Bài viết của một học viên Đại Pháp ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 8-1-2016] Khi còn học cấp II, con trai út của tôi đã khổ sở với một căn bệnh kỳ lạ. Cháu không thể gội đầu vì sợ bị nhiễm lạnh và không thể thực hiện được những hoạt động nặng bởi cháu sẽ trở nên cực kỳ yếu.

Có thời điểm con tôi không thể đứng hay thậm chí không thể trở mình khi nằm xuống. Không thể cầm đũa, cháu phải để người khác bón cho ăn và thậm chí tiểu tiện khó khăn đến mức chúng tôi [phải] dùng ống thông tiểu trước khi tình trạng của cháu chuyển biến tốt hơn.

Một ngày, sau khi vợ chồng tôi đi làm đồng về, [thì thấy] cháu nằm bất động ở sân. [Chúng tôi] không chắc rằng cháu nằm ở đó bao lâu rồi, chúng tôi cố gắng đưa cháu vào nhà. Tuy nhiên, với chiều cao và cơ thể nặng nề của cháu, chúng tôi không thể di chuyển cháu và chúng tôi chỉ có thể khóc trong buồn bã và thất vọng.

Bác sĩ bệnh viện thành phố không thể chuẩn đoán được căn bệnh của con trai tôi, mặc dù họ phát hiện ra cháu bị thiếu Kali trầm trọng. Truyền dung dịch Kali Clorua có thể giúp ích cho cháu, nhưng những triệu chứng của cháu lại tái phát vào những ngày sau đó.

Sống ở một làng miền núi nghèo, gia đình chúng tôi kiếm được khoảng 3.000 nhân dân tệ hàng năm dựa vào canh tác. Chúng tôi không có khả năng để đưa cháu vào điều trị tại một bệnh viện tốt hơn ở một thành phố lớn như Bắc Kinh.

Bước ngoặt trong cuộc đời chúng tôi

Năm 1997, tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Thỉnh thoảng con trai tôi đọc sách Đại Pháp và cháu bắt đầu niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” bất cứ khi nào cháu cảm thấy không thoải mái. Và những lần không thể di chuyển được, cháu sẽ hô lớn: “Sư phụ, xin giúp con!” Cháu sẽ an ủi vợ chồng tôi rằng cháu ổn, rằng Sư phụ sẽ bảo hộ cháu.

Dần dần, căn bệnh của cháu tái phát với cường độ và tần xuất ít hơn. Dần dần qua mười năm tiếp theo, cháu đã hồi phục mà không cần điều trị bằng y học hiện đại.

Cháu cũng từng hút thuốc và uống rượu. Tuy nhiên, sau khi đọc Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Đại Pháp, cháu đã bỏ những thói quen xấu đó. Bây giờ cháu khỏe mạnh và giúp chúng tôi việc đồng áng, đặc biệt là với bất cứ việc gì đòi hỏi lao động chân tay như cuốc, thu hoạch mùa màng và vận chuyển những vật liệu xây dựng nặng.

Mặc dù không phải là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, con trai tôi cố gắng chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp. Cháu hiếm khi nổi giận, luôn vui vẻ và hòa thuận với anh trai, chị gái và chị dâu của mình.

Cháu sống cùng và chăm sóc tôi sau khi chồng tôi qua đời. Cháu sẵn lòng nhận gánh nặng này, kiên nhẫn chăm lo bất cứ yêu cầu nào của tôi, chuẩn bị thức ăn mà tôi thích. Vì cháu đọc sách Đại Pháp và hiểu chân tướng về môn tu luyện này, cháu cố hết sức để trở thành một người tốt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/1/8/321159.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2016/1/13/154786.html

Đăng ngày 23-2-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share