Bài viết của Mục Văn Thanh, phóng viên báo Minh Huệ ở Perth

[MINH HUỆ 27-10-2015] Một biểu ngữ lớn mang dòng chữ “Các học viên Pháp Luân Công bị giết hại để lấy tạng ở Trung Quốc” bằng cả tiếng Anh và tiếng Trung đã được dựng phía trước một quầy thông tin ở trung tâm thành phố Perth vào ngày 24 tháng 10 năm 2015.

cf5ff02c1b086ef8bf83d86e2056f51d.jpg
Các học viên Pháp Luân Công dựng một quầy thông tin ở trung tâm thành phố Perth

Gần đây các học viên Pháp Luân Công làm tình nguyện viên thường xuyên tại quầy thông tin đã dựng thêm một biểu ngữ mới để cho công chúng biết về phong trào khởi kiện cựu độc tài Giang Trạch Dân vì việc ông ta khởi xướng cuộc bức hại Pháp Luân Công, một đức tin tâm linh.

Nhiều người dân địa phương và du khách đã dừng lại ở quầy thông tin để tìm hiểu thêm và ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống được nhà nước hậu thuẫn của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Họ đã rất vui mừng khi biết rằng kể từ tháng 5 năm nay hơn 190 nghìn người Trung Quốc đã nộp đơn kiện Giang Trạch Dân.

bcac4907fef8c1a415ca7759a705df0c.jpg

9c7905d8681baba0224a15665b5a789e.jpg
Người dân dừng lại để nói chuyện với các học viên về Pháp Luân Công và cuộc bức hại.

“Tôi rất vui mừng khi nghe tin tức về việc kiện Giang Trạch Dân”.

Ông Glen Mcknight đã từng nghe nói về cuộc bức hại Pháp Luân Công trước đó. Ông nói thật khủng khiếp khi cuộc bức hại đã kéo dài hơn 10 năm và vẫn còn tiếp diễn. Khi ông nghe nói rằng 190 nghìn người Trung Quốc đã nộp đơn kiện Giang Trạch Dân, thủ phạm chính của cuộc bức hại, ông đã rất ngạc nhiên và nói: “Vậy ư? Thật tuyệt! Đó thực sự là một tin tốt đẹp. Tôi rất vui khi nghe vậy”. Sau đó ông đã ký tên thỉnh nguyện để ủng hộ các vụ kiện Giang Trạch Dân.

Cô Liam Glade, một học sinh trung học, đã hỏi một học viên: “Em có thể ký tên không? Em mới 16 tuổi. Điều này [cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công] thật sự tà ác”. Học viên này đã nói với em rằng chắc chắn là em có thể bày tỏ sự ủng hộ của mình. Em đã ký tên thỉnh nguyện và bắt tay với học viên trước khi rời đi.

2386a8cd208820eee81c666adb0540c8.jpg
Người qua đường ký tên thỉnh nguyện ủng hộ các vụ kiện Giang Trạch Dân.

“Em phải ký vào đơn thỉnh nguyện này”

“Hãy để em đi… Em phải ký vào đơn thỉnh nguyện này”, một phụ nữ nói và kéo tay khỏi người chồng trong khi chồng cô nói họ không thể làm gì với những việc đang xảy ra ở Trung Quốc. “Việc này là quan trọng”, người phụ nữ đã tuyên bố khi cô ký tên thỉnh nguyện.

Mira và Valentina vừa mới từ Ý đến Úc lần đầu tiên nghe nói về Pháp Luân Công và cuộc bức hại. Họ nói họ rất đồng tình với giá trị phổ quát Chân- Thiện- Nhẫn. Họ đã ký tên thỉnh nguyện và xem xét nơi họ có thể học Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/10/27/318211.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/10/30/153442.html

Đăng ngày 20-11-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share