Bài viết của các học viên Pháp Luân Công ở Moscow

Triển lãm Bộ sưu tập Phương Đông ở Moscow

[MINH HUỆ 22-11-2017] Từ ngày 16 đến 19 tháng 11, các học viên Pháp Luân Công ở Moscow đã được mời tham gia Triển lãm Bộ sưu tập Phương Đông. Họ đã giới thiệu Pháp Luân Công bằng cách biểu diễn công pháp và trình diễn nghệ thuật.

5623176c792fa8d9cd853506ae9d7db1.jpg

Các học viên biểu diễn bài công pháp thứ hai tại Triển lãm Bộ sưu tập Phương Đông vào ngày 16 tháng 11 năm 2017

8942f9540320f81868b5f8f8facdae14.jpg

Các học viên Pháp Luân Công biểu diễn múa

Các học viên đã giới thiệu Pháp Luân Công, biểu diễn năm bài công pháp, và trình diễn một số điệu múa. Khán giả đã đáp lại bằng những tràng pháo tay nhiệt tình.

Các học viên cũng nói về cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Nhiều người đã ký thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

Một người đàn ông trung tuổi đến từ Tây Tạng rất cảm thông với những gì các học viên phải đối mặt trong cuộc bức hại. Ông đã đến thăm nhiều quốc gia và thấy nhiều hoạt động của Pháp Luân Công. Ông nói: “Đảng Cộng sản là vậy. Đó chính xác là những gì nó làm!”

Một cô gái trẻ, vốn đã gặp các học viên Pháp Luân Công ở cùng triển lãm này năm ngoái, lại tiếp tục trò chuyện với các học viên năm nay. Cô nói cô sẽ giúp chia sẻ thông tin với bạn bè để có nhiều người hơn nữa ký thỉnh nguyện trên mạng.

Phơi bày Sự thật ở Old Arbat

Old Arbat là một điểm du lịch nổi tiếng ở Moscow và là nơi có nhiều du khách đến từ Trung Quốc. Dưới sự kiểm duyệt thông tin của ĐCSTQ, người dân Trung Quốc không thể biết được thông tin chân thật về Pháp Luân Công cho đến khi họ rời khỏi đất nước. Các học viên đã duy trì sự hiện diện thường xuyên tại Old Arbat để có thể nói với họ sự thật về Pháp Luân Công.

89bd82d32d38b88bd4c4fda7046aab5f.jpg

14afaa7759a5f7061678dd70f15ec2ae.jpg

Các học viên Pháp Luân Công phơi bày cuộc bức hại của ĐCSTQ và thu thập chữ ký thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại

Nhiều người đã kinh hoàng khi biết đến tội ác thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống của ĐCSTQ. Một phụ nữ đã ký thỉnh nguyện nói: “Tôi nghĩ tất cả mọi người đi qua khu phố này có thể ủng hộ công việc của các bạn bằng sự quan tâm và chữ ký của họ.“

Bốn nam thanh niên đến từ Trung Quốc đã dừng lại để trò chuyện với một học viên. Học viên đó đã nói cho họ biết sự thật về vụ tự thiêu giả mạo, việc thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ và về làn sóng kiện Giang Trạch Dân, cựu Tổng bí thư của ĐCSTQ. Các thanh niên nói họ đã nhìn thấy nhiều hoạt động của Pháp Luân Công ở châu Âu và Hồng Kông. Một người trong số họ đã thoái các tổ chức của cộng sản mà anh từng gia nhập. Ba người còn lại cũng quyết định thoái để được an toàn. Họ chân thành cảm ơn người học viên.

Một phụ nữ đến từ Thẩm Dương, Trung Quốc, đã hỏi một học viên chỗ để bắt taxi. Người học viên đã đưa cô đến đúng nơi, và trên đường đi đã giúp cô thoái Đảng. Cô đã ôm chặt người học viên và cho biết cô sẽ nói với gia đình và bạn bè mình về việc thoái Đảng.

Các học viên cũng trò chuyện với các hướng dẫn viên du lịch về Pháp Luân Công. Hầu hết họ đã biết sự thật về Pháp Luân Công và rất vui khi thấy các học viên. Một số người nhắc nhở các học viên mặc áo ấm. Những người khác nói: “Chúng tôi đã nghe câu chuyện của các bạn và rất cảm thông với Pháp Luân Công!” “Các bạn đã làm việc rất vất vả!”

Bài viết liên quan bằng tiếng Hán: 莫斯科学员受邀参加“东方集锦”展会(图)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/11/22/357012.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/11/26/166534.html

Đăng ngày 2-12-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share