Bài viết do học viên Tiểu Liên ở tỉnh Liêu Ninh kể lại, và được đồng tu chỉnh lý

[MINH HUỆ 15-2-2018] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2007, sau khi cuộc bức hại diễn ra. Trở thành một học viên Pháp Luân Đại Pháp đã cứu tôi thoát khỏi những thói quen tự hủy hoại bản thân và Đại Pháp đã chỉ dẫn tôi trở thành một người tốt hơn.

Những năm tháng hối tiếc

Ngay sau khi chúng tôi kết hôn, chồng tôi nhiễm một số thói quen xấu, anh thích rượu chè cờ bạc. Tiền lương anh mang về nhà không nhiều, không quan tâm tôi và con nhỏ. Ban đầu tôi rất khó chịu, nhưng dần dần tôi mất hi vọng và cũng nhiễm những thói quen tương tự.

Tôi chìm trong cờ bạc và mất nhiều tiền vào chơi mạt chược (một loại cờ bạc ở Trung Quốc). Càng mất thì tôi lại càng chơi, cố gắng để lấy lại những gì đã mất. Một ngày, tôi cùng ba người chơi khác bị bắt giữ và nhốt ở đồn công an qua đêm. Sau khi nhờ cậy quan hệ, chúng tôi được thả và tránh được một khoản phạt nặng.

Ngoài việc chơi mạt chược, tôi còn thường trang điểm đậm và ăn mặc theo mốt để tới phòng khiêu vũ. Tôi khiêu vũ rất đẹp nên nhiều người đã học theo tôi và gọi tôi là “cô giáo”. Tôi thường tình cờ gặp học trò trong lớp khiêu vũ của mình trên đường và tự hào được gọi là “cô giáo”.

Sau khi khiêu vũ xong, một số học trò thường mời tôi đến một nhà hàng và chúng tôi sẽ mất tự chủ sau khi uống bia rượu.

Cuối cùng, tôi mắc nhiều bệnh. Nghiêm trọng nhất là đau dây thần kinh sinh ba (đau dây thần kinh tam thoa, đau dây thần kinh V), khiến tôi bị đau vùng mặt và quanh mắt, cũng như gây chóng mặt và buồn nôn. Tôi không thể mở mắt. Cuối cùng, bệnh phát triển thành chóng mặt thường xuyên mà thuốc không thể ngăn chặn được.

Gặp được Pháp Luân Đại Pháp

Để chữa bệnh, tôi đã tập nhiều loại khí công và học cả Thái cực quyền, nhưng không môn nào có hiệu quả. Tôi đến nhiều đền miếu bái Phật và từng hai lần quy y, nhưng cũng không ích gì.

Sau đó tôi lại mời các “đại tiên” chữa bệnh, hết vị này đến vị khác. Tuy nhiên, chứng chóng mặt khiến cuộc sống tôi khốn khổ vẫn thường xuyên xuất hiện.

Năm 2007, một đồng nghiệp giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho tôi. Sau khi tu luyện, tôi nhận ra những hành động sai trái của mình trước đây và hối hận vì mình đã tích quá nhiều nghiệp qua những năm đó.

Pháp Luân Đại Pháp dạy tôi sống như thế nào, thiên lý “thiện ác hữu báo” và một người có thể hủy hoại bản thân thế nào khi hạ thấp tiêu chuẩn đạo đức của mình.

Tôi nhanh chóng loại bỏ những thói quen xấu và trở thành một người tốt hơn. Sư phụ Lý Hồng Chí (nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) đã tịnh hóa thân thể cho tôi và tất cả bệnh tật của tôi biến mất. Tôi phục hồi lại sức khỏe của mình và cảm thấy mình trẻ hơn nhiều.

Pháp Luân Đại Pháp làm tan chảy trái tim băng giá của tôi

Tôi được ông bà nuôi lớn, vì vậy tôi cảm thấy có ít tình cảm với cha mẹ mình. Họ cũng không đối xử với tôi gần gũi như với chị gái, em gái và em trai tôi.

Sau khi ly hôn, tôi đưa con trai đi và đến sống với cha mẹ mình một thời gian. Nhưng họ không sẵn lòng hỗ trợ chúng tôi về sinh hoạt, khiến tôi cảm thấy tức giận và thấy điều đó không công bằng.

Mặc dù các chị em khác có mức sống khá hơn, nhưng cha mẹ tôi lại quan tâm đối xử với họ tốt hơn tôi. Tôi bực bội với sự bất công này, và mối quan hệ của tôi với cha mẹ rất xấu. Tôi không còn đến thăm họ trong kỳ nghỉ nữa và tránh gặp mặt các chị em ruột.

Trong khoảng 20 năm, cuộc sống của tôi rất khổ cực khi không có chồng và không có sự hỗ trợ của cha mẹ hay chị em ruột.

