Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở tỉnh Giang Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-02-2014]

Tôi rất may mắn được trở thành một học viên Pháp Luân Công (Pháp Luân Đại Pháp). Cuộc đời tôi hoàn toàn thay đổi khi tôi bắt đầu tu luyện trong Đại Pháp. Tôi trở nên khỏe mạnh và có một tương lai sáng lạn chưa từng thấy.

Các vấn đề về sức khỏe

Ở Trung Quốc đầu những năm 80 những người đỗ đại học thường được đánh giá cao, và tôi là một trong số đó. Hơn nữa, ở nơi làm việc của bố mẹ tôi, tôi là sinh viên đại học đầu tiên, và những người xung quanh chúng tôi luôn nhìn vào tôi. Tuy nhiên, khi sắp tốt nghiệp đại học tôi bị chẩn đoán mắc bệnh cổ trướng.

Tôi không hiểu cổ trướng là gì, nhưng từ biểu hiện của bác sỹ tôi nhận ra nó mới nghiêm trọng làm sao. Không ai trong các bệnh viện lớn ở thành phố Nam Kinh có thể tìm ra nguyên nhân của bệnh cổ trướng ở tôi. Chức năng gan của tôi không có vẻ bất thường, và khả năng nhiễm trùng do sán máu cũng đã được loại trừ. Việc chỉ chụp CT cắt lớp ở tỉnh cũng không có thêm thông tin nào giúp tìm ra nguyên nhân sâu xa.

Tôi đã phải nhập viện hai lần do vấn đề về sức khỏe. Sau đó các bác sỹ khi làm sinh thiết đã phát hiện rằng bệnh cổ trướng của tôi là do bệnh viêm gan gây ra.

Tuy nhiên, một bác sỹ nói: “Hiện nay không có phương pháp điều trị; chúng ta phải đợi sự phát triển mới trong lĩnh vực này.” Tất cả họ đều cảm thấy cảm thông cho tôi. Tôi hỏi họ tôi có thể sống được bao lâu nữa và họ nói rằng tôi có thể sống khoảng 12 năm nữa với một số điều trị đặc biệt.

Tôi hoảng hốt và nghĩ: làm sao mà mình lại gặp phải vấn đề này? Có phải mình bị nhiễm trùng khi ăn uống ngoài phố không? Nếu biết là mình bị cổ trướng, mình sẽ không vào đại học mà thà trở thành một nông dân ở nông thôn còn hơn; bố mẹ mình sẽ cảm thấy rất buồn khi họ biết được chuyện này.

Do vấn đề về sức khỏe, không một cơ quan nào muốn thuê tôi trừ một trường học ở thị trấn ở quê nhà. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi về quê dạy học.

Tôi đến gặp một bác sỹ Trung y và ông ấy cũng thấy tiếc cho tôi. Tháng lương đầu tiên của tôi được dùng để trả tiền thuốc Trung y. Tôi không biết tương lai mình sẽ ra sao.

Tôi rất yếu và lúc nào cũng bị cảm lạnh. Sau đó, tôi bị mắc bệnh tiêu hóa nặng hoặc các vấn đề về lá lách. Trong một lần khám sức khỏe do nhà trường tổ chức, bác sỹ phát hiện ra rằng bệnh viêm gan B của tôi đã tái phát.

Trở nên khỏe mạnh sau khi tu luyện Pháp Luân Công

Tôi tập Thái Cực Quyền và đủ loại khí công khác nhau, nhưng định kỳ tôi vẫn cần phải gặp bác sỹ. Tình trạng này không thay đổi mãi cho đến năm 1996 khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Tôi bắt đầu hiểu ý nghĩa của sinh mệnh và nguyên nhân căn bản của bệnh tật và nghiệp lực.

Tôi xem các video bài giảng 9 ngày của Sư phụ, và vào ngày thứ tư tôi cảm thấy có một chuyển biến đáng kể trong cơ thể. Tôi nhanh chóng được thanh lý các vấn đề về sức khỏe và trở nên khỏe mạnh từng ngày.

Trông trẻ hơn những người khác

Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu bức hại Pháp Luân Công, tôi bị giam giữ trong tù 6 năm. Tôi vẫn kiên định niềm tin vào Đại Pháp, học Pháp và luyện công hầu như mỗi ngày. Mặc dù bị bức hại, tôi vẫn khỏe mạnh trong quãng thời gian đó. Các tù nhân nói với nhau: “Dù hàng ngày học viên Pháp Luân Công này chỉ ăn bắp cải và củ cải đỏ, da của anh ấy ngày càng sáng hơn.” Khi tôi giảng chân tướng cho họ, tất cả họ đều tuyên bố thoái ĐCSTQ bởi vì dù đã phạm tội, họ tin rằng ĐCSTQ còn tồi tệ hơn họ.

