Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp bên ngoài Trung Quốc

[MINH HUỆ 5-4-2017] Năm 2005, tôi đã rời Trung Quốc ra nước ngoài du học. Nhìn lại con đường tu luyện của mình hơn 10 năm qua, tôi nhận thấy mình đã không làm tốt.

Chuyển đến xã hội phương Tây

Khi còn ở Trung Quốc, tôi sống tại một thị trấn nhỏ ở vùng xa xôi hẻo lánh, nơi đó chỉ có mỗi mình tôi là học viên Pháp Luân Đại Pháp. Khoảng thời gian học Trung học ở Bắc Kinh, tôi không gặp bất kỳ học viên nào cả.

Đã có một vấn đề về việc lan truyền kinh văn giả trong những năm đó. Khi đề cập đến bài viết của Sư phụ có tựa đề “Tâm tự minh”, một số người cho rằng đó là giả mạo, trong khi những người khác lại không đồng tình. Hồi đó tôi không có máy tính, vì thế mãi cho đến tận cuối năm 2002 tôi mới biết được rằng bài “Tâm tự minh” đó chính là một bài viết của Sư phụ và đã minh bạch được việc giảng chân tướng về Đại Pháp.

Kể từ khi ra nước ngoài, thoát khỏi môi trường bức hại ở Trung Quốc, tôi đã tham gia vào tất cả các hoạt động của Đại Pháp và các Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện. Tôi cũng đã tổ chức vài sự kiện giảng chân tướng ở khuôn viên của trường. Tuy nhiên, hiểu biết của tôi về xã hội Phương Tây là rất thấp, và tôi đã lỡ mất nhiều điều cần làm.

Các hoạt động liên quan đến Shen Yun

Tôi rất may mắn được tham gia quảng bá Shen Yun bắt đầu từ năm 2006. Lúc đầu, tôi chỉ giúp phân phát tài liệu. Sau khi tốt nghiệp, tôi đã dành hầu như cả năm trời cho các hoạt động quảng bá này.

Trong những năm đầu, vì nhân sự có hạn, người điều phối Shen Yun ở địa phương đã cố tìm cách cải thiện quá trình quảng bá bằng cách tận dụng tất cả lợi thế của số nhân sự hiện có. Tôi có thể cảm nhận được rằng Sư phụ đang đẩy chúng tôi lên phía trước. Tôi không hề cảm thấy mệt mỏi khi làm các việc liên quan đến Shen Yun, chẳng hạn như các hoạt động quảng bá, phỏng vấn truyền thông, và các công việc liên quan đến hậu trường sân khấu.

Sau mỗi show diễn, tôi có nhiều thời gian để nghỉ ngơi. Vì thế, tôi hiểu được rằng Sư phụ đã ban cho tôi mọi thứ cần thiết để thực hiện những nhiệm vụ của mình.

Buông lơi

Sau vài lần, tôi nghĩ rằng việc quảng bá Shen Yun ngốn rất nhiều thời gian và năng lượng của tôi. Vì thế tôi đã buông lơi và để tâm nhiều hơn đến việc cải thiện cuộc sống và tình hình tài chính của mình. Tôi quanh quẩn qua lại giữa việc kiếm tiền trong xã hội [người thường] và tham gia vào các hoạt động Đại Pháp.

Gần đây nhất, tôi đã bỏ rất nhiều thời gian vào việc cải thiện vốn tiếng Anh của mình và tìm hiểu về đầu tư và tài chính cá nhân. Tôi cũng đã đọc một cuốn tiểu thuyết.

Càng ngày tôi càng cảm thấy mệt mỏi, trái ngược hẳn lại với trạng thái tôi đã từng có khi làm các việc liên quan đến Shen Yun. Sự mệt mỏi của tôi là rõ ràng nhất vào cái ngày sau khi tôi đọc cuốn tiểu thuyết kia. Sau đó, lưng của tôi đã bị đau rất nặng sau khi tôi ăn một chút nước sốt mua từ một cửa hàng tạp hóa Trung Quốc. Cơn đau vẫn còn dai dẳng [về sau].

Sức khoẻ của tôi dường như đã bị suy giảm tồi tệ hơn. Tôi cảm thấy như là thể cơ thể mình trong một không gian khác đã trở nên co cứng, và biểu hiện trên bề mặt trong thế giới này là có một thời gian tôi thấy rất khó khăn để nâng cánh tay của mình lên. Tuy nhiên, tôi lại cho rằng đó là vì tôi đã ngồi máy tính quá nhiều mỗi ngày.