Sau khi đắc được Pháp Luân Đại Pháp, cuốn sách chính Chuyển Pháp Luân đã chỉ dẫn cho tôi hướng đi trong cuộc đời. Từ đó, tôi hiểu được nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, vốn là đặc tính của vũ trụ.

Tôi hiểu được rằng giữa mọi người đều có những mối nhân duyên. Cha mẹ tôi đối xử với tôi không thân thiết vì tôi đã đối xử tệ với họ trong tiền kiếp.

Tôi hiểu rằng một người phải trả nghiệp mà mình đã tạo ra, và tôi đang trả nghiệp mà mình đã tạo ra trong kiếp này và các kiếp trước.

Pháp Luân Đại Pháp đã giúp tôi loại bỏ tâm oán hận. Trong những ngày lễ lớn, tôi mang quà đến thăm cha mẹ và hòa hợp với các chị em ruột hơn. Thời gian trôi qua, mối quan hệ của chúng tôi trở nên bền chặt và thân thiết hơn.

Tôi nói với họ rằng Pháp Luân Đại Pháp đã thay đổi tôi, giúp tôi trở lại thiện lương. Tôi nói với họ rằng Sư phụ Lý Hồng Chí dạy chúng tôi đối xử tốt với tất cả mọi người, huống chi là thân nhân của mình.

Họ đã tận mắt thấy được những thay đổi ở tôi. Điều này đã phá tan đi những quan niệm sai lầm của họ về Pháp Luân Đại Pháp. Họ không còn tin vào những tuyên truyền phỉ báng Đại Pháp từ các kênh truyền thông của Đảng Cộng sản nữa, vì vậy họ bắt đầu tôn trọng tôi.

Sau khi mẹ tôi qua đời, cha tôi tái hôn, nhưng các chị em ruột của tôi không thể chấp nhận được điều này. Em trai tôi phản đối cuộc hôn nhân này nhiều nhất và từ chối đến thăm cha tôi và mẹ kế.

Cha tôi buồn và khóc trước mặt tôi, ông nói rằng những đứa con khác không tôn trọng ông. Lúc cha tôi đang vô cùng buồn khổ, tôi thường xuyên đến thăm ông và mẹ kế, an ủi tinh thần, quan tâm đến sinh hoạt của ông. Vì vậy, cha tôi đã vô cùng hối hận vì trước đây đã thiên vị các chị em khác và hiểu lầm tôi. Tôi đáp: “Cha à, chính Pháp Luân Đại Pháp đã thay đổi con thành một người tốt hơn.”

Cha tôi cảm động sâu sắc. Ông rất biết ơn Pháp Luân Đại Pháp và Sư phụ Lý Hồng Chí. Ông cũng đã thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó. Các thành viên khác trong gia đình tôi cũng đã thoái xuất.

Từ bi thiện đãi người thân

Khi chúng tôi ly dị, chồng cũ của tôi có quyền nuôi dưỡng con trai 13 tuổi của chúng tôi, nhưng anh ấy đã không chăm sóc tốt cho cháu. Hai năm sau, tôi gửi đơn kiện để đòi quyền nuôi con.

Từ đó trở đi, tôi nuôi dạy con trai. Tôi lo cho con lấy vợ và mua căn hộ đầu tiên cho cháu. Sau khi vợ chồng cháu có con, chúng mua một căn hộ lớn hơn và tôi đã đưa cho con trai tôi tất cả khoản tiền tiết kiệm 10.000 nhân dân tệ (khoảng 35 triệu đồng) của mình để thêm vào tiền mua căn hộ. Tôi thì vẫn sống trong một căn hộ đi thuê.

Tôi đã làm quá nhiều cho cháu nhưng cháu không cảm kích chút nào. Có khoảng thời gian, cháu đã không gọi điện hay đến thăm tôi.

Tuy nhiên, vì thời điểm đó tôi đã thực sự là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, tôi không oán hận con trai và thường đến thăm vợ chồng cháu. Nếu tôi thấy chúng hết thứ gì đó, dù đó là bột mì, gạo, dầu ăn hay rau, tôi sẽ mua giúp chúng.

Tôi xem mình là một học viên, vì vậy tôi đối xử với các con bằng từ bi. Con trai và con dâu tôi đã rất cảm động, chúng chúc phúc tôi trong ngày Tết và tặng quà cho tôi vào ngày sinh nhật.

Lời kết

Sau 10 năm bước trên con đường tu luyện, tôi trở thành một người tốt hơn. Tôi nhìn trẻ trung và đầy sức sống hơn. Chính Pháp Luân Đại Pháp đã ban cho tôi một cuộc đời mới, một sinh mệnh mới. Là Sư tôn vĩ đại đã tái tạo tôi. Một lần nữa con xin cảm tạ Sư tôn vĩ đại!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/2/15/351111.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/3/2/168916.html

Đăng ngày 7-4-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share