Trong hai năm qua khi ở trong tù, tôi học Pháp và luyện công hàng ngày. Sau khi được thả, tất cả đồng nghiệp và bạn học cũ của tôi đều ngạc nhiên khi thấy tôi không thay đổi nhiều, trong khi họ trở nên già đi. Một trong số họ còn nói rằng tôi trông trẻ hơn 6 năm trước.

Tôi biết rằng tôi có được sức khỏe tốt và làn da hồng hào là nhờ tu luyện Đại Pháp. Ban đầu những lính canh đã can nhiễu việc tu luyện của tôi, nhưng tất cả họ đều gặp phải nghiệp báo ở mức độ khác nhau. Sau đó họ không còn can nhiễu tôi tu luyện.

Trở lại thời điểm khi tôi bị cổ trướng bác sỹ nói rằng tôi chỉ có thể sống 12 năm, nhưng tôi vẫn còn sống sau 26 năm. Dù đã gần 50, một số người nói tôi trông như một người trong độ tuổi 30, trong khi những người khác nói rằng tôi trông như ở độ tuổi ngoài 20. Một lần, khi tôi đang đứng cạnh em gái mình, một người khoảng 30 tuổi, đồng nghiệp của cô nghĩ rằng tôi là em trai cô ấy.

Thay đổi tích cực nhờ Đại Pháp

Mặc dù sức khỏe kém, tôi đã chạy theo lợi ích cá nhân sau khi tốt nghiệp đại học. Là một thầy giáo, tôi yêu cầu học sinh của mình mua các sản phẩm độc đáo và có thương hiệu từ những vùng khác nhau, như sứ từ thành phố Jingdezhen, rượu đặc sản từ thành phố Zhangshu, trống đồng từ thành phố Ji’an, và nấm khô, măng từ quận Xiushui. Tôi thường xuyên chỉ trả họ nửa tiền hoặc không trả gì khi họ mang đến cho tôi những thứ này. Tôi cũng tranh đấu với những người khác vì mọi loại lợi ích.

Khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi nhận ra rằng chạy theo tư lợi đã tạo thêm nhiều nghiệp và gia tăng khổ nạn. Vì vậy, tôi chiểu theo yêu cầu của Đại Pháp và sẵn sàng loại bỏ chấp trước vào lợi ích vật chất.

Khi một vài giáo viên và tôi hướng dẫn học sinh theo chương trình thực tập ngoài trường học, các học sinh nhận thấy có một số sự khác biệt giữa tôi và các giáo viên khác. Họ nói với nhau rằng tôi đang tu luyện Pháp Luân Công và không truy cầu danh lợi như những người khác. Chắc chắn vậy, tôi đã thay đổi đáng kể nhờ Đại Pháp. Tôi có trách nhiệm với học sinh và cũng từ bi. Khi họ phạm lỗi tôi tha thứ và không cảm thấy có vấn đề gì.

Tôi hòa thuận với đồng nghiệp. Một vài người trong số họ nói với tôi: “Anh có thể chào bất kỳ ai mà anh gặp, nhưng chúng tôi không thể làm điều đó.” Không chấp trước vào danh và lợi ích cá nhân, tôi chỉ muốn làm tốt công việc của mình. Vì vậy, đồng nghiệp của tôi rất thân thiện với tôi. Khi chúng tôi có gì hiểu lầm, tôi chỉ âm thầm giải quyết vấn đề vì vậy những người khác đã xúc động và cảm thấy tiếc vì đã tranh cãi. Ngoài ra, tôi được công nhận là một giáo viên xuất sắc ở trường.

Do áp lực của Đảng Cộng sản Trung Quốc, tôi đã mất việc làm ở trường, nhưng nhiều đồng nghiệp vẫn hỏi han tôi khi tôi quay lại làm việc.

Tôi cũng rất biết ơn Sư phụ đã cứu độ tôi và ban cho tôi một tương lai tươi sáng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/2/12/曾经面对死亡的“天之骄子”走向光明-287594.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/2/23/145572.html

Đăng ngày 23-03-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share