không tu bản thân và tu khẩu. Tôi đã nhầm lẫn khi nghĩ rằng làm những việc thế này chính là tu luyện. Tôi luôn phàn nàn và phản ứng dữ dội khi người khác nhận xét hay góp ý cho tôi.

Từ việc học Pháp, tôi hiểu được rằng tôi nên phối hợp với các học viên khác trong việc phân phát tài liệu Đại Pháp, vì vậy chúng tôi đã không gặp bất kỳ rắc rối nào.

Trước khi phân phát tài liệu, chúng tôi học Pháp và phát chính niệm tới 9 lần một ngày. Đêm trước chuyến đi phát tài liệu, chúng tôi cùng nhau phát chính niệm cường đại. Vì vậy, chúng tôi đã không gặp bất kỳ khó khăn nào.

Tôi đã chăm chỉ làm ba việc: học Pháp, phát chính niệm và giảng thanh chân tướng về Đại Pháp. Tôi luôn cảm thấy rằng thời gian không còn nhiều nên phải tranh thủ cả giờ nghỉ trưa. Mỗi ngày trôi qua rất nhanh.

Lịch làm việc hàng ngày của tôi bắt đầu bằng việc phát chính niệm lúc 6 giờ sáng, sau đó đi đến chợ để giảng chân tướng về Đại Pháp cho mọi người. Đôi khi, tôi còn chuyển tài liệu cho các học viên khác và tham gia học Pháp nhóm.

Sau đó, tôi tới thẳng tới Sở Công an, Đồn Cảnh sát, Phòng 610, và các cơ quan chính phủ khác để phát chính niệm cự ly gần. Điều quan trọng cần làm là thanh lý môi trường chứa các nhân tố bất hảo có thể can nhiễu chúng tôi.

Có rất nhiều việc cần làm, nên tôi luôn cố gắng tận dụng tối đa thời gian trong ngày để làm những việc mà một học viên cần phải làm. Tôi hướng nội, cố gắng tìm và loại bỏ các chủng nhân tâm và các loại chấp trước, và thăng hoa trên con đường tu luyện bản thân.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/2/11/360574.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/3/16/169061.html

Đăng ngày 8-4-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share