Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Mexico

[MINH HUỆ 25-10-2017] Vào ngày 8 tháng 10 năm 2017, các học viên Pháp Luân Công ở bang Puebla đã giới thiệu môn tu luyện tới cư dân trong khu vực tại một hội chợ ở thị trấn nhỏ Teteles de Avila Castillo. Các học viên đã biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công, biểu diễn trống lưng, và tặng tài liệu cho những người quan tâm. Một vài khán giả đã nói với các học viên rằng sự hiện diện của các học viên mang tới hy vọng cho họ.

01fe5fe0d5b2e5f3ab43f4af12ef51ec.jpg

Các học viên Pháp Luân Công biểu diễn các bài công pháp tại hội chợ ở Teteles de Avila Castillo

1079a7b4b00e953c2414326ea7dc53e3.jpg

Một màn biểu diễn trống lưng sống động

af4ef0c0a16052eeca12b45ff40bbd70.jpg

Các học viên nói với khách bộ hành về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc

14f8dda0b9be1d6de386c1d39a1983f8.jpg

Một phụ nữ trẻ tìm hiểu các bài tập Pháp Luân Công

Thị trưởng thị trấn Teteles de Avila Castillo đã có mặt tại hội chợ ngày hôm đó và nhận tài liệu Pháp Luân Công với thông tin về môn tu luyện và cuộc bức hại. Ông đã rất vui mừng và cảm ơn các học viên, và nói rằng vợ ông cũng rất quan tâm tới môn tu luyện.

Các học viên đã phát hết số tài liệu ngày hôm đó cho những người nhiệt tình tìm hiểu về môn tu luyện. Nhiều người đã tìm hiểu về cuộc bức hại tàn bạo đối với các học viên ở Trung Quốc, trong đó có tội ác cướng bức thu hoạch tạng do chính quyền hậu thuẫn nhắm vào các học viên bị bỏ tù chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công. Nhiều người đã ký đơn thỉnh nguyện yêu cầu chính quyền Trung Quốc lập tức chấm dứt cuộc bức hại tàn bạo này.

Nhà tổ chức hội chợ lấy làm kinh ngạc khi biết đến khả năng chữa bệnh của Pháp Luân Công. Bà đã tỏ ý muốn học các bài công pháp qua các học viên ở khu vực của bà.

Một người đàn ông đã bị sốc khi biết rằng các học viên ở Trung Quốc bị bắt và bị tra tấn vì đức tin của mình. Một phụ nữ cho biết bà hiểu những đạo lý của Pháp Luân Công. Bà nói: “Tôi biết Pháp Luân Đại Pháp (Pháp Luân Công) là tốt, và tôi sẽ giới thiệu cho con gái tôi. Tôi hy vọng con gái mình có thể kiên nhẫn hơn khi nuôi dạy con cái”.

Khi hoạt động ngày hôm đó kết thúc, một thành viên của hội chợ đã tới quầy thông tin của các học viên và hỏi xin một vài bông hoa sen giấy mà các học viên đang tặng mọi người. Cô vô cùng thích những bông hoa đó và nói: “Đó là một biểu tượng đẹp đối với tôi.” Cô cũng học các bài tập Pháp Luân Công qua các học viên.

Khi các học viên chuẩn bị rời đi, một nhân viên khác tới và cảm ơn các học viên đã tham gia sự kiện này. Cô nói với các học viên rằng Pháp Luân Công mang tới hy vọng cho mọi người. Cô nói: “Cuộc sống của chúng ta hiện nay đầy áp lực, và chúng ta cần một cách để thư giãn và trầm tĩnh lại. Tôi hy vọng sẽ gặp lại các bạn vào năm tới”.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/10/25/355903.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/10/26/166181.html

Đăng ngày 31-10-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share