Bài viết của Tô Dung, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 14-11-2014] Vào ngày 09 tháng 11 năm 2014, các học viên Pháp Luân Đại Pháp trên khắp Đài Loan đã cùng nhau tham gia Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm toàn quốc ở Trung tâm Thể thao của Trường Đại học Quốc gia Đài Loan ở Đài Bắc.

Mười tám học viên với nhiều hoàn cảnh khác nhau đã trình bày bài viết về kinh nghiệm và thể ngộ của họ trong việc tu luyện Đại Pháp. Các bài chia sẻ đã tạo nên nguồn cảm hứng cho những người tham dự. Trong lúc lắng nghe bài chia sẻ, nhiều học viên đã phát hiện ra những thiếu sót trong tu luyện, và càng quyết tâm đề cao hơn nữa.

Gấp rút để theo kịp

978c6bf446d26d7c149098d9b79301ef.jpg

Ông Hứa Bác Huân, giám đốc nhân sự của một trường tiểu học

Ông Hứa Bác Huân, giám đốc nhân sự của một trường tiểu học, đã mong chờ ngày Pháp hội tổ chức. Ông cảm thấy hào hứng khi lắng nghe chia sẻ của các học viên.

“Tôi ấn tượng nhất với bài chia sẻ của Cục trưởng Cục Y tế Cộng đồng Bình Đông. Ông đã có những lựa chọn rất đúng đắn và làm đúng theo lời dạy của Sư phụ về Chân – Thiện – Nhẫn. Tôi rất ngưỡng mộ ông. Tôi cần phải gấp rút để theo kịp [với việc tu luyện của bản thân].”

Hai năm trước vợ của ông Hứa lâm bệnh, và bị đau khắp người. Trị liệu y tế không làm thuyên giảm triệu chứng của bà. Một ngày nọ trong giờ nghỉ trưa, bà tình cờ đi ngang qua một điểm luyện Pháp Luân Công và học được các bài công pháp. Bà rất ngạc nhiên khi phát hiện ra cơn đau của mình đã biến mất.

“Vợ tôi đã dẫn dắt tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp,” ông Hứa nói. “Tôi tham dự một lớp học chín ngày và rất cảm động bởi lời dạy của Sư phụ. Ngài thật sự đang cứu độ chúng ta. Tôi thường cảm thấy nước mắt trào dâng khi nghĩ về điều đó. Tôi hối tiếc vì đã không bắt đầu tu luyện sớm hơn. Tôi cần phải gấp rút và tinh tấn hơn.”

Một công việc khó khăn trở thành một niềm vui

Cô Văn Anh làm việc cho chính quyền thành phố Cao Hùng. Sau khi cô bị chẩn đoán mắc một vài căn bệnh, các đồng nghiệp bảo cô rằng Pháp Luân Công có lợi cho sức khỏe và khuyến khích cô tập thử. Văn Anh nghe theo lời khuyên của họ và cô cảm thấy rất tuyệt vời. Hiện tại cô và các đồng nghiệp cùng nhau luyện công và học Pháp. Họ ngày càng có được thể ngộ sâu sắc hơn về môn tu luyện.

“Tính cách và quan niệm của tôi nhìn chung đều có những biến đổi to lớn,” Văn Anh nói. “Tính tình tôi trở nên tốt hơn và tôi rất vui vẻ ở nơi làm việc.

“Công việc của tôi liên quan đến việc phối hợp với nhiều người và nhiều chi tiết nhỏ nhặt. Tôi từng cảm thấy mệt mỏi khi phải đối mặt với bất kỳ điều gì tiêu cực. Bây giờ thì tôi chiểu theo lời dạy của Sư phụ và hướng nội tìm những lỗi lầm của bản thân. Tôi chân thành nghĩ cho những người khác. Công việc của tôi dần dần đã trở thành một niềm vui.”

Nhóm của họ gồm những nhân viên trong chính quyền thành phố đã tổ chức một buổi luyện công trong giờ nghỉ trưa hàng ngày. Nhiều nhân viên khác và người qua đường đã hỏi thăm về môn tu luyện sau khi thấy đồng nghiệp của họ luyện công.

Nhận ra thiếu sót và quyết tâm tinh tấn hơn

Vĩ Phát, một sinh viên vừa mới tốt nghiệp đại học, đã được truyền cảm hứng bởi chia sẻ kinh nghiệm của một học viên cao tuổi, người đã đi một quãng đường dài mỗi ngày để giảng chân tướng cho du khách người Trung Quốc ở một điểm du lịch nổi tiếng.

“Tôi đã luôn bận rộn với việc học tập ở trường, tìm kiếm việc làm, rồi sau đó là bận rộn với công việc mới. Tôi vẫn chưa nỗ lực giảng chân tướng về Pháp Luân Công,” Vĩ Phát nói. “Nhà của tôi chỉ cách điểm du lịch mà bác ấy vẫn đến để giảng chân tướng khoảng nửa giờ đồng hồ. Tôi thấy hổ thẹn khi phải nói rằng hiếm khi tôi chú ý đến việc giảng chân tướng ở đó. Tôi sẽ cải thiện và tham gia cùng với các đồng tu ở điểm du lịch này.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/11/14/300206.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/11/20/146956.html

Đăng ngày 05-03-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share