Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 29-12-2016] Sư phụ đã giảng về những can nhiễu tới Chính Pháp đến từ cựu thế lực. Ngài còn chỉ rõ cho chúng ta hãy luôn phủ định an bài của cựu thế lực. Sư phụ giảng:

“Như vậy là học viên mà giảng, thì trong trường ma mạn này mà có thể làm được ‘không thừa nhận an bài của cựu thế lực’ thì chư vị có thể vượt qua. Những [ai] làm chưa tốt, trên thực tế chư vị chẳng phải đang thừa nhận an bài của cựu thế lực sao?”(Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003)

Chỉ Sư phụ nói mới tính

Ngày 23 tháng 5 năm 2014, tôi cùng ba học viên đi dán tờ chân tướng ở vùng nông thôn. Tất cả chúng tôi đều bị bắt. Khi chúng tôi bị thẩm vấn riêng, chúng tôi đã nói về Pháp Luân Công và khuyên cảnh sát không nên tham gia vào cuộc bức hại. Chúng tôi từ chối ký vào bất cứ giấy tờ gì. Tuy nhiên, chỉ có mình tôi được thả, trong khi những học viên khác bị đưa đến trại tạm giam.

Các con của tôi rất lo lắng và tìm cách ngăn không cho tôi ra ngoài nữa. Tôi chỉ có một niệm: “Chỉ có Sư phụ mới có thể nói tôi nên làm những gì. Nếu tôi sợ hãi và trốn ở nhà, chẳng phải tôi đã thuận theo mong muốn của cựu thế lực sao?” Ngày tiếp theo, tôi lại ra ngoài để nói với mọi người về Pháp Luân Công.

Sáu ngày sau tôi bị nhân viên của Cục an ninh nội địa bắt. Họ đưa tôi đến trại giam trong khi tôi nói với họ về Pháp Luân Công và việc thoái khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức thanh niên của nó.

Tôi nhận ra việc mình bị đưa đến trại tạm giam là sự an bài của cựu thế lực. Tôi giữ vững niềm tin vào Sư phụ, và họ đã thả tôi ra sau khi tôi thực hiện những kiểm tra về sức khoẻ.

Vướng vào cái tình

Các con tôi rất lo sợ rằng tôi sẽ bị bắt vì đi phát tài liệu Pháp Luân Công. Chúng yêu cầu tôi không ra ngoài nữa vì sự an toàn của tôi.

Tôi nói với chúng: “Các con thấy không, mẹ là một người tốt. Mẹ đã lấy lại được sức khoẻ nhờ tu luyện Pháp Luân Công. Ngoài Sư phụ ra, không ai có thể an bài các việc mẹ làm”.

Chính quyền nói với con trai tôi là nếu cháu ký vào một số văn bản, họ sẽ để tôi yên và tôi không phải ra toà.

Thực ra, cựu thế lực đang cố gắng sử dụng cái tình với người thân trong gia đình để bức hại các học viên và huỷ hoại các thành viên trong gia đình của họ. Một số học viên đã rơi vào bẫy và không dám tuyên bố lập trường của mình. Cuối cùng họ bị trói buộc bởi con cái của họ. Đó là những gì cựu thế lực mong muốn.

Dám biểu đạt khi đối diện với tà ác

Tôi ngộ ra rằng mình cần phải dám nói, dám biểu đạt khi đối mặt với bức hại, đó chính là biểu hiện của sự phủ nhận an bài của cựu thế lực.

Khi thông báo của toà được chuyển tới nhà tôi, địa chỉ toà không được ghi trong giấy. Tôi nói với họ rằng, vì họ không dám ghi địa chỉ, nên tôi sẽ không tới.

Sau đó họ nói rằng phiên tòa sẽ diễn ra tại trại tạm giam. Tôi hỏi họ phải chăng đang làm việc xấu nên không dám đường đường chính chính.

Vào ngày mà tôi phải ra toà, có hàng chục người vây quanh nhà tôi. Tôi nhớ tới lời Sư phụ giảng:

“Không nên chủ động để tà ác bắt đi.” (Lý tính, Tinh Tấn Yếu Chỉ 2)

Tôi quyết định không mở cửa cho họ. Họ nói họ đến từ đồn cảnh sát và toà án.

