Bài viết của một phóng viên Minh Huệ từ Trung Quốc

[MINH HUỆ 23 – 11 – 2013] Cô Kim Thái Phượng, 49 tuổi, sống tại phân khu Dân An, quận Đạo Lí, thành phố Cáp Nhĩ Tân. Cô Kim và bảy học viên khác đã bị bắt giữ bởi cảnh sát từ phân cục Hải Cảng thuộc Sở Cảnh sát Tần Hoàng Đảo vào ngày 10 tháng 06 năm 2013.

Cảnh sát đã đánh đập họ và tịch thu 100.000 nhân dân tệ mà một học viên vừa rút từ ngân hàng. Cảnh sát tuyên bố rằng cô Kim đang bị bệnh và yêu cầu gia đình cô nộp hơn 20.000 nhân dân tệ nếu họ muốn cô được thả. Gia đình cô Kim không có tiền vì con cô chỉ mới bắt đầu học đại học và họ phải trả tiền học phí cho cháu. Cô Kim hiện vẫn đang bị giam tại Trung tâm Giam giữ Tần Hoàng Đảo.

Cô Kim đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại nhiều lần vì đức tin của cô với Pháp Luân Đại Pháp. Cô bị bắt và bị đưa đến Trại lao động Vạn Gia, Cáp Nhĩ Tân vào tháng 03 năm 2000. Sau hai tháng, cô bị sốt dai dẳng và trại lao động đã thả cô ra vì sợ phải chịu trách nhiệm. Sau khi trở về nhà, cô bắt đầu nôn ra máu và rơi vào trạng thái hôn mê. Gia đình đã đưa cô đến Bệnh viện Cáp Nhĩ Tân, các bác sĩ chẩn đoán cô bị viêm và teo một bên phổi. Cô đã ở trong tình trạng nguy kịch.

Trong bệnh viện, một phóng viên đã đến phỏng vấn cô và yêu cầu cô khai rằng cô bị như thế này bởi vì tu luyện Pháp Luân Công. Họ hứa rằng nếu cô nói vậy, tất cả các hóa đơn y tế của cô sẽ được miễn. Tất nhiên cô từ chối, và những người khác không thể hiểu được tại sao cô làm vậy khi mà cô đang trong tình trạng tài chính khó khăn bởi các hóa đơn y tế rất cao.

Kiên định tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Cô Kim đã không từ bỏ Pháp Luân Đại Pháp ngay cả khi bị bức hại tàn bạo. Khi cô được xuất viện, những người hàng xóm đều lo lắng vì cô đã quá yếu.

Sau khi trở về nhà, cô Kim siêng năng học Pháp và luyện công. Sức khỏe của cô được cải thiện từng ngày. Để cho nhiều người biết được sự thật về Pháp Luân Đại Pháp và hưởng lợi từ nó, cô bắt đầu giảng chân tướng về môn tu luyện. Cô đã bị trình báo bởi những người không biết sự thật và bị bắt vào mùa Thu năm 2003. Họ đã đưa cô đến Trại lao động Vạn Gia.

Trại lao động từ chối nhận cô do tình trạng sức khỏe của cô. Sau đó, cô được đưa đến bệnh viện Cảnh sát Cáp Nhĩ Tân để khám. Chụp X-quang cho thấy cô chỉ còn một lá phổi. Một bác sĩ phải kêu lên: “Người này chết rồi! Không thể sống với tình trạng này được!”

Cô Kim bước đến từ phía sau bác sĩ và nói: “Người trên phim X-quang là tôi.” Bác sĩ đã rất ngạc nhiên: “Đúng là một phép lạ! Một phép lạ!” Ông hạ thấp giọng và đề nghị cô đến thăm ông khi cô có thời gian. Ông muốn nói chuyện với cô và tìm hiểu thêm về tình trạng của cô.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/11/23/哈尔滨金彩凤被非法关押在秦皇岛市看守所-283029.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/12/18/143721.html

Đăng ngày 21-01-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share