Bài viết của các học viên tại Bulgaria

[MINH HUỆ 8-12-2017] Ở Bulgaria, có rất nhiều biển quảng cáo, chúng thường được dùng cho mục đích quảng bá các sản phẩm thương mại, phẫu thuật thẩm mỹ, các hoạt động xã hội, hoặc các chương trình về chính trị.

Vài tháng trở lại đây tại Plovdiv và Sofia, hai thành phố lớn nhất quốc gia này, những người dân Bulgaria đã được thấy những tấm biển quảng cáo mang một thông điệp hoàn toàn khác: một thanh niên trẻ với nét mặt an hòa đang tọa thiền bên bờ biển.

3eb83bc0a70a5379ec6cf6e84d6c7b08.jpg

Tấm bảng quảng bá Pháp Luân Đại Pháp ở Plovdiv, Bulgaria

Một đoạn văn ngắn gọn giải thích rằng người thanh niên này đang luyện một trong năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, một môn tu luyện cả thân lẫn tâm bắt nguồn từ Trung Quốc hiện đang được hàng triệu người khắp nơi trên thế giới thực hành. Dù được đón nhận trên toàn thế giới, nhưng pháp môn này lại bị chế độ Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại một cách nghiêm trọng ngay tại Trung Quốc trong suốt 18 năm qua.

f0b2444206eb6982a7b197f5ee423722.jpg

c35df525cade9757d7c42b840747063b.jpg

Các tấm bảng quảng bá Pháp Luân Đại Pháp ở Sofia

Các từ “Chân – Thiện – Nhẫn” được ghi rõ và nổi bật trên những tấm biển quảng cáo. Đây cũng chính là nguyên lý cốt lõi của Pháp Luân Đại Pháp.

Những tấm bảng quảng bá này đều được các học viên Đại Pháp tình nguyện tài trợ mà không công khai danh tính. Một học viên tại Sofia cho biết: “Những giá trị này đang bị mất dần đi trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, nhưng trên thực tế tất cả chúng ta lại đều cần có chúng.”


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/12/8/166677.html

Đăng ngày 12-12-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share