Bài viết của một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 4-10-2016] Mọi người đều biết rằng hút thuốc lá có hại cho sức khỏe. Nhiều người nghiện thuốc lá đã cố bỏ hút nhưng rất ít người thành công. Mark Twain, một nhà văn khôi hài nổi tiếng người Mỹ viết “Bỏ thuốc lá rất dễ, tôi đã bỏ cả ngàn lần rồi.” Tuy nhiên, đối với các học viên Pháp Luân Công, việc bỏ thuốc lá lại là việc bình thường.

Bỏ thói quen hút thuốc 35 năm trong ba ngày

Ông Trần Nhữ Đường, một nghệ sĩ biểu diễn đàn Cello và là đội trưởng dàn nhạc giao hưởng quốc gia của Trung Quốc. Ông bắt đầu hút thuốc khi ông được gửi tới một ngôi làng khi đang đi học đại học, và ông đã bị nghiện kể từ đó. Đó là thời điểm 35 năm về trước.

Lo lắng cho sức khỏe của ông, người nhà ông đã tìm mọi cách để giúp ông bỏ thuốc nhưng vô ích vì ông không thực sự muốn bỏ hút thuốc.

Năm 1995, ông đã xem một băng video Sư phụ Lý Hồng Chí giảng Pháp. Nội dung của những bài giảng Pháp đã để lại cho ông một ấn tượng sâu sắc và ông cũng muốn tập Pháp Luân Công.

Một đêm, ông Trần thậm chí còn không nghĩ tới chuyện hút thuốc lá. Ngày hôm sau khi hút thuốc, ông thấy nó không còn đúng vị nữa mà thay vào đó là một mùi giống như mùi mốc rất kinh khủng. Ông đã thử chuyển sang hút vài loại thuốc khác nhưng chúng đều có một mùi vị giống nhau.

Sang đến ngày thứ ba, Ông Trần thử hút một lần nữa sau bữa ăn tối nhưng mùi vị của điếu thuốc vẫn kinh khủng như thế. Ông đã ném gói thuốc đi và kể từ đó không bao giờ nghĩ tới việc hút lại thuốc lá nữa. Những cơn thèm thuốc của ông cũng đã biến mất. Ông nghĩ điều này thật kỳ lạ và tự hỏi tại sao mình lại bỏ được thuốc lá một cách dễ dàng đến thế.

Sau này khi đọc sách Chuyển Pháp Luân, ông đã hiểu ra đó chính là Sư phụ đã giúp ông cai thuốc lá.

Mỗi lời của Sư phụ đều là sự thật

Bài Kỷ niệm tuyệt vời về tham dự khóa giảng Pháp của Sư Phụ tại thành phố Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh, là bài viết đầu tiên được công bố trên trang Minh Huệ Net vào tháng 3 năm 2011, tác giả viết:

Sư phụ cũng giúp tôi loại bỏ chấp trước cứng đầu về thèm thuốc lá. Trước đây, tôi đã cố gắng bỏ hút thuốc hơn 20 lần mà không thành công. Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, tôi quyết định cố gắng bỏ hút thuốc lần nữa. Tôi kiên trì khoảng buổi sáng, nhưng bắt đầu cảm thấy thật tệ. Tôi không thể không tìm các mẩu thuốc lá. Tôi tìm thấy hai mẩu trong cái gạt tàn và một mẩu ở ban công. Tôi lấy các sợi thuốc lá cuộn vào giấy và hút. Vào buổi chiều, tôi không thể tìm thấy mẩu nào, vì vậy tôi đã quyết định đi mua một bao ở tầng dưới. Ngay sau đó, dường như khói thuốc nổi lên trong tôi, vào mũi, miệng và cổ. Khói thuốc gây kích thích làm cho tôi cực kỳ khó chịu. Kể từ đó, bất cứ khi nào tôi nghĩ đến hút thuốc lá, một làn khói trắng trôi qua và đi vào cổ họng của tôi. Ngay sau đó, tôi thực sự bỏ hút thuốc. Khoảng hơn mười năm qua, tôi đã không bao giờ hút thuốc lại nữa. Sư phụ giảng:

“Tôi khuyên mọi người, rằng ai thật sự muốn tu luyện [thì] từ nay trở đi [hãy] cai hẳn thuốc lá, bảo đảm chư vị có thể cai hẳn được.” (Chuyển Pháp Luân)

Lời của Sư phụ rất hiệu quả. Nếu không có sự giúp đỡ của Sư phụ, tôi thật khó mà bỏ hút thuốc.

Không từ ngữ nào có thể diễn tả được hết lòng biết ơn của tôi đối với Sư phụ.

