Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Đan Mạch

[MINH HUỆ 29-7-2017] Vài ngày trước, bà Ngụy Tái Quần, sống tại Đan Mạch, đã nhận được một tin nhắn từ gia đình ở Trung Quốc, nói rằng anh rể của bà, ông Trần Quang Trung đang ở trong tình trạng nguy kịch tại nhà tù nơi ông bị giam giữ.

Ông Trần đã bị bắt giam vì đức tin của mình vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần vốn bị chính quyền cộng sản Trung Quốc đàn áp. Ngày 27 tháng 7 năm 2017, bà Ngụy và các học viên Pháp Luân Công khác ở Đan Mạch đã tổ chức một cuộc mít tinh trước Đại sứ quán Trung Quốc ở Copenhagen, kêu gọi thả ông ngay lập tức.

Thật đáng buồn, ngày hôm sau họ được biết rằng ông Trần đã qua đời. Khi ông đang ở trong tình trạng hôn mê, hơn 10 lính canh đã đứng canh giữ để tránh bị phơi bày tội ác.

Các học viên Pháp Luân Công phản đối trước Đại sứ quán Trung Quốc vào ngày 27 tháng 7 năm 2017.

Các chị em của bà Ngụy Tái Quần là bà Ngụy Tái Tú và Ngụy Tái Huệ, cũng phải chịu bức hại vì đức tin vào Pháp Luân Công. Họ bị kết án bảy năm tù và đã bị giam giữ hơn 2 năm. Ông Trần bị kết án ba năm tù và đã qua đời chỉ sáu tháng sau khi bắt đầu phải thực thi bản án từ tháng Hai năm nay.

Các thành viên gia đình bà Ngụy ở Trung Quốc hiếm khi nhận được tin tức về các chị em hay anh rể của bà. Vài ngày trước, gia đình ông Trần được các nhà chức trách tại nhà tù Gia Châu ở thành phố Lạc Sơn, tỉnh Tứ Xuyên, thông báo rằng ông Trần đang ở trong tình trạng nguy kịch và đồng tử của ông đang bị giãn ra.

Anh trai của ông Trần và một người hàng xóm đã đến bệnh viện nhà tù. Họ không được phép chụp ảnh hoặc mang theo bất cứ thứ gì vào phòng giam, thậm chí là một mảnh giấy.

Có bẩy hoặc tám lính canh canh giữ ở đó. Anh trai của ông Trần đã chứng kiến em mình nằm bất tỉnh trên giường. Trông ông nhợt nhạt và đầu bị cạo trọc. Ông không được mặc quần áo và được phủ một tấm vải.

Anh trai ông Trần đã gọi tên ông nhưng không thấy ông trả lời. Sau đó ông hỏi một lính canh: “Làm sao mà một người đàn ông khỏe mạnh lại trở thành thế này? Tại sao đầu ông ấy lại bị cạo trọc?” Lính canh nói ông Trần bị xuất huyết não, nhưng đã quá muộn để phẫu thuật.

Cô Ngụy đã nói với phóng viên: “Ông Trần đã trở nên khỏe mạnh sau khi tập Pháp Luân Công. Ông từng bị chấn thương ở chân và không đi lại được sau một tai nạn xe hơi. Nhưng sau khi học Pháp Luân Công, ông lại có thể đi bộ. Sau đó, ông ấy rất vui vẻ, dễ tính và quan tâm đến người khác. Một người đàn ông tốt như vậy đã bị tra tấn đến chết. Chính quyền Cộng sản Trung Quốc phải chịu trách nhiệm cho việc này.”

Các bài viết liên quan:

Sisters in Sichuan Province Sentenced to Seven Years in Prison

Copenhagen: Rescuing Two Sisters Detained in China for Their Belief

Falun Gong Practitioner in Denmark Calls for Help in Rescuing Her Unlawfully-Detained Sisters in China


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/7/29/351807.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/7/31/164853.html

Đăng ngày 8-8-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share