“Tại sao cảnh sát và người của toà án lại bức hại người tốt?” Tôi nói để mọi người cùng nghe thấy. “Tại sao lại bức hại tôi, một học viên Pháp Luân Công lớn tuổi? Tôi muốn kiện các anh, và muốn tất cả mọi người trên thế giới biết các anh đang làm gì!”

Họ gọi cho con trai tôi, con trai tôi vốn đã đồng ý đưa tôi đến toà và đưa tôi về nhà. Tôi yêu cầu họ cung cấp tên và chức danh. Sau khi mở cửa, trước mặt mọi người, tôi nói với cục trưởng Cục an ninh nội địa: “Các anh coi tôi là bị cáo, vậy các anh hẳn là nguyên đơn. Nói cho tôi biết tôi đã phạm luật gì. Hãy đưa ra bằng chứng!” Họ không nói được gì.

Khi chúng tôi rời khỏi toà nhà, tôi nhìn thấy nhiều người hàng xóm của mình. Tôi hét lớn: “Pháp Luân Công bị bức hại một cách oan ức!”

Sư phụ đã giảng:

“Đã mang danh đệ tử Đại Pháp, cớ sao trong khi chịu bức hại lại phải sợ bè lũ tà ác? Điểm chốt là có tâm chấp trước, nếu không, không phải chịu đựng một cách tiêu cực, [mà trái lại] thời khắc nào cũng dùng chính niệm mà đối mặt kẻ ác.” (Chính niệm của đệ tử Đại Pháp có uy lực, Tinh Tấn Yếu Chỉ 2)

Phiên toà kết thúc sau nửa giờ đồng hồ. Vị thẩm phán chỉ cho công tố viên nói và từ chối không cho tôi tự biện hộ.

Bản án vô hiệu

Sáu tháng sau khi diễn ra phiên toà, tôi được thông báo bị kết án tù ba năm sáu tháng. Các học viên và gia đình rất lo cho tôi. Nhưng tôi chỉ nghĩ đến việc làm thế nào để phủ định sự an bài của cựu thế lực.

Mặc dù tôi bị kết án vào ngày 1 tháng 6, nhưng đến ngày 9 tháng 6 tôi mới được thông báo. Do đó tôi không có thời gian kháng cáo, và tôi nghĩ rằng đó là điểm hoá của Sư phụ rằng tôi không nên kháng cáo.

Sau khi học Pháp, tôi ngộ ra rằng các thủ tục tư pháp, bao gồm việc ban hành lệnh bắt giữ, truy tố, xét xử, kết án và kháng cáo lên tòa án cấp cao hơn, là một phần trong hệ thống của ĐCSTQ để ngăn cản chúng ta.

Đó là những an bài của cựu thế lực. Sư phụ đã không thừa nhận cựu thế lực, do đó, tôi không cần tuân theo quá trình xét xử của ĐCSTQ.

Tôi bắt đầu làm theo một cách khác để phơi bày chân tướng. Tôi viết ra những lợi ích mà mình có được nhờ Đại Pháp, việc tôi đã bị cầm tù hai lần, và gia đình tôi đã bị xáo trộn như thế nào. Sau đó tôi đi phân phát các bản in. Điều đó cho tôi cơ hội giải thích rõ chân tướng về Pháp Luân Công trên diện rộng. Giảng thanh chân tướng là con đường để phủ định cựu thế lực.

Tôi gửi thư cho thẩm phán, sau đó gửi thư cho cục trưởng Cục an ninh nội địa. Các học viên khác cùng tôi phân phát thư khắp thành phố để phơi bày về cuộc bức hại. Tôi cũng gửi đơn kiện Giang Trạch Dân, cựu độc tài đã khởi xướng cuộc đàn áp Pháp Luân Công, và tất cả những người liên quan tới việc bức hại tôi.

Mọi việc giờ đây rất tốt đẹp. Tài liệu phán quyết chỉ như tờ giấy trắng và không có tác dụng gì với tôi. Không ai đến quấy rầy tôi cả.

Bằng cách hoàn toàn phủ nhận sự an bài của cựu thế lực, tôi cảm thấy mình đang bước đi trên con đường Sư phụ an bài. Tôi đã có thể tạo được môi trường tu luyện thuận lợi cho bản thân mình.

Sư phụ đã giảng:

“Đệ tử chính niệm túc
Sư hữu hồi thiên lực” (Sư Đồ Ân, Hồng Ngâm 2)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/12/29/谈谈实修中全盘否定旧势力-339143.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/4/10/162787.html

Đăng ngày 19-5-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share