Tôi đã miễn cưỡng để thức dậy vào buổi sáng phát chính niệm. Sáng nay, tôi cảm thấy có một sinh vật hung dữ trong một không gian khác đang nhìn chằm chằm vào tôi và hy vọng tôi không thể dậy nổi. Sau đó tôi ngồi dậy để phát chính niệm. Chính niệm của tôi đã lớn mạnh lên từng phút. Cơ thể tôi đột nhiên cảm thấy thật nhẹ nhàng và dễ chịu, và tôi đã không còn thấy đau lưng nữa. Tôi rất vui mừng và thử vặn lưng mình để kiểm tra xem. Thực sự nó đã không còn đau hay khó chịu nữa.

Một niệm tạo nên sự khác biệt

Đó là lúc tôi nhận ra trạng thái tu luyện [không tốt] gần đây của mình là do tôi đã đặt các vấn đề của người thường lên trên Đại Pháp và sứ mệnh cứu độ chúng sinh của mình. Thực tế, tôi nghĩ rằng mình phải kiếm đủ tiền và sống một cuộc sống tươm tất trước khi tôi có thể toàn tâm toàn ý tham gia vào các hoạt động giảng chân tướng.

Khi những tư tưởng người thường của tôi chiếm ưu thế, tôi đã quay trở lại tầng thứ của người thường. Chỉ khi tôi có chính niệm mạnh mẽ tôi mới có thể hoàn thành sứ mệnh của một đệ tử Đại Pháp và dần đạt tới cảnh giới của Thần. Một niệm thực sự sẽ định ra sự khác biệt giữa một người thường và một vị Thần.

Nhìn nhận mọi việc dưới góc độ của một đệ tử Đại Pháp

Sư phụ giảng:

“Thành trụ hoại diệt thị quy luật
Đại nạn dĩ đáo thuỳ lai đương.” (Tái tạo)

Diễn nghĩa:

“Thành-trụ-hoại-diệt là quy luật
Đại nạn tới rồi ai đứng ra gánh vác.”

Khi vũ trụ mới được hình thành, nếu tâm trí chúng ta vẫn còn những ý nghĩ làm sao để có được một cuộc sống tốt đẹp, chúng ta sẽ là một người thường. Sư phụ đã cứu độ chúng ta. Giờ đây chúng ta phải cảm thấy được sự cấp bách và ý thức được tình thế nguy hiểm. Trên suốt chặng đường, chúng ta nên trưởng thành sau khi đã bị phong bế quá nhiều.

Đã đến thời kỳ chúng ta cần cứu độ chúng sinh, triển hiện sự từ bi của đệ tử Đại Pháp và hoàn thành thệ ước của mình. Nếu chúng ta không thể buông bỏ các chấp trước của chúng ta vào cuộc sống đời thường, thì tất cả những nỗ lực của chúng ta qua vô vàn kiếp luân hồi đều sẽ là vô ích. Còn rất nhiều chúng sinh vẫn chưa được cứu, và chúng ta vẫn còn cách tiêu chuẩn cần thiết để viên mãn cả một chặng đường dài nữa.

Trong một kiếp sống ngắn ngủi của một con người, rất nhiều chúng sinh đã ra đi mà không biết được [chân tướng] của Đại Pháp. Chúng ta phải nhanh chóng thay đổi tình trạng này của các chúng sinh. Chúng ta không thể để phần nhiệm vụ này cho Sư phụ trong khi chúng ta lại hưởng thụ cuộc sống của người thường. Việc đặt tâm cứu độ chúng sinh là trách nhiệm của chúng ta. Sẽ là phạm tội nếu trên con đường tu luyện của mình chúng ta không thể cứu được họ. Chúng ta phải hoàn thành lời thệ ước của mình để đạt tiêu chuẩn viên mãn.

Khi tôi đã minh bạch được rằng tôi phải đặt Đại Pháp lên hàng đầu, thì không có gì có thể can nhiễu được tôi cả. Tôi biết mình sẽ vượt qua được khảo nghiệm này. Trong tương lai, tôi biết mọi việc sẽ diễn ra suôn sẻ miễn sao tôi đặt mọi thứ trên cơ sở và quan điểm [của một đệ tử Đại Pháp] với sứ mệnh cứu thêm nhiều chúng sinh hơn nữa.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/5/4/346687.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/6/11/164219.html

Đăng ngày 29-6-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share