Bài của một học viên Pháp Luân Công

[MINH HUỆ 31-10-2015] Ngày 26 tháng 10 năm 2015, các học viên Pháp Luân Công đã có một buổi thuyết trình tại trường trung học Apollon Yhteiskoulu ở Helsinki, Phần Lan . Một học sinh hỏi: “Tại sao cảnh sát lại đối xử với phụ nữ thô bạo như vậy? Tại sao cảnh sát đánh đập dã man các học viên?”

Các học viên đã giới thiệu Pháp Luân Công cho các giáo viên và học sinh ở trường trung học, và phơi bày sự thật về cuộc bức hại. Họ cũng đề nghị hướng dẫn luyện công miễn phí.

9eb15ca31245c8c0ea33acf2df0b8813.jpg

Các học viên Pháp Luân Công giới thiệu Pháp Luân Công và cuộc bức hại tại hội trường của trường trung học Apollon Yhteiskoulu.

Học viên Sinikka nói rằng các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc đã bị đánh đập và bắt giữ vì họ đã thỉnh nguyện cho đức tin của mình, và đã trình chiếu các bức ảnh về bạo lực của công an. Một hình ảnh cho thấy hai công an đang trói hai tay của một phụ nữ ra đằng sau và lấy khăn bịt miệng cô. Một hình ảnh khác cho thấy công an đang dúi một người đàn ông xuống đất và đạp giầy vào đầu ông ấy.

Các giáo viên và học sinh lắng nghe phần trình bày đã bị sốc khi trông thấy cảnh bạo lực. Họ đã hỏi nhiều câu hỏi, cô Sinikka đã trả lời từng câu hỏi một.

Học viên Chu Lạc Tân đến từ Trung Quốc đã kể lại trải nghiệm của bản thân về việc bị cầm tù ở Trung Quốc vì không chịu từ bỏ đức tin. Cô đã bị cùm tay và xích lại, bị cấm ngủ và bị đánh đập. Trải nghiệm đau đớn của cá nhân cô đã làm khán giả xúc động.

Hơn 100 học sinh đã chia thành ba nhóm học năm bài công pháp. Khi kết thúc bài số ba, một bạn nam sinh vui vẻ nói: “Rất thoải mái!” Một giáo viên đứng cạnh em đã gật đầu đồng tình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/10/31/318383.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/11/1/153482.html

Đăng ngày 21-11-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share