Theo một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

Tên: Chu Vân Hà (周云霞)
Giới tính: Nữ
Tuổi: 60
Địa chỉ: Huyện Ninh Hương, tỉnh Hồ Nam
Nghề nghiệp: Không rõ
Ngày bị bắt gần nhất: Ngày 2 tháng 11 năm 2001
Nơi bị giam gần nhất: Nhà tù nữ Trường Sa (湖南省长沙女子监狱)
Thành phố: Trường Sa
Tỉnh: Hồ Nam
Hình thức bức hại: Giam cầm, đánh đập, bị treo lên, kết án bất hợp pháp, bỏ tù, lao động cưỡng bức , sốc điện, kìm hãm thể xác, bị ép tiêm thuốc, giam giữ trong bệnh viện tâm thần.

[MINH HUỆ 8-9-2010]

2010-10-10-zhouyunxia--ss.jpg

Bà Chu Vân Hà

Bà Chu là họ hàng của một nhân viên tại Phân đội 7 của chi nhánh Phụ trợ Hoài Hóa với Công ty xây dựng tỉnh Hồ Nam. Bà sống tại khu dân cư Phân đội 7 Hoài Hóa. Năm 1997, bà Chu bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công, và sống theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Tuy nhiên, vào ngày 2 tháng 11 năm 2001, các viên chức được dẫn đầu bởi Chu Hữu Lương từ Cục an ninh chính trị ở Cục công an huyện Ninh Hương đã bắt giữ phi pháp bà tại nhà. Sau đó họ đã tra tấn bà tàn bạo bằng cách đánh đập trong khi bà bị treo lên và những phương cách khác. Bà đã bị kết án bốn năm tù và bị đưa đến Nhà tù nữ Trường Sa ở tỉnh Hồ Nam.

Tại Nhà tù nữ Trường Sa, bà Chu đã bị ép lao động nặng với 16 tiếng một ngày. Bà bị đánh đập bằng dùi cui điện, bị còng tay và bị xích, với cả hai tay bị còng và hai chân bị xích vào một khung giường. Bà đã bị ép tiêm những loại thuốc lạ, và răng cửa của bà bị gãy vì bị bức thực. Bà Chu đã bị một cơn rối loạn tinh thần do sự tra tấn tàn bạo trong thời gian dài như vậy, nhưng các viên chức nhà tù không thả bà ra. Sau cùng bà đã được thả vào ngày 2 tháng 11 năm 2005, khi thời hạn giam của bà kết thúc.

Sau khi bà Chu trở về nhà, các viên chức từ Phòng 610 huyện Ninh Hương đã đưa bà đến Bệnh viện tâm thần Ninh Hương, nơi bà bị bức hại trong ba tháng. Sau khi được thả ra, bà đã bị rối loạn thần kinh và luôn nói rằng ai đó đã làm bà đau và bức thực bà bằng thực phẩm độc hại. Bà Chu đã bỏ đi nhiều lần trong vài năm qua, nhưng đã được tìm thấy và được người nhà đưa trở về.

Bà lại bỏ nhà đi vào ngày 23 tháng 3 năm 2010. Nơi ở của bà hiện thời không rõ. Bà được nhìn thấy lần cuối cùng là đang mang một cái áo màu đỏ sáng, áo sơ mi đỏ, quần dài đen, và giày đen.

Bài liên quan: https://en.minghui.org/html/articles/2009/9/8/110668.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/10/11/230830.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/10/22/120950.html
Đăng ngày: 09–11– 2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share