Bỏ được thuốc mà không biết

Ông Thái Sĩ Nguyên là người Đài Loan.Trong 30 năm qua, hàng ngày ông đều hút một bao rưỡi thuốc lá. Phổi của ông đã bị hỏng và ông ho liên tục. Ông cũng biết rằng mình cần phải bỏ thuốc lá để đảm bảo sức khỏe nhưng lại không thể bỏ được. Ông nói: “ Tôi đã cố bỏ hàng trăm lần rồi, nhưng không bỏ được. Lần bỏ được lâu nhất kéo dài được bảy ngày. Mỗi một lần cố bỏ thuốc thì dường như tôi lại bị nghiện nặng hơn trước, cuối cùng tôi đành bỏ cuộc.”

Tháng 8 năm 2002, lãnh đạo cơ quan cử ông Thái đến Đài Nam công tác. Có người ở trong khu tập thể đã nói với ông về Pháp Luân Đại Pháp. Ông đã tới điểm luyện công, xem video loạt chín bài giảng Pháp của Sư phụ và quyết định trở thành một học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Nửa tháng sau, khi một người đồng nghiệp mời ông hút thuốc. Ông Thái đã sửng sốt nhận ra là mình đã không còn hút thuốc kể từ khi bắt đầu tập Pháp Luân Công và ông cũng không còn cảm giác thèm thuốc nữa. Trước đây, khi càng cố bỏ thì ông lại càng nghiện nặng thêm, còn bây giờ cơn nghiện thuốc của ông đã tự động biến mất không còn dấu vết.

Một thanh niên bỏ được hút thuốc lá

Trong bài Một thanh niên từng lầm lạc bởi tuyên truyền của ĐCSTQ giờ đã tu luyện Pháp Luân Công đăng trên Minh Huệ Net tháng 4 năm 2015, tác giả đã viết về việc mình đã bỏ được uống rượu và hút thuốc như sau:

“Sau khi bắt đầu làm việc tại công ty, tôi đã bắt đầu uống rượu và hút thuốc. Bố mẹ tôi khuyên tôi không nên quá sa đà, nhưng tôi đã nói, “Cấp trên của con đều uống rượu và hút thuốc lá. Nếu không như thế, con có thể bị đối xử không tốt.” Tôi đã trở nên hòa đồng hơn với họ, uống thường xuyên hơn, phần đa đều uống đến khi say. Một lần tôi trở về nhà sau khi uống quá nhiều, và nôn mửa trong khi ngủ. Tôi không biết mình đã bị nôn, nhưng mẹ tôi đã vào phòng và dọn dẹp sạch sẽ. Sáng hôm sau bà nói với tôi về điều đó.”

“Khi hút thuốc quá nhiều tôi bắt đầu ho triền miên vì trước đây tôi bị bệnh suyễn. Đôi khi cơn ho kéo dài một tuần. Tôi đã cố gắng bỏ thuốc lá vì bị ho, nhưng quyết tâm của tôi chưa đủ, vì vậy tôi tiếp tục hút thuốc sau một vài ngày.”

“Sau khi tu luyện Pháp Luân Công, tôi cảm thấy một nguồn năng lượng rất mạnh mẽ ngăn trở tôi suy nghĩ về việc hút thuốc và uống rượu, mặc dù tôi chưa quyết định từ bỏ những thói quen xấu của mình. Thậm chí tôi còn bắt đầu ghét mùi thuốc lá, cảm thấy buồn nôn khi tôi ngửi thấy nó. Thật kỳ diệu. Tôi đã bất ngờ thoát khỏi nghiện thuốc và rượu.”

Mọi người đều có thể bỏ được thuốc lá

Bài Cảm ơn Pháp Luân Công, tôi đã bỏ được thuốc lá được đăng trên Minh Huệ vào tháng 5 năm 2015, tác giả viết:

“Tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1996. Trước đó, tôi là một người nghiện thuốc lá nặng và hút thuốc là việc đầu tiên sau khi tôi thức dậy. Tôi có thể không cần ăn nhưng không thể thiếu thuốc lá và sức khỏe của tôi đã bị giảm sút. Vì là một người nghiện thuốc nặng, tôi đã bị viêm phế quản và hen suyễn. Tôi vẫn hút thuốc trong khi đang điều trị những bệnh liên quan tới việc hút thuốc lá.

