Bài viết của Đức Tường, phóng viên Minh Huệ ở Berlin, Đức

[MINH HUỆ 23-03-2014] Ông Jörg Seefeld, Giám đốc Bộ phận Sự kiện tại Nhà hát kịch ở Potsdamer Plaza, nơi Thần Vận đăng kí bốn buổi biểu diễn từ ngày 23 đến 26 tháng 03 năm 2014 cho biết: “Tôi đến từ Đông Đức cũ. Với Trung Quốc, cũng giống như những nhà cầm quyền thời Đông Đức của chúng tôi. Họ đang sợ hãi.”

Tờ nhật báo Berliner Zeitung ở Berlin đã đưa tin về sự việc trên trong bài viết ngày 12 tháng 02 có tựa đề “Đại sứ quán Trung Quốc muốn ngăn cản nhà hát”. Bài viết so sánh việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cản trở việc biểu diễn của Thần Vận với sự kiểm duyệt nghệ thuật trong thời Đông Đức cũ và gọi đó là “Chiến tranh lạnh tại Potsdamer Plaza”.

Viên chức Đại sứ quán Trung Quốc Trần Bình đã đến Nhà hát kịch để gây áp lực với nhà hát nhằm hủy bỏ hợp đồng biểu diễn bốn buổi của Thần Vận.

Bài viết trên tờ nhật báo Berliner Zeitung ở Berlin ngày 12 tháng 02 năm 2014

Der Tagesspiegel, Daily Mirror cũng đưa tin về sự cản trở

Der Tagesspiegel (Daily Mirror), một tờ nhật báo có ảnh hưởng khác, cũng đã đưa tin về sự cản trở vào ngày 19 tháng 03 trong một bài viết có tựa đề “Đoàn múa đối mặt với việc kiểm duyệt: Đại sứ quán Trung Quốc tìm cách ngăn cản buổi biểu diễn ca múa vì Thần Vận bảo tồn văn hóa truyền thống”.

Theo bài viết, ĐCSTQ đã cố gắng cản trở việc biểu diễn của Thần Vận ở nhiều nơi ngoài Berlin. Họ đã làm những việc tương tự ở Munich 5 năm trước. Phương tiện truyền thông đã đưa tin về nỗ lực kiểm duyệt này, và kết quả là có nhiều người tới xem biểu diễn hơn. Vì thế, Lãnh sự quán Trung Quốc ở Frankfurt đã từ bỏ kế hoạch tương tự.

Người Đức ủng hộ Đoàn Nghệ thuật Thần Vận

Các học viên Pháp Luân Công phơi bày việc ĐCSTQ cản trở Thần Vận

Nhiều người dân Berlin đã chia sẻ ý kiến này khi nói về những gì đã xảy ra: “Cái gì? Các bạn đang nói về Trung Quốc sao? Điều này đã thực sự xảy ra ở Berlin sao? Họ cố gắng ngăn cản biểu diễn của Thần Vận ở đây ư? Thật quá đáng!”

Các học viên Pháp Luân Công đã dựng áp phích ở các điểm trên đường phố để phơi bày việc can nhiễu từ ngày 18 tháng 03 năm 2014. Nhiều người qua đường xem các bảng trưng bày này đã bất bình trước sự can thiệp của ĐCSTQ. Họ nói rằng vì lý do đó họ sẽ tới xem biểu diễn để ủng hộ Đoàn Nghệ thuật Thần Vận.

Ông Deme nói với các học viên rằng ông đã đọc các bài viết trên báo: “Bây giờ tôi đã hiểu tại sao Trung Quốc ngăn cản biểu diễn của Thần Vận. Vì Thần Vận giúp người dân Trung Quốc khôi phục văn hóa truyền thống của họ.”

Một cảnh sát tại Quảng trường Alexander nói với các học viên: “Tôi ủng hộ các bạn. Những gì họ [ĐCSTQ] đã làm thật quá đáng!” Hai cảnh sát khác đã xem quảng cáo Thần Vận và nhận xét: “Thật quá đẹp! ĐCSTQ sợ điều gì vậy?”

