[MINH HUỆ 10-7-2016] Bất chấp việc đàn áp chính trị nghiêm trọng ở Trung Quốc, 1.421 người ở thành phố An Sơn, tỉnh Liêu Ninh đã ký vào đơn kiến nghị kêu gọi truy tố Giang Trạch Dân, cựu Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đơn kiến nghị đã được gửi tới Tòa án Nhân dân Tối cao. Những người ký vào đơn kiến nghị tin rằng Giang Trạch Dân phải chịu trách nhiệm vì đã phát động và trực tiếp chỉ đạo cuộc bức hại Pháp Luân Công đã kéo dài 17 năm ở Trung Quốc, và ông ta phải được đưa ra trước công lý.

Bản kiến nghị này là minh chứng rõ ràng thể hiện sự ủng hộ 1.200 học viên Pháp Luân Công ở thành phố An Sơn, những người đã cùng với hơn 200.000 học viên ở khắp Trung Quốc đệ đơn kiện Giang Trạch Dân.

31b80039c6b93a3316321e3aa10fa24c.jpg

Đơn kiến nghị kêu gọi đưa cựu độc tài Trung Quốc Giang Trạch Dân ra trước công lý

Nhiều người ký tên đã viết lại những thông điệp của mình và gửi kèm vào đơn kiến nghị. Những lá đơn thỉnh nguyện do các học viên, bạn bè và người thân của mình viết nêu rõ sự bất công to lớn đã và đang xảy ra với phần lớn [người dân] trong xã hội Trung Quốc.

Tôi đã chứng kiến những sự thay đổi lớn lao ở mẹ tôi

Khi ở trong trại lao động, mẹ tôi đã được nghe nói về Pháp Luân Công và bắt đầu tu luyện. Là con trai của bà, tôi đã được chứng kiến nhiều những thay đổi ở mẹ tôi.

Trước kia, tính tình mẹ tôi nóng nảy và bà thường gây gổ với những người khác. Bà cũng từng hút thuốc lá và uống rượu. Sau khi cha tôi bị cơ quan sa thải, gia đình tôi gặp khó khăn lớn về tài chính. Mẹ tôi thường đi ăn cắp tiền và đó là lý do bà phải vào trại lao động.

Ở trong trại lao động, mẹ tôi gặp một nhóm các học viên Pháp Luân Công đang bị giam giữ phi pháp tại đây. Mẹ tôi đã tìm hiểu và biết được Pháp Luân Công thực sự là gì và quyết định bước vào tu luyện. Sau khi được trả tự do, bà bắt đầu học Pháp và luyện công. Sức khỏe và tính cách của bà đã được cải thiện và bà đã bỏ được các thói quen xấu. Chứng kiến những sự thay đổi tích cực ở mẹ tôi, tôi và cha tôi cũng ủng hộ mẹ tôi tu luyện Pháp Luân Công.

Từ trường hợp của mẹ tôi, tôi biết rằng Pháp Luân Công chỉ mang lại lợi ích cho mọi người mà không hề gây hại gì cho xã hội. Tại sao Giang Trạch Dân và Đảng Cộng sản Trung Quốc lại đi bức hại một nhóm người tốt như vậy? Tôi phải lên tiếng bảo vệ Pháp Luân Công. Giang Trạch Dân cần phải được đưa ra trước công lý!

Pháp Luân Công đã cho tôi cuộc đời mới

Hai mươi năm trước đây, tôi đã bị vỡ nợ và ly dị vì nghiện ma túy. Ma túy đã hủy hoại sức khỏe của tôi khiến cho tôi không thể đứng nổi nếu không có người giúp đỡ.

Năm 2005, một người hàng xóm đã giới thiệu Pháp Luân Công cho tôi. Tôi đã tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn trong cuộc sống hàng ngày và luyện tập các bài công pháp. Sau đó ,Tôi cai được ma túy và sức khỏe của tôi đã được hồi phục. Tôi đã tìm được việc làm và thường đối xử tốt với mọi người trong cuộc sống hàng ngày. Pháp Luân Công đã cho tôi cuộc đời mới, nhưng Giang Trạch Dân lại phát động cuộc bức hại.

Tiếng nói của con trẻ

Ông Trương, một người bạn tốt của bố tôi tu luyện Pháp Luân Công. Năm 1999, ông Trương đã tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công, nhưng ông đã bị bắt và kết án hai năm trong trại lao động, tại đây ông thường xuyên bị tra tấn tàn bạo cả về thể chất lẫn tinh thần. Do hậu quả của việc bị tra tấn tàn bạo, tinh thần của ông trở nên không bình thường. Sau khi về nhà, vợ ông đã ly dị ông và cơ quan đã gửi ông vào bệnh viên tâm thần. Tại đó ông không những không được điều trị mà còn lại bị tra tấn thêm, điều này khiến sức khỏe của ông thậm chí còn yếu hơn.

Đến nay, ông sống một mình và không ai dám lại gần ông. Tôi rất thương và thông cảm cho hoàn cảnh của ông Trương. Mọi nỗi bất hạnh của ông đều xuất phát từ cuộc bức hại Pháp Luân Công do Giang Trạch Dân khởi xướng.

Tôi kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại và phục hồi danh tiếng cho Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/7/10/331176.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/7/11/157779.html

Đăng ngày 4-8-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share