Bài viết của Vương Anh, Phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 3-9-2017] Các học viên Pháp Luân Công từ khu vực vùng vịnh San Francisco đã tổ chức một buổi mít tinh tại tòa nhà quốc hội của bang ở Sacramento kêu gọi chính quyền Trung Quốc chấm dứt sự hậu thuẫn cho tội ác giết hại các học viên Pháp Luân Công để lấy tạng. Thượng Nghị sỹ Joel Anderson cùng các Nghị sỹ Randy Voepel và Tom Lackey đã phát biểu tại buổi mít tinh.

e4fff85a549d15ef0d0abe9bed0f581a.jpg

Các học viên biểu diễn các bài công pháp trước khi bắt đầu buổi mít tinh

1aa1008f459a9417791c9b31ac49ee5e.jpg

863ffb74e65b98f24d78005008ba90f7.jpg

Cuộc mít tinh

2929c907168cfe151223ddc623eba591.jpg

Đứng trước biểu ngữ có tựa đề “Chấm dứt cuộc bức hại vô nhân đạo kéo dài 18 năm”, Thượng Nghị sỹ Joel Anderson đã lên án tội ác cưỡng bức thu hoạch tạng đang diễn ra tại Trung Quốc

Một trong những mục đích tổ chức buổi mít tinh là để thể hiện sự ủng hộ đối với Nghị quyết SJR10, một nghị quyết lên án tội ác cưỡng bức thu hoạch tạng ở Trung Quốc.

Tại buổi mít tinh, ông Anderson, người đề xuất đưa ra Nghị quyết đã có lời phát biểu: “Tôi rất vinh dự khi có mặt tại đây cùng với tất cả mọi người để lên án Chính phủ Trung Quốc về cuộc bức hại đối với các học viên Pháp Luân Công … Cần phải có dũng khí lớn khi đứng lên phản đối cuộc bức hại này, phản đối một trong những quốc gia lớn mạnh nhất trên thế giới – đó là Trung Quốc – và kêu gọi nước này chấm dứt nạn thu hoạch tạng và tội ác diệt chủng mà nó đã gây ra đối với Pháp Luân Công. Đồng thời, chúng ta sẽ thực hiện những bước đi đầu tiên nhằm bảo vệ tự do và nhân quyền.”

Ông Anderson nói: “Trong Thế chiến lần thứ hai, có nhiều người không thừa nhận sự tồn tại của thảm họa diệt chủng Holocaust, cho rằng nó không xảy ra. Nhưng hiện nay chúng ta đã biết rằng nạn diệt chủng Holocaust xác thực là đã xảy ra và hàng triệu người dân Do Thái đã bị giết hại. Tôi sẽ không thể khoanh tay đứng nhìn và chứng kiến hàng triệu học viên Pháp Luân Công bị mất đi sinh mạng trong cuộc bức hại này.”

Ông nói: “Nếu bạn có dũng khí và tin rằng không một ai đáng bị bức hại hoặc bị hành quyết để bị lấy đi các bộ phận thân thể chỉ vì họ thực hành đức tin của mình, thì bạn hãy tìm đến các nhà lập pháp của mình và nói với họ rằng họ cần có hành động để chấm dứt nạn diệt chủng này ở Trung Quốc.”

3c4b72ecef0d134f706f03ed12b761c1.jpg

Nghị sỹ Randy Voepel trong bài phát biểu của mình đã ca ngợi các học viên Pháp Luân Công là những người mang đến những giá trị hòa bình, thiện lương và vị tha

Ông Voepel cũng đã phát biểu tại buổi mít tinh, khẳng định tầm quan trọng của Nghị quyết và thông điệp mà Nghị quyết này gửi tới chính quyền Trung Quốc.

Ông Voepel nói: “Nghị quyết đã đưa ra một tuyên bố quan trọng là chúng ta phản đối cuộc bức hại này – phản đối một chế độ muốn kiểm soát tư tưởng và thân thể của chính những người dân của nước mình. Ngành thu hoạch tạng đã thu được số tiền khổng lồ từ tội ác đó – đó là một ngành kinh tế ngầm.”

Ông nói: “Đó là tội ác tồi tệ nhất trên thế giới và tôi sẽ đứng lên phản đối tội ác này bằng bất cứ phương thức nào có thể.”

Nghị sỹ Lackey tin rằng buổi mít tinh này sẽ thu hút sự quan tâm của cộng đồng đối với những vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc. Ông nói rằng mặc dù có vẻ rất khó tin là tội ác này có thật, nhưng đã có một số lượng đáng kể các bằng chứng cho thấy tội ác cưỡng bức thu hoạch tạng đang thực sự diễn ra ở Trung Quốc.

Ông nói rằng những người dân ở xã hội tự do cần phơi bày nạn cưỡng bức thu hoạch tạng ở Trung Quốc và yêu cầu Chính phủ Hoa Kỳ cần có hành động và hỗ trợ giúp chấm dứt tội ác này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/9/3/353313.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/9/4/165284.html

Đăng ngày 9-9-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share