Bài viết của Chương Vận, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 2-10-2017] Ngày 30 tháng 9, các học viên Pháp Luân Công ở Toronto đã tổ chức một chiến dịch ký tên nhằm kêu gọi giải cứu các công dân Canada bị giam giữ ở Trung Quốc vì đức tin của họ.

Bà Tôn Thiến là một công dân Canada đã bị bắt tại nhà riêng ở Bắc Kinh vào ngày 19 tháng 2 năm 2017. Bà đã bị đưa đến Trại tạm giam số 1 Bắc Kinh và bị tra tấn. Nhiều quan chức Canada bày tỏ mối quan ngại về các vi phạm nhân quyền nghiêm trọng như vậy. Bà Hà Ái Vân, một công dân Canada, cũng bị bắt giam vì tu luyện Pháp Luân Công.

Ít nhất 13 thành viên gia đình của các học viên tham dự sự kiện đã bị ngược đãi vì đức tin của họ ở Trung Quốc. Những chữ ký thu thập được sẽ được chuyển đến cho Thủ tướng Justin Trudeau và chính phủ Canada để theo dõi hành động.

0219193b1fa4bd46e40c8dc5676a0541.jpg

3a5db04352a2ac60ba1998f122a7eb4b.jpg

789f7df9249a079eba76a6b57db21375.jpg

207b746711d6a6c5cc121d320fd1fe34.jpg

Các học viên Pháp Luân Công thu thập chữ ký ở Toronto vào ngày 30 tháng 9 năm 2017

“Chúng ta phải giúp đỡ họ”

888ac86ad213e2898b847ef5f3ea9dbe.jpg

Cô Patricia Dwyer, cư dân địa phương đã khóc và ôm một học viên khi cô nghe nói đến cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc

Cô Patricia Dwyer, một người dân địa phương, đã ngạc nhiên khi nghe nói đến cuộc bức hại ở Trung Quốc. Khi cô biết rằng các học viên đã bị giam giữ và tra tấn ở Trung Quốc vì đức tin của họ, cô đã cảm động rơi nước mắt và ôm lấy một học viên. “Người dân phải có quyền tự do tín ngưỡng. Làm sao mà người ta có thể bị tra tấn vì tập một môn thiền định ôn hòa như vậy? Chúng ta phải giúp đỡ họ [các học viên bị giam giữ].”

Cô Dwyer và bạn cô Richard Hearn không chỉ ký tên thỉnh nguyện mà còn lấy một số tấm bưu thiếp khi rời đi. “Tôi sẽ nói với mọi người về điều này và xin chữ ký vào những tấm bưu thiếp này”, cô nói. “Sau đó, tôi sẽ gửi chúng cho ông Justin Trudeau.”

Giáo viên: “Cảm ơn các bạn vì những hoạt động như thế này”

4e5d728f706fbb659a664c190ed94dc3.jpg

Nhân viên xã hội Amanda nói cô cảm thấy có nghĩa vụ phải giải cứu các công dân Canada bị giam ở Trung Quốc vì đức tin của họ

Cô Amanda, một nhân viên xã hội, cũng đã khóc. “Tôi nghĩ chúng ta nên biết rằng, với tư cách là công dân Canada, công việc của chúng tôi là giải cứu các đồng bào bị giam giữ.” Cô không thể hiểu tại sao mọi người lại bị đàn áp vì thiền định. “Chúng ta phải cho chính phủ biết những gì họ đang làm và chấm dứt nó càng sớm càng tốt.”

ed29c2546dde02e3f8984b97ea9c2862.jpg

Giáo viên Colin Read (bên phải) và các sinh viên của ông nói rằng chính phủ Canada nên biết về điều này và giúp đỡ

Giáo viên Colin Read đến từ Waterloo cùng hai sinh viên. “Cảm ơn các bạn vì những hoạt động như thế này. Càng nhiều người biết về nó thì càng tốt”, ông nói. “Chúng ta phải nói với chính phủ Canada về điều này, để họ có thể thúc giục Trung Quốc thả tất cả các học viên bị giam ở Trung Quốc.”

“Cuộc bức hại này thật là khủng khiếp”

Ông Bobby Sherzai, một giám đốc điều hành cấp cao của một công ty, và vợ ông, bà Nikita Defreitas, đã ký thỉnh nguyện. “Tự do tín ngưỡng nên được tôn trọng ở mọi nơi trên thế giới này”, ông Sherzai nói: “Chúng ta đang sống trong thế kỷ 21, và tôi không thể tưởng tượng được điều này có thể xảy ra ngày nay. Cuộc bức hại này thật là khủng khiếp.”

e08dd086d8c8292b4d7a75fd31a711ce.jpg

Nhà sản xuất truyền hình Juliette Duprey quan ngại về cuộc bức hại ở Trung Quốc

Cô Juliette Duprey là nhà sản xuất truyền hình của TVOntario. Cô đã lo lắng khi nghe nói rằng Pháp Luân Công bị cấm ở Trung Quốc, mặc dù được chấp nhận ở hơn 100 quốc gia. Khi cô rời đi, cô đã lấy hai tấm bưu thiếp, một cái cho cô và một cái cho chồng cô. Cô nói: “Chúng tôi sẽ ký tên và gửi nó đi.”

Một số sinh viên Trung Quốc đang theo học tại Đại học Toronto đã nói chuyện với các học viên và ký thỉnh nguyện. Hai người trong số họ đã đồng ý thoái các tổ chức đảng cộng sản mà họ đã từng gia nhập.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/10/2/354699.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/10/7/165964.html

Đăng ngày 14-10-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share