Bài viết của Chương Vận, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 5-12-2017] Năm nay, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Toronto lại được mời tham gia rất nhiều Lễ diễu hành.

Vào ngày 2 tháng 12, Đoàn nhạc Tian Gou đã tới Hồ Shore trong khi đó đội trống lưng đi tới Cảng Perry. Ngày hôm sau, cả hai nhóm đã biểu diễn cùng nhau tại Mississauga.

113a0605a872d6dfc35d3f616427eb74.jpg

8dbc3029a8b8b9041c7af8dd334559bd.jpg

37e916fc68659df30fec1007f33c4b12.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo và đội trống lưng trong Lễ diễu hành ở Mississauga ngày 3 tháng 12

Dịp cuối tuần trước, vào ngày 25 tháng 12, Đoàn nhạc Tian Guo tới biểu diễn ở Markham còn đội trống lưng thì tới Ajax. Ngày tiếp theo, cả hai nhóm cùng trình diễn tại Weston. Họ cũng đã cùng nhau tham dự Lễ diễu hành ở Richmond Hill vào hôm 18 tháng 11.

a301c42a21e907afa72f39e01a28f69d.jpg

Mặc dù trời mưa, Lễ diễu hành tại Richmond Hill vẫn diễn ra như dự kiến vào ngày 18 tháng 11

Thị trưởng: Đoàn nhạc đem ánh sáng đến cho Thành phố

4c9e1f6bf0534370d06bffe896ec61ee.jpg

Bà Bonnie Crombie, thị trưởng thành phố Mississauga (trong trang phục màu đỏ)

Bà Bonnie Crombie, thị trưởng thành phố Mississauga, đã cùng với nhân viên của mình đi hết chặng đường diễu hành trước khi bà đọc lời chào mừng và giới thiệu từng nhóm trong buổi truyền hình trực tiếp. Bà gửi lời chào tới Đoàn nhạc Tian Guo và cảm ơn các học viên vì đã tham gia các sự kiện hàng năm. Bà ca ngợi đoàn nhạc vì sự đóng góp cho nền văn hóa của cộng đồng và bà còn khen ngợi rằng đoàn nhạc đã đem ánh sáng đến cho thành phố.

Cô Pamelia Rose, một người dân đã sống ở đó lâu năm, nhận xét rằng trong cuộc diễu hành này cô thích nhất là Đoàn nhạc Tian Guo. “Dòng chữ ‘Chân – Thiện – Nhẫn’ trên thuyền là điều khiến tôi xúc động nhất. Chúng vô cùng có ý nghĩa và đó là tất cả những gì chúng ta cần“, cô vừa nói vừa lau nước mắt. “Đoàn nhạc khiến cho cuộc diễu hành của chúng ta trở nên rất đặc biệt.”

Chấm dứt cuộc bức hại

Anh Mark đến từ Weston đã đi theo đội trống của Đoàn nhạc Tian Guo bình luận: “Tất cả chúng tôi đều rất phấn chấn khi được xem đoàn nhạc này. Mặc dù nhiệt độ xuống dưới không độ, ban nhạc đã đem lại cho chúng tôi rất nhiều hơi ấm và năng lượng.”

a393375715bac070534e429ca06931cd.jpg

Anh Mark, một khán giả, cho biết Đoàn nhạc Tian Guo mang lại hơi ấm và năng lượng

Sau khi nghe nói về cuộc bức hại ở Trung Quốc, anh Mark đã lên án Đảng Cộng sản quốc gia này và nhận thấy đó là một chế độ độc tài toàn trị. Anh bình luận: “Tất nhiên, tôi hy vọng rằng các nhà lãnh đạo Trung Quốc đương thời sẽ làm gì đó để thay đổi nó. Dù sao đi nữa, tôi nghĩ chính phủ Canada không thể lờ đi vấn đề nhân quyền nghiêm trọng này chỉ vì Trung Quốc là một thị trường béo bở.”

Anh Mark nói một trong những người bạn Trung Quốc của anh đã kể với anh về việc các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc đã bị ngược đãi ra sao chỉ vì họ có đức tin. Anh nói thêm: “Điều đó là sai trái, vì mọi người đều có thể thực hành những gì họ tin. Trên thực tế, nếu mọi người đều đứng lên và phản đối, thì cuộc đàn áp này không thể tiếp tục được.”

Phản hồi từ người Trung Quốc

Bà Hà, một người nhập cư đến từ tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc đã sống ở Toronto trong nhiều năm cho biết: “Mỗi lần nhìn thấy Đoàn nhạc Tian Guo, tôi luôn thấy hạnh phúc.” Bà ấn tượng với những nụ cười chân thành của các học viên và nói rằng cuộc bức hại ở Trung Quốc đáng lẽ không nên xảy ra.

Bà Đổng đến từ Bắc Kinh đã tán dương sự trình diễn và âm nhạc của đoàn nhạc: “Thật dễ chịu khi được xem màn trình diễn tuyệt vời như vậy. Và nó khiến tôi thấy tự hào là người Trung Quốc.”

Ông Trương từ tỉnh Giang Tô đã xem diễu hành cùng với cậu con trai học lớp bốn của mình. Sau khi một học viên trò chuyện với ông về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc, ông Trương nói ông muốn thoái xuất khỏi các tổ chức của Đảng Cộng sản.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/12/5/357509.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/12/6/166658.html

Đăng ngày: 10-12-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share