Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Trùng Khánh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 2-2-2018] Một người dân ở khu Giang Bắc, Trùng Khánh đã bị bí mật đưa ra xét xử và kết án ba năm tù giam vì từ chối từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện đang bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại.

Ông Hoàng Kế Mạnh, một người đàn ông đã ly hôn và sống một mình đã đột nhiên mất tích vào đầu năm 2017. Nhiều tháng sau, anh trai, chị gái và những người bạn của ông Hoàng mới biết rằng ông đã bị bắt giữ vì đức tin của mình. Người thân của ông Hoàng đã thuê luật sư để bào chữa cho quyền tự do tín ngưỡng theo hiến định của ông, vì ở Trung Quốc không có điều luật nào buộc tội Pháp Luân Công.

Đầu tháng 7, luật sư đã tới tòa án địa phương nộp đơn để đại diện cho ông Hoàng và luật sư đã bị sốc khi biết rằng thân chủ của ông đã bị đưa ra xét xử một tháng trước.

Ban đầu tòa án đã từ chối yêu cầu gặp mặt ông Hoàng của luật sư, nhưng đã phải nhượng bộ khi luật sư phản đối.

Ông Hoàng nói với luật sư rằng nhiều đặc vụ đã xông vào nhà của ông vào một đêm trong tháng 2 và tịch thu tất cả sách và những tài liệu Pháp Luân Công của ông. Ông Hoàng đã bị đưa ra xét xử trong tháng 6, nhưng không ai trong gia đình ông được thông báo về phiên xử.

Gần đây, luật sư biết được rằng ông Hoàng đã bị phán quyết vào tháng 8 và bị đưa tới Nhà tù Vĩnh Xuyên vào tháng 12 năm 2017.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/2/2/360328.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/2/3/167807.html

Đăng ngày 12-2-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share