“Tôi đã cố bỏ thuốc bằng cách ăn các loại kẹo, uống các loại trà, uống các loại thuốc mà tôi nghĩ là có thể giúp tôi bỏ được thuốc lá. Nhưng tất cả các biện pháp trên đều không có tác dụng. Tôi bỏ ngày hôm trước thì hút lại vào ngày hôm sau, bỏ buổi sáng thì hút lại vào buổi chiều. Cuối cùng, tôi đã xé hết thuốc đi và nghĩ đó là cách duy nhất có thể giúp tôi cai được thuốc. Nhưng cuối cùng khi thèm thuốc quá, tôi lại xin bạn tôi một điếu để hút mà không cảm thấy xấu hổ. Một người đồng nghiệp của tôi nói ‘nếu cậu có thể bỏ được thuốc thì tôi cũng có thể bỏ được ăn’.

“Cuối cùng thì tôi cũng đã có thể hoàn toàn bỏ được thuốc lá. Một hôm có một người bạn nói với tôi rằng Pháp Luân Công rất tốt cho sức khỏe và hỏi tôi có muốn thử tập không. Lúc đó, tôi đã đồng ý ngay lập tức.

“Tôi cảm thấy rất thoải mái khi tập các bài công pháp. Sau đó một học viên nói rằng tôi còn cần phải học các bài giảng Pháp. Khi đọc đến phần nói về việc bỏ thuốc lá, tôi đã rất phấn khởi nghĩ rằng cuối cùng mình cũng có thể bỏ được thuốc lá. Nâng cuốn sách lên bằng cả hai tay, tôi nói với Sư phụ rằng tôi phải bỏ được thuốc lá. Như có một phép thần kỳ đã xảy ra – cả ngày hôm sau tôi không hề nghĩ tới chuyện hút thuốc lá. Nhiều ngày trôi qua, tôi không còn hút thuốc nữa và cũng không cảm thấy khó chịu hay cơ thể có phản ứng phụ gì. Người đồng nghiệp đã bị sốc khi thấy tôi bỏ được thuốc lá.

“Khi dần dần hiểu sâu hơn về những lời giảng của Sư phụ và đề cao tâm tính để trở thành một người tốt hơn, tình trạng thể chất của tôi đã tốt lên hàng ngày. Trong suốt hơn 14 năm qua, tôi đã không phải tốn một đồng tiền thuốc nào.

“Không có một lời nào có thể diễn tả hết sự biết ơn của tôi đối với Sư phụ và Pháp Luân Đại Pháp.

Người nhà một học viên Pháp Luân Công bỏ được thuốc lá

Đây là câu chuyện kể về cha của một học viên Pháp Luân Công.

“Khi tôi đang bị giam giữ tại trại tạm giam vì từ chối từ bỏ đức tin của mình vào Pháp Luân Công, cha tôi đã thường xuyên tới thăm tôi. Một hôm, ông cầm theo một cuốn Chuyển Pháp Luân và bắt đầu đọc. Khi đọc tới phần nói về việc bỏ thuốc lá, ông nghĩ “Có lẽ ta cũng nên thử xem sao.”

“Ngày hôm sau ông không ngừng bị nôn và tiêu chảy. Ông không muốn ăn uống gì hết. Mẹ tôi lo lắng và muốn đi mua thuốc về cho ông uống, nhưng cha tôi nói: “Tôi không cần thuốc men gì hết, đó là Sư phụ đang tịnh hóa thân thể cho tôi đó.” Ông bị như vậy trong ba ngày liền và sang đến ngày thứ tư, ông đã hoàn toàn thay đổi thành một người khác. Mặc dù có thâm niên hút thuốc hơn 40 năm, nhưng ông đã hoàn toàn cai được thuốc lá và không hút thêm một điếu nào nữa. Sức khỏe của ông đã tốt trở lại và đã ăn ngon miệng.

“Đôi khi ông cũng bắt chước các học viên ngồi xếp bằng luyện công, nhưng ông nói ông không tu được mà chỉ tin tưởng vào sự tốt đẹp của Đại Pháp.”

Lời kết

Những câu chuyện như trên còn có rất nhiều. Thông qua việc đọc sách học Pháp mà có thể cai được thuốc lá là phương pháp kỳ diệu nhất từ trước tới nay. Nhưng chỗ kỳ diệu của Pháp Luân Công không chỉ dừng tại đây. Những câu chuyện về uống rượu, đánh nhau, đánh bạc thậm chí là hút ma túy thông qua tu luyện mà từ bỏ được thì đâu đâu cũng có. Bệnh tật nan y thông qua tu luyện mà hồi phục cũng là hiện tượng phổ biến. Pháp Luân Công không chỉ mang lại cho một người một thân thể khỏe mạnh bằng việc tuân thủ nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn mà còn làm cho nội tâm của họ trở nên an lạc, rộng mở.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/10/4/335660.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/11/1/159767.html
Đăng ngày 12-12-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share