Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-3-2016] Ông Dương Tráng Giai đã bị bắt giữ tại nhà của mình vào ngày 15 tháng 2 năm 2016 vì tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần đang bị chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc đàn áp.

Kể từ năm 1999, các học viên Pháp Luân Công khắp Trung Quốc đã chịu bắt bớ, giam giữ, bỏ tù, và thậm chí bị tra tấn vì từ chối tuyên bố từ bỏ đức tin của họ. Tuy nhiên, theo thời gian một số cán bộ thực thi pháp luật đã chọn ngừng tham gia vào chiến dịch đàn áp mà họ được lệnh phải thực thi.

Ngày 4 tháng 3, một tuần sau vụ bắt giữ ông Dương, đội trưởng Đội An ninh Nội địa quận Yết Đông đã dẫn đầu một nhóm sỹ quan đến nhà ông Dương. Vợ ông Dương, bà Dương Huệ San, cùng người mẹ 90 tuổi của bà ấy và cháu trai ba tháng tuổi đều có mặt ở nhà. Khi người đội trưởng ra lệnh cho các sỹ quan lục soát nhà, bà Dương đã phản đối và bảo với các sỹ quan rằng họ đang vi phạm pháp luật.

Người đội trưởng đã gọi cho bảy hoặc tám cảnh sát khác từ đồn cảnh sát Vân Lộ đến hỗ trợ. Khi những cảnh sát này nhìn thấy trong nhà chỉ có một người phụ nữ, người mẹ già của bà cùng một em bé mới sinh, họ đã từ chối tuân theo.

Người đội trưởng này đã đẩy các sỹ quan lên gác một cách giận dữ. Khi nhìn thấy bức ảnh của nhà sáng lập Pháp Luân Công trên tường, ông ta đã tự mình xé nó xuống, vì cấp dưới của ông ta không đồng ý làm.

Một giờ sau đó, trên đường rời khỏi ngôi nhà, một sỹ quan đã thì thầm với bà Dương Huệ San: “Bà đừng buồn nữa. Việc này sẽ sớm kết thúc thôi!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/3/18/325352.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/3/29/156087.html

Đăng ngày 13-4-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share