Một giáo viên đã chia sẻ với các học viên: “Tôi là người gốc Đông Đức. Tôi đã quá quen với các thủ đoạn của cộng sản.” Nhiều người từng sống ở Đông Berlin cũng bày tỏ những ý kiến tương tự.

Rất nhiều người Đức đã hỏi họ có thể giúp Thần Vận bằng cách nào. Các học viên đã nói với họ: “Cách tốt nhất là chính bạn trải nghiệm Thần Vận trong rạp hát. Bạn sẽ hiểu được buổi biểu diễn nói về điều gì, và tại sao ĐCSTQ lại quá sợ hãi. Hãy nói ‘không’ với ĐCSTQ bằng hành động của bạn.” Một số người cũng đã nhận các tài liệu để truyền rộng thông tin.

Những can nhiễu trong quá khứ của ĐCSTQ

Đoàn Nghệ thuật Thần Vận có trụ sở chính ở New York. Sứ mệnh của nó là làm sống lại nền văn hóa thần truyền Trung Quốc, và đã nhận được sự tán thưởng trên khắp thế giới. Trong khi đó, ĐCSTQ đang cố gắng phá hoại Thần Vận bằng hình thức ngoại giao và gián điệp trên khắp thế giới. Nước Đức cũng không phải là ngoại lệ.

Hai tập đoàn của Đức hợp tác với Thần Vận đã nhận được các cuộc gọi từ Lãnh sự quán Trung Quốc ở Frankfurt vào tháng 03 năm 2013. Các công ty đã từ chối làm theo những yêu cầu của ĐCSTQ rằng họ hãy rút khỏi sự hợp tác. Một công ty đã trả lời rằng: “Chúng tôi có tự do ngôn luận ở Đức. Chúng tôi quyết định những gì chúng tôi muốn làm.”

Trong nỗ lực ngăn cản Thần Vận biểu diễn ở Frankfurt, Lý Hải Yến, Tổng lãnh sự đương nhiệm của Lãnh sự quán Trung Quốc ở Frankfurt, đã viết thư cho Thống đốc bang Holstein để bôi nhọ Thần Vận dưới hình thức thư ngoại giao nhà nước, vào ngày 06 tháng 01 năm 2009.

Ông này cũng liên hệ với các lãnh sự quán của các nước khác ở Frankfurt, và vận động họ không tham dự các buổi biểu diễn Thần Vận. Những nỗ lực này không chỉ thất bại trong việc ngăn cản các buổi biểu diễn, mà còn khuyến khích nhiều người hơn tới xem các buổi biểu diễn. Một tổ chức nhân quyền Đức đã phơi bày bức thư của Lý Hải Yến gửi Thống đốc, chính lá thư này đã trở thành bằng chứng về việc lạm dụng quyền ngoại giao của ĐCSTQ.

Vào tháng 03 năm 2008, hãng quảng bá Thần Vận địa phương, Tonicale Concert Agency ở Munich, đã bị Lãnh sự quán Trung Quốc Munich đe dọa. Đầu tiên Tonicale nhận được các cuộc điện thoại quấy rối 10 phút một lần và sau đó đích thân phó lãnh sự Trung Quốc Wang Yanmin tới công ty vào ngày 11 tháng 03. Giám đốc điều hành của Tonicale bị đe dọa rằng, nếu chương trình không bị hủy bỏ, ông có thể không bao giờ còn được đặt chân tới Trung Quốc  và hãng này sẽ bị cho vào danh sách đen trong hoạt động kinh doanh với các đối tác Trung Quốc.

Mặc dù bị áp lực, công ty Đức không nhượng bộ và các buổi diễn đã được tổ chức thành công theo đúng kế hoạch.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/3/23/干扰柏林神韵-中共恶行被曝光-289063.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/3/24/146052.html

Đăng ngày 02-04-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share