Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 7-1-2017]

Trước đây tôi đã từng đọc một số bài chia sẻ của đồng tu về việc dứt bỏ thói nghiện Internet, Wechat, trò chơi điện tử và không chấp trước vào phim truyền hình, mua sắm trực tuyến… Trong bài viết nhắc đi nhắc lại rằng đồng tu có những hành vi tương tự như vậy phải quý báu cơ duyên tu luyện, nắm chắc thời gian làm tốt ba việc Sư phụ yêu cầu. Các bài viết đó tôi đều đã đọc rồi, nhưng lại nghĩ rằng không phải nói về mình, giống như mình không có chấp trước tương tự như thế.

Vài ngày trước tôi có một giấc mộng. Tôi đi học ở vùng khác, đi đến ga tàu hỏi vé tàu giá 400 tệ, trong mộng tôi còn nói giá đắt quá, trong tâm còn nghĩ 10 tệ là đi được rồi, tại sao lại phải mất nhiều thế? Dứt khoát muốn đi bằng xe hơi, vừa hỏi thì xe hơi phải hai tiếng sau mới đến, tôi lại không bằng lòng, nghĩ thầm mình về nhà trước, sáng sớm ngày mai đi chuyến khác. Sau đó tôi đi lên cầu vượt của nhà ga để đi về nhà. Ở khúc quanh của cầu vượt, tôi nhìn thấy mặt cầu bị vỡ và sàn bị rơi xuống, chỉ còn lại thanh sắt. Tôi nhắc nhở những người đi xe đạp: “Chú ý mặt cầu, có lỗ thủng, cẩn thận kẻo ngã!” Không ai lắng nghe tôi và tiếp tục đi qua. Tôi nghĩ “Làm sao họ có thể đi qua đây.” Tôi nghĩ mình cũng phải đi qua. Tôi tiến đến nhìn kỹ hơn và thấy hai con nhện lớn, còn có mạng nhện nữa. Tôi cảm thấy buồn nôn và thức dậy.

Tôi hiếm khi có những giấc mơ kỳ quái. Ngày hôm sau nói chuyện với con trai, cháu nói mẹ thử xem có tâm chấp trước vào tiền tài không. Tôi tập trung suy nghĩ một chút, gần đây quả thực có một số việc liên quan đến tiền tài, tâm không bỏ xuống được. Phòng ở nhà mình muốn cho thuê được nhiều tiền, nhưng lần lượt từng người thuê đều đòi hạ giá, trong tâm tôi thấy không công bằng. Con trai của thông gia vay tiền kết hôn, nói sau khi kết hôn xong sẽ trả, nhưng khi họ có tiền lại không trả, lại còn nói tôi không thiếu tiền, cũng chưa cần tiền gấp, nên họ không trả ngay. Trong tâm tôi lại càng thấy bất bình.

Tôi cảm thấy bản thân mình về phương diện tiền tài có chấp trước rất mạnh, thế nhưng lại không nhận ra điểm hóa từ giấc mộng. Đến đêm hôm sau đột nhiên tỉnh dậy và ngộ ra chấp trước mạnh mẽ khác của mình, đó chính là “mạng nhện” – chấp trước vào mạng Internet. Lúc tôi đã ý thức được chấp trước này, tôi cảm thấy nội tâm hoặc các thứ ở trong tầng không gian cực thâm sâu của bản thân bị xúc động đến. Khiến tôi được cảnh tỉnh, cảm thấy minh bạch phi thường.

Tôi hướng nội và cẩn thận xem xét về biểu hiện chấp trước vào Internet: hiện tại, mỗi ngày tôi đều chơi QQ mấy phút. Tuy rằng mỗi ngày không chiếm dụng của tôi nhiều thời gian lắm, nhưng đã là việc mỗi ngày đều làm; cả Wechat và QQ. Bởi vì công ty của tôi đăng các tin tức và thông tin qua nền tảng mạng xã hội nên tôi bắt buộc phải dùng nó. Tôi cũng có lý do là phải kết nối với bạn bè trên mạng xã hội. Tôi không thích xem phim Hàn Quốc hay phim dài tập nhưng tôi trong lúc nhàm chán thường xem các hài kịch ngắn hoặc các tiết mục nghệ thuật. Tôi hiếm khi đi đến các trung tâm mua sắm nhưng tôi lại lướt mạng để chọn mua đồ ở các trang web bán hàng trực tuyến, thời gian cứ như vậy trôi đi ào ào, mang theo cả quyết tâm tinh tấn tu luyện. Kết quả là tôi trở nên lười biếng, an nhàn, tham ăn, tham ngủ mà không biết, không cảm giác thấy.

Tôi biết bản thân mình có chấp trước mãnh liệt, những vật chất kia đều không thuộc về tôi, tôi là sinh mệnh đang đi trên con đường của Thần. Cảm tạ Sư tôn đã dùng cách này để điểm hóa. Tôi đã trịnh trọng nói với Sư phụ trong tâm rằng: “Con nhất định nghe lời Sư phụ, không cố chấp vào những thứ kia. Làm tốt ba việc, không lãng phí thời gian, không phụ sự từ bi khổ độ của Sư tôn.”

Khi ý chí kiên định vừa phát ra, Sư phụ đã giúp tôi. Hết thảy mọi thứ cứ như thể mây khói, không còn có thể quấy rầy tôi nữa. Tôi biết từ giờ mình nên trân quý thời gian, tận dụng tốt thời gian hơn nữa. Xin các đồng tu mà đã từng như tôi hãy nhìn thẳng vào những chấp trước còn tồn tại ở bản thân, tiêu hủy chúng, quý trọng cơ duyên vạn cổ, không phụ sự chờ đợi thiết tha của Sư tôn cùng các chúng sinh.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/1/7/340532.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/1/27/161454.html
Đăng ngày 10-3-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share