Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Thanh Lưu, Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 12-5-2017] Trước tiên con xin chúc mừng sinh nhật Sư phụ và cảm ơn sự cứu độ từ bi của Sư phụ!

Tôi muốn nhân cơ hội này để chia sẻ một số trải nghiệm tuyệt vời của mình trong tu luyện. Năm nay tôi 36 tuổi, tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1998.

Trước khi tu luyện

Trước đây tôi là người có tính cách tự ti, sợ người khác xem thường, nhưng lại luôn mơ ước trở thành một người thành công và xuất chúng. Thời trung học, tôi cũng là người hay tật đố, đa nghi, không chịu phục người khác. Tôi còn dễ nổi nóng và thường cãi nhau với các bạn trong lớp.

Kết quả học tập của tôi rất tệ hại, sức khoẻ cũng rất kém, dễ bị cảm lạnh. Mỗi khi đau răng, mặt tôi lại bị sưng lên. Năm 1998 tôi bị đau răng nghiêm trọng, bác sĩ phải truyền cho tôi bảy chai nước, khiến tôi bị nôn mửa.

Cuối cùng anh trai tôi nói: “Sức khoẻ của em thật tệ. Hay là em tập Pháp Luân Công cùng anh?” Tôi đã chứng kiến những thay đổi của anh từ khi anh bắt đầu tu luyện. Trước đây anh ấy rất bướng bỉnh và phá phách, nhưng giờ lại rất tốt bụng, hay giúp đỡ mọi người.

Tôi mượn anh trai một số băng tiếng các bài giảng Pháp của nhà sáng lập Pháp Luân Công và bắt đầu nghe chúng. Tôi nhận ra đây chính điều mà tôi đang tìm kiếm. Các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp đã hoàn toàn thay đổi thế giới quan của tôi, tôi đã tìm ra câu trả lời cho tất cả những thắc mắc bấy lâu nay.

Bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Sau khi chính thức bước vào tu luyện Pháp Luân Công, tôi đã coi nhẹ danh, lợi, tình, tâm trở nên bao dung, thân thể cũng có sự cải biến rất lớn. Chứng đau răng đã không cánh mà bay. Trước đây tôi ăn gì cũng phải cẩn thận, đồ ăn nóng quá cũng không được, lạnh quá cũng không được; hiện tại sau khi luyện công tôi ăn gì cũng được. Tâm tính tốt hơn, ngủ cũng tốt hơn. Bạn bè của tôi nhiều người bị mụn trứng cá, còn tôi không cần phải dùng sửa rửa mặt nhưng da mặt vẫn mịn màng, tinh thần luôn lạc quan vui tươi.

Tôi không phải là người duy nhất được thụ ích từ việc tu luyện Pháp Luân Công – gia đình tôi cũng được hưởng lợi ích. Mẹ tôi trước đây hay bị bệnh và có rất nhiều vấn đề về sức khoẻ. Sức khoẻ của mẹ tôi đã tốt lên sau khi tu luyện. Quan hệ của bà với mẹ chồng cũng cải thiện. Em trai tôi thì bỏ được tính khí nóng nảy.

Những người hàng xóm rất ngưỡng mộ gia đình hoà thuận của chúng tôi. Một số người hàng xóm có mâu thuẫn với nhau và không nói chuyện với nhau, duy chỉ có gia đình chúng tôi giữ được mối quan hệ tốt với tất cả mọi người.

Cuộc đàn áp bắt đầu

Khi Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), bắt đầu cuộc đàn áp Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999, gia đình tôi đã bị chịu ảnh hưởng rất lớn. Mẹ tôi lên Bắc Kinh để khiếu nại và bị bắt đến trại cưỡng bức lao động. Anh trai tôi bị đuổi khỏi trường đại học. Tôi lúc đó chưa đến 18 tuổi và cũng bị cảnh sát bắt giữ. Tôi không được phép tham gia kỳ thi vào đại học. Tôi suýt nữa không được cấp chứng chỉ tốt nghiệp trung học, mặc dù tôi đã hoàn tất tất cả khóa học.

