Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-04-2015] Gần đây cảnh sát đã bắt giữ một học viên (học viên C), cùng với nhiều học viên khác có mặt ở trong căn hộ của học viên C vào thời điểm đó.

Ngay trước khi xảy ra sự việc, học viên B, người đã được học viên C mời đến nhà, đã rất sốc khi nhìn thấy trong nhà của học viên C chật cứng học viên khi ông vừa bước vào căn hộ.

Ở Trung Quốc, việc nhiều học viên tập trung lại cùng nhau tại cùng một địa điểm luôn tiềm ẩn rủi ro về an toàn, bởi cuộc bức hại vẫn còn đang tiếp diễn. Học viên B nhanh chóng rời đi, và kết quả là, học viên B đã không gặp nguy hiểm.

Sau đó tôi được biết rằng sáu tháng trước khi diễn ra việc bắt giữ hàng loạt này, một đặc vụ của Trung Cộng đã giả mạo là một học viên và trở nên thân thiết với học viên C. Học viên C đã giới thiệu vị quan chức đó với một nhóm học Pháp ở địa phương, và mời anh ta đến chia sẻ kinh nghiệm tu luyện với các học viên khác.

Tôi được nghe kể rằng đặc vụ đó rất có tài hùng biện và thuyết phục. Anh ta là nguyên nhân chính khiến nhiều học viên tập trung tại căn hộ của học viên C vào ngày hôm đó.

Tôi đã rất ngạc nhiên khi không một ai trong số những người hay tiếp xúc với đồng tu C và đặc vụ Trung Cộng mảy may quan tâm đến vấn đề an toàn. Sự việc này khiến tôi nhớ đến một bài viết của Ban biên tập Minh Huệ gần đây – “Xuất phát điểm.”

Người hành ác được mô tả trong bài viết đó có rất nhiều “fan hâm mộ” ủng hộ anh ta và anh ta đắm mình trong những lời khen ngợi của họ, và cuối cùng họ đã khiến anh ta đi chệch đường và không thể quay đầu lại.

Trong khi đối diện với mâu thuẫn, niệm đầu xuất khởi của một số học viên là đi hỏi ý kiến của các học viên khác, thay vì học Pháp và theo chỉ đạo của Sư phụ trong Pháp. Họ tìm kiếm câu trả lời từ các học viên khác, trong khi những học viên [được tìm đến kia] rất vui vì được nói ra chủ ý của mình, muốn nói cái gì liền nói cái đó.

Việc các học viên không tìm trong các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp để giải quyết vấn đề của bản thân có lẽ chính là nguyên nhân khiến cho các đặc vụ của Trung Cộng và những kẻ gây loạn Pháp vẫn có cơ hội để phá vỡ môi trường tu luyện của chúng ta. Tôi không có ý phản đối việc chia sẻ kinh nghiệm tu luyện giữa các học viên, mà điều tôi muốn đề cập ở đây là chúng ta phải luôn nhớ rằng không một ai có thể chỉ bảo cho chúng ta rõ ràng hơn Sư phụ. Hơn 44 cuốn sách Đại Pháp hoàn toàn đủ cho chúng ta, đúng như Sư phụ đã giảng:

“…Nhận ra chính-tà, đắc chân kinh, thân nhẹ hơn, huệ tăng lên, tâm tròn đầy, lên thuyền Pháp phiêu phiêu. Lành thay! Hãy nỗ lực tinh tấn, một mạch đến viên mãn.” (Ngộ, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/4/8/307247.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/4/13/149713.html

Đăng ngày 21-05-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share