Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Đức

[MINH HUỆ 25-12-2014 ]

“Không ai can nhiễu việc thiền định của anh ấy nữa,” là câu chuyện của học viên Pháp Luân Công Quá Cư Phong được phát sóng trên đài phát thanh và truyền hình địa phương ở Đức thời gian gần đây.

Anh Quá đến thăm đất nước này trong một chuyến công tác vào năm 2008 và đã tị nạn ở đó. Giữa lúc diễn ra cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc, anh bị bắt bốn lần và bị tống vào ba trại lao động.

Anh đã kể với Đài truyền hình WDR, một đài truyền hình công chúng địa phương có các chương trình phủ sóng quốc gia rằng: “Thật không may là tôi đã bị bức hại ở Trung Quốc. Tuy nhiên, tôi thật may mắn khi đã ổn định ở Đức, nơi mà tôi có thể tự do luyện công và suy nghĩ.” WDR đã phát sóng câu chuyện trong khung giờ cao điểm cuối tuần vào ngày 06 tháng 09 năm 2014.

f7138426ecebbc3c59d71b642078c118.jpg

Ảnh chụp từ chương trình TV WDR “Giờ địa phương ở Dortmund”

7d81c13a207fddac4bcfedd95749de82.jpg

Chương trình phỏng vấn truyền hình được phát sóng trong khung giờ cao điểm cuối tuần vào ngày 06 tháng 09 năm 2014

Anh Quá hiện sống ở Dortmund, một thành phố ở Tây Đức. Nhiếp ảnh gia Peyman Azhari đã bắt gặp anh đang thiền định trong một công viên và nhận ra rằng anh đang luyện các bài công pháp Pháp Luân Công. Câu chuyện của anh Quá sau đó đã được đưa vào tuyển tập ảnh “Quê hương 132” (Heimat 132), một bộ sách ảnh về những người nhập cư ở Đức.

Đài phát thanh 91.2 MHz cũng phỏng vấn anh Quá và phát sóng câu chuyện của anh vào ngày 17 tháng 10. Anh Quá kể với người dẫn chương trình: “Tôi không có luật sư. Tôi bị đưa vào ba trại lao động mà không qua thủ tục hợp thức nào. Tại một trong các trại đó, tôi bị sốc điện trong năm tiếng. Da tôi đã bị bỏng.

Ông Azharu nói với kênh truyền thanh: “Pháp Luân Công rất ôn hòa. Bạn sẽ có cảm giác đó khi nhìn thấy họ luyện công. Tôi không hiểu tại sao họ lại bị tống vào nhà tù và các trại lao động. Tội phạm mới phải bị bắt. Chứ không phải là người thiền định trong công viên… Tự do ngôn luận là rất quan trọng.

Người dẫn chương trình phát thanh đã nói về những trải nghiệm đối lập của anh Quá ở Đức và Trung Quốc. Bức hại và cưỡng bức lao động đã khiến anh phải rời khỏi Trung Quốc. Ở Đức, anh là một kỹ sư điện tử được tự do thiền định trong công viên.

Trong vòng năm năm đến Đức, anh Quá đã hoàn thành việc học tiếng Đức và được một công ty đa quốc gia của Đức thuê với tư cách là một kỹ sư điện tử có bằng cấp. Văn phòng lao động Đức đã truyền tải câu chuyện về sự thành công của anh vào mùa hè năm 2014: “Quá Cư Phong, một sự khởi đầu tươi mới.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/12/25/301959.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/1/1/147600.html

Đăng ngày 29-01-2015: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share