Bài viết của một học viên ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-3-2017] Năm 1999, các chuyên gia y tế đã phát hiện ra chị tôi bị bệnh bạch cầu giai đoạn cuối, sau khi chị tôi trải qua một cơn xuất huyết.

Các bác sĩ đã xác định được nhóm máu của chị tôi và nhanh chóng tiến hành truyền máu. Máu của chị tôi vẫn tiếp tục chảy một lúc trước khi dừng hẳn.

Cả nhà tôi đã ngay lập tức vào viện thăm chị. Tôi động viên chị tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và nói chỉ có Sư phụ mới có thể cứu được chị. Trước đây, chị tôi cũng đã từng đọc sách Chuyển Pháp Luân, vì thế chị đã đồng ý.

Chị tôi bị một cơn sốt cao kéo dài hơn ba ngày liên tục, và các bác sĩ cũng không thể giúp được gì. Cơn sốt này cũng có thể khiến cho chị tôi bị mù. Sang đến ngày thứ ba, chị tôi đã bất ngờ gục xuống khi đang nói chuyện với chồng. Sợ hãi, chồng chị đã nhờ gọi bác sĩ tới giúp.

Các bác sĩ đã không thể xác định được nguyên nhân gây ra cơn bất tỉnh đột ngột của chị tôi. Trước đây họ chưa bao giờ gặp một trường hợp tương tự như vậy cả. Khoảng nửa giờ sau, chị tôi đã dần tỉnh lại và hỏi sao lại có nhiều bác sĩ đứng xung quanh chị thế. Chồng chị thở phào nhẹ nhõm và nói chị vừa mới làm cho mọi người sợ muốn chết.

Chị tôi dù vẫn còn mệt và mồ hôi vẫn đổ ra như tắm, nhưng thị lực của chị đã hồi phục và cơn sốt cũng đã biến mất. Mọi người có mặt đều ngạc nhiên trước sự hồi phục thần kỳ của chị tôi.

Khi tới thăm chị, tôi hỏi chị đã sẵn sàng để học Pháp Luân Đại Pháp chưa. Chị đã rất háo hức muốn học và mọi người đã sắp xếp để tôi hướng dẫn chị luyện công và xem các video giảng Pháp của Sư phụ.

Cơ duyên tu luyện Đại Pháp

Khi tôi tới nhà chị và bật băng video để bắt đầu nghe bài giảng thứ nhất của Sư phụ. Khi nhìn thấy hình Pháp Luân xoay chuyển ở đầu băng video, chị tôi nói: “Chị nhận ra cái này! Khi chị ở trong bệnh viện, nó đã chui vào mắt chị và chữa lành mắt cho chị.” Tôi đã vô cùng xúc động, Sư phụ đã bắt đầu chăm sóc cho chị tôi trước khi chị bước vào tu luyện.

“Chị à, chị có mối cơ duyên rất lớn với Đại Pháp,” tôi nói “ em tin là chị sẽ tu luyện thành công!”

Chúng tôi đã cùng nhau xem băng hình Sư phụ giảng Pháp và sau đó tôi dạy chị luyện công. Lúc đầu, chị rất yếu và không thể đứng được. Trong khi tôi dạy chị luyện bài công pháp thứ nhất, chị đã cố gắng đứng được 13 phút. Sang đến ngày thứ ba, chị tôi đã có thể dựa vào tường và bước đi được.

Mọi người trong gia đình chị đã hoài nghi. Các bác sĩ đã không thể chữa được cho chị ngay cả khi đã dùng tới các biện pháp điều trị chuyên sâu. Tuy nhiên, chỉ vỏn vẹn trong ba ngày học Pháp Luân Đại Pháp, chị tôi đã hồi phục và có thể tự mình bước đi.

Trong vòng chín ngày, chúng tôi đã nghe hết tất cả các bài giảng của Sư phụ và luyện đủ các bài công pháp. Trong thời gian này, Sư phụ tiếp tục thanh lọc cơ thể cho chị tôi.

Tháng 5 năm 2000, chị tôi tới bệnh viện để kiểm tra tổng thể. Kết quả xét nghiệm đã xác nhận rằng sức khỏe của chị tôi đã hoàn toàn hồi phục. Cả gia đình chị đã vô cùng cảm kích đa tạ Sư phụ và Đại Pháp trước sự hồi phục kỳ diệu này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/3/30/344928.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/4/6/162742.html

Đăng ngày 17-5-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share