[MINH HUỆ 19-3-2018] Trong vài tháng qua, một nhóm thân Trung Cộng là Hội Thanh niên Quan Ái ở Hồng Kông (YCA) đã tổ chức rất nhiều sự kiện nhằm phỉ báng Pháp Luân Công tại các khu mua sắm tấp nập ở Causeway. Nhưng trái với những gì mà người đứng sau tổ chức này mong đợi, đông đảo dân chúng đã nhìn thấu các thủ đoạn của nhóm này và hiểu rõ hơn về chiến dịch tẩy não của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Một khách bộ hành nói: “Tử nhỏ đến lớn, cả đời tôi đã bị lừa gạt bởi những lời tuyên truyền dối trá của Đảng Cộng sản. Tôi cũng không tin những điều hội quan ái này nói một chút nào. Nó khiến người ta chán ghét.”

72f64f5e2f98751b247745d53a42b058.jpg

Học viên Pháp Luân Công trong cuộc diễu hành trong Ngày Năm mới 2018

Anh Peter, một người khác chứng kiến các hoạt động của nhóm YCA, cho biết anh đã từng nhìn thấy các thành viên của YCA tấn công các học viên Pháp Luân Công ở Vịnh Causeway và Tsim Sha Tsui. Anh rất hiếu kỳ muốn biết câu chuyện thật sự là gì.

Sau khi đọc các tài liệu của các học viên Pháp Luân Công và của các thành viên YCA, anh Peter cũng tìm hiểu thêm thông tin trên các báo như Apple DailyOriental Daily NewsToutiao, và Thời báo Đại Kỷ Nguyên. Cuối cùng anh đã chọn đọc Thời báo Đại Kỷ Nguyênbởi tính chân thực của tin tức và cập nhật thường xuyên của tờ báo này.

Nhìn thấy các thành viên của hội quan ái gần đây tổ chức cái gọi là “linh đường”, anh đã trò chuyện với các học viên để làm rõ sự việc. Anh Peter nói rằng các tuyên bố của hội quan ái là không có cơ sở. Ngoài ra, anh ca ngợi các học viên Pháp Luân Công vì sự bền bỉ của họ.

“Tôi từng đọc một số sách Pháp Luân Công và rất ấn tượng với những sự hiểu biết và kiến thức của Ông Lý Hồng Chí”, anh nói thêm. Anh cho rằng những bài giảng của Pháp Luân Công có nội hàm bác đại tinh thâm, vượt trội hơn hẳn so với những gì anh đã từng đọc trước kia.

Bất chấp hội thanh niên quan ái liên tục vu khống Pháp Luân Công, anh Peter đã tham dự khóa học 9 ngày của Pháp Luân Công tại Hồng Kông. Ngay ngày đầu tiên anh đã đọc được rất nhiều phần trong cuốn sách Chuyển Pháp Luân. “Tôi đã học được rất nhiều điều. Vô cùng chấn động, như thể tôi vừa thức dậy sau cơn mơ”, anh giải thích.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/3/19/362562.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/3/22/169121.html

Đăng ngày: 27-3-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share