Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Sơn Đông

[MINH HUỆ 29-1-2018] Một cặp vợ chồng tại thành phố Tảo Trang bị kết án tù vì đã phơi bày cuộc đàn áp Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Pháp Luân Công là một môn tu luyện tinh thần dựa trên các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Ông Nhiệm Ích Miên và vợ ông, bà Trần Phúc Lan, bị bắt vào ngày 25 tháng 4 năm 2017 và bị đưa ra tòa vào ngày 15 tháng 11. Luật sư của ông Nhiệm đã đưa ra lời bào chữa vô tội cho thân chủ của mình, vì không có điều luật nào ở Trung Quốc quy định Pháp Luân Công là bất hợp pháp. Bà Trần đã tự bào chữa cho mình.

Thẩm phán Quách Kiệt đã ngắt lời luật sư của ông Nhiệm khi ông trình bày các lập luận bào chữa của mình. Luật sư cho biết sau phiên toà: “Tòa án này không cho tôi nói. Chúng ta phải lên án việc họ vi phạm pháp luật!”

Gia đình ông Nhiệm đã phải đến gặp cảnh sát địa phương, viện kiểm sát, và tòa án nhiều lần sau buổi xét xử, nhưng tất cả họ đều từ chối thả ông Nhiệm và vợ ông.

Viên cảnh sát Trương Đồng nói: “Việc thả ông ta [tức ông Nhiệm] phụ thuộc vào việc ông ấy có thừa nhận tội lỗi của mình hay không?”

Công tố viên Phạm Ái Dân cho biết: “Chúng tôi sẽ mất việc nếu chúng tôi thả ông Nhiệm Ích Miên.”

Thẩm phán Quách cũng tuyên bố rằng ông Nhiệm phải thừa nhận tội lỗi của mình và từ bỏ Pháp Luân Công thì ông mới được trả tự do. Gia đình ông Nhiệm đã phản bác rằng Hiến pháp bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng của mỗi công dân, vì thế mà ông Quách đã đuổi họ ra khỏi văn phòng.

Ông Quách đã kết án hai vợ chồng ông Nhiệm vào ngày 25 tháng 1 năm 2018. Ông Nhiệm bị kết án 9 tháng tù giam và đã được thả ngay sau khi phán quyết được công bố vì thời gian ông bị tạm giam chờ xét xử tương đương với thời hạn thụ án. Bà Trần, được bảo lãnh sau khi bị bắt, đã phải quay trở lại nhà tù để thụ án 10 tháng tù giam. Cặp vợ chồng ông Nhiệm đang trong quá trình nộp đơn kháng cáo.

Cả gia đình trở thành mục tiêu bị bắt giữ

Ông Nhiệm và vợ của ông không phải là những người duy nhất bị bắt vào ngày 25 tháng 4 năm 2017. Các nhân viên mật vụ từ một số đồn cảnh sát địa phương đã đột nhập vào nhà của cha mẹ, chị dâu và chị gái ông trong cùng một ngày. Toàn bộ gia đình ông trở thành mục tiêu bị bắt giữ do một quan chức địa phương đã tố cáo họ dán các tấm áp phích về Pháp Luân Công quanh thị trấn.

Cha mẹ của ông Nhiệm, chị dâu, và chị gái ông không có mặt ở đó nên cảnh sát đã bắt giữ chồng của chị gái ông và giam ông trong một ngày.

Cha mẹ của ông Nhiệm đã bị bắt vài ngày sau khi họ từ chuyến du lịch trở về nhà. Do tuổi cao nên họ đã được thả ra sau khi được bảo lãnh.

Viện kiểm sát địa phương đã rút bản cáo trạng đối với cha mẹ ông vào cuối tháng 9 năm 2017, nhưng họ lại bắt đầu truy tố ông và vợ ông.

Chị dâu và chị gái của ông Nhiệm hiện đang phải sống xa nhà để tránh bị bắt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/1/29360189.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/2/1/167790.html

Đăng ngày 14-2-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share