Khi cuộc đàn áp bắt đầu, họ hàng của tôi không thể hiểu được tại sao gia đình chúng tôi lại kiên định đức tin của mình đến vậy. Họ lo lắng cho tương lai của tôi. Nếu tôi kiên quyết tập Pháp Luân Công, chỉ với tấm bằng trung học, thì tôi có thể kiếm được việc gì?

Trước sự ngạc nhiên của họ, tôi đã có được những công việc tốt mà không phải từ bỏ đức tin của mình.

Sau đó tôi tham dự kỳ thi đại học và được nhận vào học. Ở trường đại học, tôi đã thu được nhiều thành tích, thường đạt giải thưởng trong các cuộc thi thể thao và được chọn làm cán bộ lớp, được thầy cô giáo và bạn học yêu mến. Tôi biết rằng đây đều là nhờ Đại Pháp đã khai mở trí huệ cho tôi, giúp tôi khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần.

Tìm việc

Những người quen nói rằng tôi gặp may mắn, nhưng tôi đơn giản chỉ làm theo tiêu chuẩn Chân – Thiện – Nhẫn. Sau khi tốt nghiệp đại học, rất nhiều bạn học của tôi dựa vào cha mẹ để tìm việc làm. Tôi nộp đơn xin việc tại một công ty nước ngoài và đã được nhận.

Sau khi được nhận vào công ty, chúng tôi phải trải qua nhiều khoá đào tạo và tham gia nhiều kỳ thi. Sau mỗi kỳ thi, vài người trong chúng tôi bị loại khỏi công ty. Cuối cùng chỉ một phần ba số người được giữ lại. Tôi đã vượt qua thời gian thử việc và trở thành nhân viên chính thức.

Tôi được xếp vào phòng tài chính, đây không phải là lĩnh vực tôi được học ở trường. Tôi đã không phàn nàn và cố gắng học hỏi mọi thứ có thể. Dần đần tôi được đề bạt làm trưởng phòng tài chính. Thậm chí giám đốc của tôi cũng rất ngạc nhiên, ông ấy không thể ngờ tôi có thể làm tốt như vậy.

Bởi vì trong khi làm mọi việc tôi đều tuân theo các tiêu chuẩn của Pháp, đầu óc tôi luôn tỉnh táo và trí huệ liên tục xuất ra, giúp tôi có thể tập trung vào công việc.

Tôi đã chuyển công việc một vài lần và mỗi lần chuyển lương của tôi lại tăng lên và vị trí của tôi lại cao hơn. Một số người dưới quyền của tôi còn có bằng cấp cao hơn tôi rất nhiều. Họ không thể tin rằng tôi chỉ có bằng đại học.

Thời gian gần đây nền kinh tế tại Trung Quốc không được tốt. Nhiều công ty bị phá sản hoặc phải cắt giảm nhân viên. Một số người bạn và bạn học của tôi đã bị mất việc. Công ty của tôi cũng có khoảng thời gian khó khăn, nhưng tôi không cần phải lo lắng về công việc của mình, vì ông chủ luôn coi tôi là trụ cột của công ty.

Tôi thấy mình may mắn trong công việc. Nhiều lần, tôi cảm thấy những công việc ấy dường như được tạo ra đặc biệt dành cho tôi. Mọi người ngưỡng mộ tôi vì tôi trông trẻ hơn tuổi. Pháp Luân Đại Pháp không chỉ khai mở trí huệ cho tôi, mà còn cho tôi một cơ thể khoẻ mạnh.

Tại sao tôi lại gặp may mắn như vậy? Bởi vì tôi có Sư phụ vĩ đại, và tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/5/12/【庆祝513】“工作运”好-因为我有师父-346893.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/5/29/164047.html

Đăng ngày 4-8-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share