Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Phần Lan

[MINH HUỆ 30-8-2017] Những ngày cuối tháng 8 của các học viên Pháp Luân Công ở Phần Lan rất bận rộn. Họ tham gia nhiều sự kiện cộng đồng, bao gồm Đêm Nghệ thuật (Night of the Arts) vốn phổ biến với người dân ở Helsinki vào ngày 24 tháng 8 và Ngày Espoo (Espoo Day) vào ngày 26 và 27 tháng 8 năm 2017. Sự đa dạng của các loại hình nghệ thuật, giải trí, thể thao và ẩm thực đã thu hút hàng ngàn người. Đến với sự kiện, mọi người còn cơ hội biết đến Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân truyền thống của Trung Quốc.

Đêm nghệ thuật Helsinki

Vào ngày 24 tháng 8, các học viên ở Helsinki đã dàn dựng một triển lãm ảnh về Pháp Luân Công trên thế giới cùng thông tin về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với môn tu luyện hòa ái này. Các học viên đồng thời biểu diễn các bài công pháp trong tiếng nhạc tập êm dịu. Rất nhiều người đã dừng chân để tìm hiểu thêm về pháp môn này.

b299f6382e95c2015da5920768b34d54.jpg

Các học viên giới thiệu Pháp Luân Công tại lễ hội Đêm Nghệ thuật quần chúng ở Helsinki

Một bà cụ đến từ Thụy Điển chăm chú xem những bức ảnh về các nhóm đông đảo học viên đang luyện công tập thể. Mắt bà rưng rưng khi nghe nói đến cuộc bức hại tàn bạo ở Trung Quốc. Trước đây, bà từng nghe nói đến Pháp Luân Công và ký vào bản thỉnh nguyện nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Bà nói: “Tôi năm nay 74 tuổi. Tôi muốn đọc các sách Pháp Luân Công và học các bài công pháp.” Bà rời đi cùng với một bông hoa sen giấy gấp tay tuyệt đẹp và thông tin của một điểm luyện công trong vùng.

Một phụ nữ khác sau khi nghe giới thiệu về những lợi ích sức khỏe và nguyên lý cốt lõi Chân-Thiện-Nhẫn đã mến mộ Pháp Luân Công. Cô ấy đã học các bài công pháp ngay tại quầy thông tin.

Rất nhiều du khách đã đọc qua những tấm ảnh được trưng bày tại đây và ký bản thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

Ngày Espoo

c63783dfabd77426ed686f897adb01df.jpg

Một người học bài công pháp tại Espoo, Phần Lan

Các học viên đã tới Espoo vào ngày 26 và 27 để tham gia một lễ hội lớn của thành phố. Người dân địa phương rất vui khi biết đến Pháp Luân Công và những lợi ích sức khỏe của pháp môn tu luyện truyền thống này.

Một phụ nữ có tên là Alja tự hỏi: “Làm sao ĐCSTQ lại cấm mọi người tập luyện một pháp môn cải thiện sức khỏe và đạo đức cơ chứ? Tôi phải đọc cuốn sách của Pháp Luân Công.” Cô ký tên vào bản thỉnh nguyện và lấy tờ giới thiệu thông tin cho cô và các bạn của cô.

Nhiều người đã ký tên vào bản thỉnh nguyện cùng với Alja. Họ lên án những tội ác của ĐCSTQ và bày tỏ sự ủng hộ đối với nỗ lực của các học viên nhằm chấm dứt cuộc bức hại.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/8/30/353161.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/9/4/165283.html

Đăng ngày: 11-9-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share