Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-11-2016] Tôi sinh ra vào mùa xuân năm 1952. Theo lời mẹ kể lại, từ khi còn là một đứa bé, tôi thường xuyên khóc. Khi được một tuổi, bà cảm thấy có một khối u lớn ở vùng bụng của tôi. Mặc dù bà đã đưa tôi đến rất nhiều bác sĩ và thử tất cả các loại phương pháp y học, khối u vẫn không biến mất. Những cơn đau đớn ở vùng bụng đã hành hạ tôi trong một thời gian dài. Tệ hơn, sau khi kết hôn, tôi còn bắt đầu bị loét, viêm túi mật, viêm khớp dạng thấp, và thiếu máu.

Thay đổi sau khi tu luyện Pháp Luân Công

Mọi người trong làng tôi đều biết rằng, tu luyện Pháp Luân Công có thể khiến cho thân thể được khỏe mạnh. Vậy nên, tôi đã quyết định thử tập Pháp Luân Công với mục đích là để chữa bệnh. Tôi đã đọc sách Chuyển Pháp Luân, xem video 9 bài giảng Pháp của Sư phụ Lý Hồng Chí (nhà sáng lập Pháp Luân Công) và học các bài công Pháp.

Vài tuần sau khi bắt đầu tu luyện, tôi bị tiêu chảy và nôn ra một thứ chất lỏng màu đen. Khi tôi tới bệnh viện để kiểm tra vùng bụng của mình, các bác sĩ phát hiện ra khối u đã biến mất. Ngay sau đó, sức khỏe của tôi đã hồi phục hoàn toàn.

Tôi là một người tính tình nhút nhát. Khi có mâu thuẫn với người khác, tôi không tranh đấu nhưng thường cảm thấy bất công. Sau khi đọc Chuyển Pháp Luân, tôi trở nên vui vẻ cởi mở hơn. Những mâu thuẫn cá nhân không còn khiến tôi bận tâm nữa và gia đình tôi rất hạnh phúc khi thấy những thay đổi đó.

Can nhiễu chiêu mời lại các vấn đề sức khỏe

Khi cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu, chồng tôi đã sợ hãi quay lưng lại với Đại Pháp và cấm tôi tu luyện. Trong vòng một năm, sức khỏe của tôi lại bị giảm sút.

Tôi trở nên rất ốm yếu vào năm 2001 và phải nhập viện. Tuy nhiên, sau hai ngày tiêm thuốc, tình trạng của tôi cũng không trở nên khá hơn. Bác sĩ giới thiệu một bác sĩ Trung y cho tôi, hóa ra người bác sĩ đó cũng là một học viên Pháp Luân Công. Ông nói với tôi: “Chị không cần dùng thuốc. Hãy về nhà và để Pháp soi sáng cho chị.”

Tôi nghĩ là một người tu luyện, tôi không cần phải dùng bất kỳ loại thuốc nào cả. Và hiển nhiên, trong một khoảng thời gian ngắn sau khi dừng uống thuốc, sức khỏe của tôi đã hồi phục trở lại.

Biết ơn Pháp Luân Công

Tôi được chẩn đoán bị viêm túi mật vào năm 2003. Tôi đã phải làm phẫu thuật, túi mật và ruột của tôi đã phải cắt bỏ. Một ngày sau khi phẫu thuật, tôi đã bị đau quằn quại. Chị dâu tôi đã cho tôi một cuốn sách thông tin về Pháp Luân Công. Tôi ngủ thiếp đi sau khi đọc nó và cơn đau đã biến mất khi tôi tỉnh dậy.

Tôi bắt đầu học Pháp và luyện công hàng ngày sau khi trở về nhà và sức khỏe của tôi đã nhanh chóng hồi phục.

Sau khi tôi không học Pháp và luyện công một thời gian, tôi không thể cử động và lưng thì đau kinh khủng. Vì vậy tôi quyết định phát chính niệm để loại bỏ những nhân tố tà ác đang can nhiễu . Sau khi ngồi tĩnh công khoảng một giờ đồng hồ, tôi đã ngủ thiếp đi. Sau khi tỉnh dậy, cơn đau đã biến mất.

Tôi đã trải nghiệm những tình huống này rất nhiều lần. Tôi vô cùng cảm tạ Sư phụ đã không từ bỏ tôi mặc dù tôi không tu luyện tinh tấn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/10/28/331070.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/11/8/159859.html

Đăng ngày 5-12-2016; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share