Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-7-2017] Hiện nay nhiều nhà buôn nhỏ thấy kiếm lời rất khó vì chi phí thuê mặt bằng quá cao, cạnh tranh từ các công ty thương mại điện tử và sự suy giảm kinh tế nói chung.

Tôi có hai gian hàng trong siêu thị vẫn buôn bán tốt bất chấp thực tế rằng những người khác phải đóng cửa do khó khăn về tài chính. Tôi tin điều này là nhờ mình tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và quản lý việc kinh doanh chiểu theo nguyên lý Chân–Thiện–Nhẫn.

Một số nhà buôn đã bán các sản phẩm giả mạo để kiếm thêm lợi nhuận, trong khi những người khác còn dối trá để có thêm khách hàng đến mua hàng của họ. Một lần nọ, có một khách hàng đang tìm một chiếc quần ngắn cho trẻ em và người bán hàng kế bên tôi đã lừa và bán cho anh một chiếc quần cỡ của người lớn.

Nhiều người bán hàng còn khao khát kiếm tiền nhanh để đóng gian hàng của họ.

Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc bán hàng giả và rất khắt khe với việc chọn nhà cung cấp. Tôi bán hàng của mình với giá phải chăng và thi thoảng tôi phải tăng giá vì lý do lạm phát. Nhưng khách hàng của tôi không hề phàn nàn.

Qua vài năm, tôi có rất nhiều khách hàng trung thành và một số khách hàng thân thiết còn kết bạn với tôi. Có một khách hàng từng nói rằng: “Tôi chú ý thấy hàng của chị tốt và giá phải chăng hơn. Vì thế tôi không mua ở những chỗ khác mà chỉ mua ở gian của chị.”

Trong khi nhiều nhà buôn khác phải cho người làm của họ nghỉ việc vì kinh doanh ế ẩm, thì tôi vẫn có một người phụ việc. Tôi đã từng nghĩ đến việc cho cô ấy nghỉ để tiết kiệm tiền, vì nghĩ rằng mình có thể tự trông coi cửa hàng được. Nhưng tôi không thể làm được chuyện đó.

Tôi biết chồng cô ấy không có việc làm và con của cô ấy mới lập gia đình. Cô ấy cũng không còn trẻ nữa. Vì thế tôi đã đối xử tốt với cô ấy, cho phép cô lấy các món quà tặng kèm sản phẩm và ra về bất cứ khi nào.

Ngày nay mọi người không tin tưởng nhau. Hầu hết những chủ quầy thường giám sát chặt chẽ người phụ việc của họ. Tuy nhiên, người phụ việc trong cửa hàng của tôi và tôi rất tôn trọng nhau. Cô ấy rất tận tâm và làm hết sức mình để chăm lo cho cửa tiệm. Chúng tôi thay phiên nhau làm và việc này giúp tôi có thêm thời gian để làm ba việc mà một học viên cần làm.

Khi đạo đức xã hội suy đồi, Pháp Luân Đại Pháp đã dẫn dắt tôi cách để trở thành một người tốt hơn và kinh doanh thành công!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/7/22/351262.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/8/25/165156.html

Đăng ngày 15-9-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share